Bé gái dùng tiền heo đất làm 200 thiệp tặng cư dân viện dưỡng lão

Hàng trăm cư dân viện dưỡng lão ở New York nhận được những tấm thiệp với lời chúc tốt đẹp nhất dành cho năm 2021 nhờ lòng tốt của một cô bé 5 tuổi.

Bé gái Aryana Chopra sống tại New York đã dành cả kỳ nghỉ đông của mình để làm 200 tấm thiệp mừng năm mới cho cư dân của một viện dưỡng lão địa phương, theo India.com.

“Cháu chỉ muốn cổ vũ các ông bà ở đó vì họ không thể gặp gỡ bạn bè và gia đình do virus corona. Cháu cố gắng làm ra những tấm thiệp đẹp nhất, trang trí bằng chữ hoa và những bức vẽ đầy màu sắc tươi vui“, Aryana chia sẻ.

Bé Aryana tự tay làm 200 tấm thiệp mừng năm mới gửi tặng mọi người trong viện dưỡng lão (Ảnh: Nitin Chopra)

Mẹ của Aryana, Shachi Chopra kể rằng bà thấy con gái hý hoáy làm thiệp và hỏi cô bé đang làm gì. Khi Aryana nói với cô ấy rằng cô bé muốn gửi thiệp mừng năm mới cho những người trong viện dưỡng lão, Chopra đã liên hệ với một viện dưỡng lão địa phương và hỏi có bao nhiêu người sống ở đó. Con số 200 người khiến bà hơi ái ngại nhưng Aryana thậm chí vẫn rất vui vẻ, cô bé không cho đó là một trở ngại.

Theo Chopra, sau khi hoàn thành 200 tấm thiệp, Aryana thậm chí còn dùng tiền từ con heo đất của mình để mua cho mọi người một chiếc bánh kem tạo hình ông già Noel mừng năm mới và một chiếc bình cắm hoa.

“Trái tim tôi thực sự tan chảy,” Chopra nói về phản ứng của cô trước hành động tốt của Aryana. “Con gái tôi có một trái tim nhân hậu và bao dung. Tôi đã rất ngạc nhiên trước suy nghĩ của cháu.”

Aryana thậm chí lấy thêm tiền trong lợn đất mua bánh kem và bình hoa để món quà của mình thêm tươm tất với mọi người trong viện dưỡng lão (Ảnh: Nitin Chopra)

Do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Aryana đã nhờ mẹ chuyển những món quà của mình đến viện dưỡng lão hồi đầu tuần và gia đình đã nhanh chóng nhận được tin nhắn và những bức ảnh phản hồi từ viện dưỡng lão. Mọi người ở đó đều rất bất ngờ và cảm kích trước tấm lòng thơm thảo của Aryana. Trong các bức ảnh, mọi người nhìn phấn chấn và nở những nụ cười hạnh phúc.

Aryana rất vui vì món quà của mình đã đem lại hạnh phúc cho mọi người ở viện. Cô bé cho biết sẽ giữ liên lạc với mọi người ở đó và đến thăm họ khi thấy an toàn.

Hoài Anh

Xem thêm:

Hoài Anh

Published by
Hoài Anh

Recent Posts

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

2 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

3 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

3 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

3 giờ ago

Đô đốc Cooper thị sát mẫu hạm USS Lincoln, chuẩn bị trở về cảng

Chuyến thăm của Tướng Cooper đánh dấu sự kết thúc chuyến đi kéo dài 10…

4 giờ ago

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km metro vào năm 2030

Khoảng 100 km đường sắt đô thị là mục tiêu Hà Nội đặt ra cho…

7 giờ ago