Cách giáo dục trẻ của người Úc khiến các phụ huynh TQ bất ngờ

Người xưa có câu “Nuôi con mà không dạy là lỗi ở cha, dạy không nghiêm là lỗi ở thầy”, việc giáo dục được xem là một phần rất quan trọng trong sự phát triển văn minh nhân loại. Thông qua giáo dục, cha mẹ sẽ giúp con trẻ có khả năng thích nghi với xã hội và lớn lên khỏe mạnh. Vấn đề giáo dục con cái cũng trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của mỗi quốc gia.

Dưới đây là một phương pháp giáo dục khác nhau giữa Á Đông và Tây Phương đã khiến rất nhiều các bậc phụ huynh Trung Quốc bất ngờ, có lẽ cũng sẽ khiến các bậc cha mẹ Việt Nam phải suy ngẫm lại và tìm ra cách giáo dục con phù hợp nhất.

(Ảnh: Pixabay)

Cách giáo dục trẻ tự lập của người Úc

Vào kỳ nghỉ nọ, một ông bố người Trung Quốc gửi con trai 13 tuổi của mình đến nhà một người bạn ở Úc để con có thể nhìn ngắm thế giới, học hỏi thêm về văn hóa Tây Phương và nhờ bạn Mary chăm sóc cho con mình.

Sau khi đón cậu bé ở sân bay, cô Mary nói: “Chào cháu, cô là bạn của bố cháu, trong kỳ nghỉ hè một tháng ở Úc này, bố cháu đã nhờ cô chăm sóc cho cháu. Nhưng cô phải cho cháu biết rằng cô không có nhiệm vụ phải chăm lo cuộc sống cho cháu, bởi vì cô còn phải đi làm, không thể làm bữa sáng cho cháu được. Sau khi ăn cháu phải tự rửa chén dĩa của mình, bởi vì rửa thay cho cháu không phải là nhiệm vụ của cô. Ngoài ra, cháu cũng phải tự giặt quần áo của mình nhé”.

Không những vậy, cô Mary còn đưa cho cậu bé một tấm bản đồ thành phố, thời gian chạy của các phương tiện công cộng và nói rằng cậu bé tự mình quyết định muốn đi đâu, khi rảnh rỗi thì cô sẽ đưa đi. Nhưng nếu cô không có thời gian thì cậu bé cần phải tự tìm hiểu các tuyến đường và giờ xe chạy để tự đi chơi.

Tóm lại, cậu bé phải cố gắng tự mình quyết định các vấn đề trong cuộc sống. Cô Mary nói: “Cháu ạ, bởi vì cô còn phải làm việc của mình, hy vọng rằng cháu đến đây sẽ không gây thêm phiền phức cho cô nhé. Chúc cháu chơi thật vui vẻ!”

Cậu bé 13 tuổi đã hiểu

Cậu bé mở to mắt lắng nghe người phụ nữ này nói, cậu bé không khỏi có chút bất ngờ, bởi vì ở nhà cậu, mọi điều trong cuộc sống đều do bố mẹ cậu chăm lo hoàn toàn, cậu không cần phải làm gì cả.

Cuối cùng, khi cô Mary hỏi cậu bé có hiểu hay không, cậu bé nói: “Cháu đã hiểu ạ”.

“Đúng vậy, dì này nói không sai, cô ấy không nợ bố, cũng không nợ mình, mình đã 13 tuổi rồi, đã lớn rồi, có thể làm được rất nhiều việc bao gồm cả tự mình làm bữa sáng, tự đi chơi, đến những nơi mình thích”.

(Ảnh minh họa/Pixabay)

Cậu bé đã khôn lớn hiểu chuyện chỉ sau 1 tháng

Một tháng sau, cậu bé quay về nhà. Gia đình rất bất ngờ khi nhận thấy cậu bé đã thay đổi rồi, cái gì cũng biết làm, tự quản lý mọi việc của mình: gấp chăn sau khi ngủ dậy, rửa chén đũa sau khi ăn cơm, quét dọn phòng, biết dùng máy giặt, đi ngủ đúng giờ, trở nên lễ phép hơn với mọi người ….

Bố mẹ của cậu bé rất phục cô Mary, họ bất ngờ hỏi: “Cô làm thế nào mà khiến con trai tôi khôn lớn hiểu chuyện chỉ trong 1  tháng được vậy?”

Liệu phương pháp giáo dục trẻ của cô Mary người Úc đã giúp bạn tìm ra câu trả lời hay chưa?

Thanh Bình

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Nam sinh tấn công 5 bạn học ở TP.HCM có tâm lý chưa ổn định

Công an TPHCM cho biết nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí làm 5…

59 phút ago

“Tâm tàng Thần”: Trái tim có biết suy nghĩ?

Từ hàng ngàn năm trước, y học cổ truyền phương Đông đã đúc kết một…

3 giờ ago

Cảnh sát Đức vô hiệu hóa 21 thiết bị nổ tự chế trên lưới điện cao thế

Nhà chức trách nghi ngờ chúng được thiết kế để gây chập mạch, phá hỏng…

4 giờ ago

Tổng thống Trump nói ông Tập sẽ thăm Mỹ ngày 24/9

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 cho biết lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận…

5 giờ ago

Robot giao đồ ăn chen chúc kín vỉa hè Chicago: Tiện lợi hay phiền toái?

Xu hướng mở rộng này đã gây tranh cãi tại Los Angeles và nhiều thành…

5 giờ ago

Ngoại hối Nhật Bản giảm mạnh, dấu hiệu Tokyo can thiệp thị trường tiền tệ?

Để giảm bớt lo ngại trên thị trường về khả năng thanh khoản USD sau…

5 giờ ago