Một Hiệp hội sĩ quan cảnh sát ở California đã mua một chiếc xe đạp cho cậu thanh niên địa phương sau khi biết rằng cậu phải mất 4 giờ đi bộ mỗi ngày để đi làm và về nhà.
Vào một đêm khuya, hạ sĩ Kirk Keffer thuộc Cục cảnh sát thành phố Benicia, California đã quan sát thấy Jourdan Duncan 19 tuổi đi bộ về nhà muộn trong đêm, sau đó, ông đã cùng các sĩ quan cảnh sát tặng cho cậu một chiếc xe đạp, Hiệp hội sĩ quan cảnh sát thành phố Benicia cho biết trong một thông báo trên website của mình.
Theo Hiệp hội, sau khi thấy Duncan đi bộ trong đêm, hạ sĩ Keffer bắt chuyện và chở cậu về nhà. Duncan đã chia sẻ chuyện của mình với hạ sĩ Keffer, cậu nói với ông rằng cậu đang tiết kiệm tiền để học đại học nên không thể mua một chiếc xe đạp hay ô tô và không muốn làm phiền bất kỳ ai khác. Cậu đã đi bộ 2 giờ mỗi ngày từ Vallejo, nơi sống để đến Benicia làm việc. Hai thị trấn cách nhau khoảng 12,9 km.
Sau đó, hạ sĩ Keffer đã chia sẻ câu chuyện về cậu thanh niên này với các sĩ quan cảnh sát trong Hiệp hội khiến mọi người rất cảm động. Và vào tối vài ngày sau, họ làm Duncan ngạc nhiên với một chiếc xe đạp mới, Hiệp hội sĩ quan cảnh sát Benicia đã mua chiếc xe này để tặng cậu.
“Bạn sẽ không biết về cuộc đời ai đó mãi đến khi bạn nói chuyện với họ. Sự quyết tâm, nghị lực và đạo đức làm việc của một cậu thanh niên đã thúc đẩy các sĩ quan cảnh sát chúng tôi giúp đỡ cậu có tương lai”, Cục Cảnh sát Benicia cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
Cục Cảnh sát Benicia cũng chúc Jourdan nhận được những điều tốt lành nhất và cảm thấy rất tự hào vì những sĩ quan của mình.
Hoàng Vân
Xem thêm:
Nga cho biết vào ngày 1/1 rằng họ sẽ chuyển giao cho Hoa Kỳ những…
Bốn người đi trồng cây keo con vào trú mưa dưới bờ kè sông Ba…
Việt Nam ghi nhận 49 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 18 người…
Lão hóa là một phần không thể tránh khỏi trong quy luật tự nhiên, nhưng…
Thực ra, tuổi tác chỉ là một con số, năm tháng trôi qua khuôn mặt…
Khi bước vào những năm tháng cuối trên hành trình cuộc đời, điều quý giá…