(Ảnh: Youtube)
Một người bình thường ăn 3 bữa một ngày, còn cậu bé 11 tuổi ở Huy Huyện, Hà Nam (Trung Quốc) này lại ăn đến 5 bữa mỗi ngày để cố gắng tăng cân, mặc cho bạn bè cười nhạo, mà sở dĩ cậu bé làm như vậy chỉ vì để cứu sống cha mình.
Ngoài 3 bữa ăn, cậu bé có tên là Lộ Tử Khoan này còn phải ăn thêm 2 bữa vào lúc sau khi tan học và trước khi đi ngủ, hơn nữa vào bữa trưa cậu phải ăn thịt kho tàu, hai chén cơm, hai hộp sữa và rau, dù ăn rất no rồi, nhưng cậu vẫn phải ăn cho hết, bởi vì cậu muốn nhanh chóng mập lên, có vậy mới cứu được cha.
7 năm trước, cha của Lộ Tử Khoan, anh Lộ Viêm Hoành bị chẩn đoán mắc “Hội chứng rối loạn sinh tủy” hay thường gọi là “bệnh máu trắng”. Dù các bác sĩ khuyên nên thực hiện phẫu thuật ghép tủy, nhưng do gặp khó khăn về kinh tế nên anh Hoành lựa chọn uống thuốc để chữa trị.
Bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, sức khỏe của anh Hoành ngày càng yếu đi, thuốc không còn có tác dụng nữa, vì vậy phải dựa vào truyền máu để duy trì mạng sống, vì thế nên các bác sĩ đề nghị anh nhanh chóng thực hiện phẫu thuật ghép tủy. Sau khi xét nghiệm, trong gia đình chỉ có con trai anh là có mẫu tủy tương thích với anh.
Thế nhưng khi đó cân nặng của cậu bé Tử Khoan chỉ có 30 kg, mà yêu cầu quan trọng để ghép tế bào gốc tủy xương là trọng lượng cơ thể không dưới 45 kg. Vì vậy cậu bé bắt đầu ăn thật nhiều để tăng cân.
Mẹ của Tử Khoan nghe nói ăn thịt kho tàu có thể dễ tăng cân nên mỗi ngày đều làm cho con ăn. Dù các em của cậu cũng rất muốn ăn, nhưng các bé đều rất hiểu chuyện, biết rằng anh trai cần phải tăng cân để cứu bố nên dù có được ăn, các bé cũng không nỡ ăn.
Vài tháng sau, cân nặng của Lộ Tử Khoan đã tăng lên mười mấy kg, nhưng vẫn còn thiếu một chút so với yêu cầu để thực hiện phẫu thuật.
Hiện nay Lộ Tử Khoan đang học lớp 4. Từ một cậu bé có cân nặng bình thường, nay cậu đã tăng cân thành một cậu bé mập mạp, vì thế nên cậu bị bạn bè ở trường cười nhạo, nhưng Tử Khoan không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy tự hào vì điều đó.
Ngày càng có nhiều bạn học biết Tử Khoan tăng cân là để hiến tủy cho bố, nên không còn cười nhạo cậu nữa, thậm chí còn cảm thấy cậu rất hiếu thảo. Mọi người đều mong rằng cha của Tử Khoan sẽ được ghép tủy thành công.
Thanh Trúc
Xem thêm:
Dù biết bạn chưa có bằng lái, N.T.B (18 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) vẫn cho…
Theo kế hoạch vừa được trình lên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới…
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai (29/6) đã bác bỏ với tỷ…
Hoa Đà luôn có thể tìm ra nguyên nhân thực sự của bệnh thông qua…
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận hơn 7.880 bài thi đạt điểm…
Lời cảnh báo được Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô…