Xuân đang về trên khắp mọi nẻo đường, đến đâu chúng ta cũng dễ dàng nghe thấy giai điệu: “Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng”. Có một vùng đất đang mơ màng giống như thế.
Cái nắng nhẹ của Xuân cùng với tiết trời se se lạnh xứ Huế lất phất những cơn mưa phùn khiến vùng đất này trở nên đầy quyến rũ.
7h sáng, lối vào một ngôi chùa cổ vẫn chìm trong sương sớm bình yên.
Chiếc xe đạp nhỏ chở hoa giấy ra chợ thêm sắc màu cho những ngày cuối năm.
Ngôi nhà rường trong nắng sớm được điểm bởi sắc mai vàng.
Một ngôi nhà cổ ở Kim Long (Huế).
Nhánh lộc vừng đâm chồi đón Xuân về.
Sắc Xuân bên dòng Hương Giang.
Trước bến Văn Lâu xưa ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm. Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông… Có lẽ Huế vẫn còn đó niềm hoài thương xứ mộng mơ trong những ngày Tết sum vầy.
Một góc Kinh thành Huế
Chùm hoa giấy đặc trưng của xứ cố đô.
Phủ Tuy Lý Vương (vị Hoàng tử thứ 11 của Vua Minh Mạng) ở Vĩ Dạ.
Chiếc cầu bắt sang Cồn Hến.
Minh Hùng
Mỹ thu hồi thị thực hoặc cấm nhập cảnh 27 người từ bốn nước Mỹ…
Trong hơn 10 phút, cơn lốc xoáy cuốn qua ấp 2 và ấp 4 xã…
Mỹ dự kiến cấp miễn trừ trừng phạt trong "một tháng" để hãng hàng không…
Sau 5 ngày vắc-xin tay chân miệng được triển khai, gần 25.000 trẻ đã được…
Một quan chức thuộc đảng UDPS tại Butembo, Congo, đã tử vong sau khi bị…
Ông Destro cho rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” nên định hướng chính sách đối ngoại Mỹ,…