Điều tồi tệ nhất đôi khi lại chính là một món quà được ngụy trang. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Cuộc sống đôi khi thật khắc nghiệt, khiến ta tưởng như không thể gượng dậy sau những cú ngã đau đớn. Nhưng bạn biết không? Điều tồi tệ nhất rồi cũng sẽ trôi qua. Dù hiện tại bạn có đang mỏi mệt, tổn thương hay mất phương hướng, hãy tin rằng ánh sáng vẫn đang đợi bạn ở phía trước.
Một ngày nào đó, bạn thức dậy với đôi mắt nặng trĩu, trái tim đầy những vết thương mà không ai nhìn thấy. Có lẽ bạn vừa trải qua một việc hay một người khiến bạn tổn thương sâu sắc. Thế nhưng bạn vẫn phải cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ để che giấu cơn bão đang cuộn trào bên trong.
Tôi hiểu bạn đang buồn. Nhưng tôi cũng muốn nói với bạn điều này: Điều khiến bạn đau hôm nay, có thể đang mở đường cho những điều tốt đẹp hơn mà bạn chưa thể thấy ngay lúc này. Xin hãy lắng nghe tôi: Đừng lo! Điều tồi tệ nhất rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Bạn sẽ vượt qua, dù bây giờ bạn chẳng nhìn thấy lối ra.
Bạn biết không, không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi. Và không có nỗi đau nào tồn tại vĩnh viễn. Dù vết thương trong tim bạn có sâu đến đâu, thì thời gian vẫn âm thầm chữa lành. Mỗi ngày trôi qua, bạn đang tiến gần hơn đến ánh sáng phía cuối đường hầm.
Hãy nhìn lại chính bạn của những năm trước — đã từng ngã quỵ, đã từng khóc cạn nước mắt. Nhưng rồi bạn vẫn đứng dậy, vẫn bước tiếp, vẫn sống, và thậm chí mạnh mẽ hơn. Những gì bạn tưởng là dấu chấm hết, hóa ra chỉ là một chương buồn trong cuốn sách đời.
Thật khó tin, nhưng đôi khi điều tồi tệ lại là khởi đầu cho điều tốt đẹp hơn. Một cánh cửa đóng lại để một cánh cửa khác mở ra. Một tình yêu tan vỡ để bạn học cách yêu thương bản thân. Một mất mát xảy đến để bạn hiểu thế nào là quý trọng.
Bạn không cần phải hiểu hết mọi chuyện ngay bây giờ. Đôi khi chúng ta chỉ cần tin rằng: có lý do cho mọi biến cố trong đời. Có thể hôm nay bạn đau, nhưng chính nỗi đau đó sẽ làm nên bạn của ngày mai — kiên cường hơn, nhân hậu hơn và sâu sắc hơn.
Bạn không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Đừng giả vờ ổn khi bạn đang vụn vỡ bên trong. Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc. Nếu muốn than thở, hãy nói ra. Cảm xúc không phải là kẻ thù — chúng là tín hiệu cho thấy bạn đang sống, đang cảm nhận và đang cố gắng vượt qua.
Đừng sợ những phút yếu lòng. Đừng xấu hổ khi cần một bờ vai. Những người mạnh mẽ thật sự không phải là những người không bao giờ gục ngã, mà là những người biết tự nâng mình dậy sau khi ngã.
Trong lúc mọi thứ trở nên tồi tệ, điều bạn cần nhất không phải là trách móc bản thân mà là lòng nhân từ với chính mình. Hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi, cho phép mình được sai, được buồn, được chậm lại.
Bạn không cần phải “ổn” ngay lập tức. Bạn chỉ cần tiếp tục thở, tiếp tục bước, từng chút một. Đừng so sánh hành trình của bạn với người khác. Ai cũng có ngã rẽ riêng, và bạn đang đi đúng con đường của mình dù hiện tại nó có vẻ lắt léo.
Khi đang đau khổ, người ta thường nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì đó rất xa vời. Nhưng sự thật là: hạnh phúc có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Một buổi sáng có ánh nắng dịu dàng, một ly cà phê ấm, một tin nhắn quan tâm từ người bạn cũ — tất cả đều có thể là mảnh ghép để lắp lại bức tranh đời bạn.
Đừng chờ đến khi hết đau mới hạnh phúc. Hãy cho phép niềm vui len lỏi vào ngay giữa nỗi buồn. Bởi vì đôi khi, ánh sáng không đến từ cuối đường hầm, mà từ bên trong bạn.
Dù bạn có cảm thấy trống rỗng đến mức nào cũng hãy nhớ rằng: bạn không một mình. Ngoài kia, có rất nhiều người cũng đang trải qua những nỗi đau thầm lặng. Và cũng có nhiều người sẵn sàng lắng nghe bạn, yêu thương bạn, chỉ là bạn chưa mở lòng.
Đừng ngại nói ra rằng bạn đang mệt. Đừng ngại tìm đến sự giúp đỡ. Yêu thương thật sự không bao giờ là gánh nặng. Bạn xứng đáng được yêu thương, kể cả khi bạn đang vỡ vụn.
Cuộc sống luôn có hai mặt: đêm và ngày, đau khổ và hạnh phúc, mất mát và hy vọng. Bạn đang ở trong phần tối, nhưng hãy tin rằng ánh sáng sẽ đến. Sớm thôi, bạn sẽ thấy bình minh, bạn sẽ mỉm cười thật lòng, bạn sẽ biết ơn vì mình đã không bỏ cuộc.
Điều tồi tệ nhất có thể khiến bạn gục ngã, nhưng cũng có thể khiến bạn hồi sinh — như hạt giống bị vùi sâu trong lòng đất để chuẩn bị nảy mầm. Điều quan trọng là đừng ngừng tin.
Nếu bạn đang đọc những dòng này trong nước mắt, thì xin hãy nhớ lấy một điều: mọi thứ rồi sẽ ổn. Có thể không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng chắc chắn sẽ đến. Không có đêm đen nào kéo dài mãi mãi, và không có trái tim nào mãi vỡ vụn nếu bạn vẫn tin vào ánh sáng.
Hãy sống tiếp. Hãy yêu bản thân. Và hãy kiên nhẫn. Điều tồi tệ nhất rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang
Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…
Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…
Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…
Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…
Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…
Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…