“Tôi nằm mơ thấy mình phỏng vấn Thượng Đế…”

“Tôi nằm mơ thấy mình phỏng vấn Thượng Đế…”. Vậy Thượng Đế đã trả lời thế nào? Đoạn văn khuyết danh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng, mỗi câu chữ đều khiến người đọc suy ngẫm sâu sắc. Nguyên văn như sau:

Tôi đã mơ một giấc mơ, trong mơ tôi đã ‘phỏng vấn’ Thượng Đế.

Thượng Đế nói: “Con muốn phỏng vấn ta có phải không?”

Tôi: “Nếu Ngài có thời gian.”

Thượng Đế: “Thời gian của ta là vĩnh hằng. Con muốn hỏi điều gì?”

Tôi: “Trong những việc mà con người làm, điều gì khiến Ngài ngạc nhiên nhất?”

Thượng Đế:

“Con người không thích tuổi thơ, họ không chờ đợi được, muốn lớn lên, mà sau khi lớn lên thì lại khao khát quay về tuổi thơ.”

“Con người đánh mất sức khỏe chỉ vì kiếm tiền, mà sau này lại dốc hết tài sản để tìm lại sức khỏe.”

“Con người cứ mãi lo lắng về tương lai, mà quên mất hiện tại, vì vậy con người vừa không thể sống trong hiện tại, mà cũng không có cách nào sống tốt được trong tương lai.”

“Con người đang sống như thể sẽ không bao giờ chết, còn khi cái chết tìm đến thì lại như không thực sự sống.”

Thượng Đế kéo tay tôi, rồi không gian chìm vào yên lặng.

Một lúc sau, tôi lại hỏi: “Là Đức Cha của chúng con, Ngài mong chúng con ghi nhớ những lời dạy nào?”

Thượng Đế cười đáp:

“Hãy học cách biết rằng so sánh với người khác không có lợi ích gì cả.”

“Con người mãi mãi không thể bắt ép người khác yêu thương mình, họ chỉ có thể làm cho bản thân xứng đáng được yêu thương.”

“Những người thật sự giàu có không cần là người có được nhiều nhất, mà là người nhu cầu ít nhất.”

“Phải biết rằng trong vài giây, chúng ta có thể làm tổn thương những người mình yêu quý, mà sau đó phải mất nhiều năm mới chữa lành được.”

“Học cách tha thứ cho người khác. Hiểu rằng rằng có người có tình yêu sâu sắc, chỉ là họ không biết bày tỏ như thế nào.”

“Hiểu rằng hai người cùng nhìn một sự việc đều có những cách nghĩ khác nhau.”

“Học cách biết rằng đôi khi được người ta tha thứ vẫn chưa đủ, cần phải biết tự tha thứ cho chính mình.”

Tôi cung kính hỏi: “Cảm ơn Ngài đã dành thời gian để trả lời câu hỏi của con, Ngài có còn điều gì muốn nhắc nhở các con của Ngài không ạ?”

Thượng Đế đáp: “Hãy biết rằng ta luôn ở đây, mãi mãi tồn tại.”

Thanh Tâm (sưu tầm và biên dịch)

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Độc tố ẩn trong thực phẩm và chất tẩy rửa 

Một ngôi nhà tưởng chừng an toàn và sạch sẽ vẫn có thể ẩn chứa…

6 giờ ago

Ông Trump: Mỹ phục hưng sản xuất, sẽ nắm gần một nửa thị trường chip toàn cầu

Tổng thống Donald Trump cho biết chính sách thuế quan đang thúc đẩy làn sóng…

8 giờ ago

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Thượng đỉnh Trump–Tập nhằm “ổn định” quan hệ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày thứ Sáu (24/4), Bộ trưởng Tài…

8 giờ ago

Ông Trump: Iran chuẩn bị đề xuất thỏa thuận nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề…

9 giờ ago

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố phong tỏa 344 triệu USD tiền mã hóa liên quan Iran

Ông Bessent thông báo Washington đã phong tỏa thành công lượng tài sản tiền mã…

9 giờ ago

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được thả trên bầu trời New York

Dưới bầu trời xanh trong và nắng chói chang, một chiếc máy bay nhỏ kéo…

10 giờ ago