Vì sao bạn luôn không vui? Chính là vì chưa vứt bỏ được 4 điều này

Ở mỗi độ tuổi khác nhau chúng ta đều có những vai trò khác nhau trong cuộc sống, đôi khi chỉ vì quá áp lực mà không có đến một phút nghỉ ngơi. Gánh vác quá nhiều trách nhiệm dẫn đến việc ta sống thật mệt mỏi và đau khổ. Vậy làm sao để có thể vừa đảm đương trách nhiệm mà vẫn có được vui vẻ?

Nếu có thể buông bỏ được 4 điều dưới đây, bạn sẽ ngày càng vui vẻ và hạnh phúc hơn.

1. Vứt bỏ tâm oán hận

(Ảnh: Shutterstock)

Oán hận là một loại tư tưởng phụ diện rất đáng sợ. Khi oán hận trở thành thói quen, bạn sẽ dần dần mất đi niềm vui và những điều tốt đẹp trong tâm hồn. Bởi vì trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi việc gặp phải những chuyện phiền phức. Nếu có thể dùng loại năng lượng này để hoàn thiện bản thân, nỗ lực cải tiến, vứt bỏ oán hận, bạn sẽ phát hiện cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều thú vị.

Bởi vì oán trách số phận không bằng cải biến vận mệnh. Oán trách cuộc sống không bằng cải thiện cuộc sống.

Vì vậy hãy ngừng oán hận ngay từ hôm nay.

2. Vứt bỏ việc để tâm đến cách nhìn của người khác

Trên thế giới có hai kiểu người, một kiểu là sống cho người khác xem và một kiểu là sống cho bản thân mình xem.

Rất nhiều người luôn để ý đến nhận xét, ánh mắt soi mói của người khác về bản thân mình mà từ đó không dám hoặc yêu thích những điều mình muốn. Họ thường xem những lời dèm pha là điều vô cùng đáng sợ, từ đó luôn cảm thấy bất an và phiền não.

Vì vậy, đừng để tâm thái quá đến cách nhìn của người khác về mình, hãy làm theo những điều trái tim và lương tâm mách bảo, nhất định sẽ có được những niềm vui trọn vẹn. 

(Ảnh: Sabphoto/Shutterstock)

3. Vứt bỏ lười biếng, trì hoãn

Có câu: “Lười biếng là thứ rất kỳ lạ, nó khiến bạn cho rằng đó là an nhàn, là nghỉ ngơi, là phúc phận. Nhưng trên thực tế, nó chỉ làm bạn cảm thấy nhạt nhẽo, uể oải và tiêu trầm mà thôi”.

Khi bạn trì hoãn làm một việc gì đó, dù sau này có hoàn thành thì nó thường rất khó có một kết quả tốt đẹp. Về sau, những thất bại trường kỳ sẽ đả kích rất lớn đến sự tự tin và lòng tự trọng của bạn. Bạn thậm chí cho rằng bản thân mình chính là như vậy. 

Hãy vứt bỏ lười biếng và trì hoãn, bởi vì chỉ có kiên định vào niềm tin mới có thể cải biến thực tế bên ngoài. 

4. Vứt bỏ tâm lý luôn tự cho mình là đúng

(Ảnh: Shutterstock)

Các nhà tâm lý học cho rằng, ‘tự cho mình là đúng’ là một vấn đề tâm lý thường hay gặp nhất. Nó dường như tồn tại trong tính cách của mỗi người, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi. 

Những người hay tự cho mình là đúng thường tự cao tự đại và đặt mình làm trung tâm. Họ cũng luôn cho rằng cách làm của mình là đúng nhất. Tuy nhiên khi kết quả không được như mong muốn, họ thường sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng và tâm lý bị đả kích nặng nề. 

Vì vậy,  hãy vứt bỏ tâm lý tự cho mình là trung tâm, dùng trái tim bao dung để thấu hiểu người khác mới có thể khiến nội tâm rộng mở và vui vẻ hơn.

Kỳ thực cuộc sống chính là một trường tu dưỡng tâm tính. Bởi vì chúng ta không thể tránh khỏi những lúc gặp phải thống khổ, nhưng phải đối diện ra sao, chính là dựa vào khả năng nhẫn nại của mỗi người. 

Học cách vứt bỏ 4 điều trên và duy trì một lối sống lành mạnh, bạn nhất định sẽ khám phá cuộc sống có rất nhiều điều tươi đẹp.

Ngọc Trân

Xem thêm:

Ngọc Trân

Published by
Ngọc Trân

Recent Posts

Mùi cơ thể của bạn có xu hướng nồng hơn vào mùa đông không?

Một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất là chúng ta đổ mồ hôi…

4 giờ ago

Nghi vấn Quốc hội Trung Quốc né tránh xử lý vụ án tướng Trương Hữu Hiệp

Hội nghị này không hề đề cập đến hai nhân vật cấp cao trong quân…

4 giờ ago

Chiến dịch tin rác khiêu dâm của Trung Quốc thúc đẩy chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số

ĐCSTQ làm ngập tràn mạng xã hội với nội dung khiêu dâm nhằm che lấp…

5 giờ ago

Tổng thống Trump ủng hộ Thủ tướng Takaichi trong cuộc bầu cử tại Nhật Bản

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Nhật Bản đang thu hút sự chú ý…

5 giờ ago

Khủng hoảng tài chính kép: Bitcoin giảm 44%, thị trường trái phiếu báo động

Thị trường tài chính toàn cầu những ngày gần đây bị bao trùm bởi tâm…

6 giờ ago

Có ai dạy danh từ và trạng từ cho một cậu bé đang hấp hối đâu?

- Có bao giờ người ta phái cô giáo đến dạy Danh từ và Trạng…

6 giờ ago