Lực lượng Thái Lan giải cứu sư tử và gấu khỏi sòng bạc ở Campuchia. (Ảnh chụp màn hình / X)
Khi đèn pha chiến thuật của lính thủy đánh bộ Thái Lan quét qua góc tối phía sau sòng bạc Thmor Dar ở Campuchia, luồng sáng xuyên thủng khói bụi và bóng đen, không soi thấy núi vàng thỏi chất cao như lời đồn, mà lại phơi bày một cảnh tượng khiến người ta lạnh sống lưng.
Ở đó, những chiếc lồng sắt hoen gỉ xếp hàng như những cỗ quan tài, bên trong co ro năm thân xác gầy guộc trơ xương – không phải thú cưng bình thường, mà là mãnh thú: một sư tử đực, một sư tử cái, hai con gấu đen châu Á và một con gấu đen Mã Lai.
Mùi ở hiện trường nồng nặc đến buồn nôn, đó là hỗn hợp thịt thối rữa, phân ứ đọng lâu ngày và mùi kim loại gỉ sét.
Những kẻ vốn phải là bá chủ gầm thét giữa rừng sâu nay lộ từng chiếc xương sườn sắc như dao dưới lớp lông, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt đờ đẫn đến mức ngay cả bác sĩ thú y đi cùng cũng khó lòng xác định rõ dấu hiệu sinh tồn của chúng. Đây chính là lực lượng vũ trang tư nhân khét tiếng của ông trùm cờ bạc “Trần Chí”, một “phòng tra tấn” ẩn nấp phía sau các bàn cược.
Sự xuất hiện của năm con mãnh thú này tuyệt đối không chỉ là thú vui khoe mẽ của nhà giàu, mà là một mắt xích trong chuỗi logic tội phạm được tính toán kỹ lưỡng.
Căn cứ vào tài liệu bị thu giữ và hiện trường, những con vật này bị định nghĩa là “đạo cụ đe dọa có thể tiêu hao”, vòng đời của chúng bị tàn nhẫn chia thành ba giai đoạn:
Theo tiêu chuẩn của Công ước CITES, một con gấu đen châu Á trưởng thành mỗi ngày cần ăn khoảng 8–10 kg thức ăn, nhưng trong sòng bạc này, hồ sơ cho ăn cho thấy khẩu phần hằng ngày của chúng chưa bằng 15% mức cần thiết. Tại sao lại nuôi bằng cách bỏ đói những mãnh thú này? Điều đó chắc chắn là có mục đích, không thể nói là “không có tiền cho ăn”; vậy phải giải thích thế nào?
Trước đây từng có tin đồn rùng rợn: nuôi đói là để cho chúng “ăn thịt người”.
Chúng bị duy trì trong trạng thái đói lả kéo dài; chủ sòng bạc cố ý giữ chúng ở ranh giới “nửa sống nửa chết”, chỉ cần đẩy con nợ vào lồng, bản năng sinh tồn của chúng sẽ lập tức biến thành khát vọng giết chóc nguyên thủy nhất. Nạn nhân dưới nỗi sợ tột cùng thường lập tức sụp đổ, còn kẻ xấu số thì như lời đồn, trong ánh mắt chứng kiến của mọi người, bị xé nát thành từng mảnh.
Vụ án này không phải trường hợp cá biệt, mà chỉ là xé toạc một góc của bức màn đen tối: các băng nhóm tội phạm vùng biên Đông Nam Á dùng động vật hoang dã cho những giao dịch đen.
Tại làng Ban Tha Sen ở biên giới Thái–Campuchia cùng vùng “tam bất quản” nổi tiếng, mô hình sòng bạc nuôi nhốt mãnh thú đã thành “cấu hình cố định”:
Những mãnh thú này bị giam trong các lồng sắt chật hẹp chưa đến 10 m², đáy lồng bị nước tiểu và chất lỏng ăn mòn khiến đệm chân của chúng lở loét, chảy mủ.
Đúng như lời nhân viên cứu hộ: “Chúng không chỉ là tù nhân, mà còn là công cụ bị dị hóa trong mắt xích của chuỗi ngành công nghiệp đen này.”
Khi lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan quyết định ra tay, chiến dịch giải cứu gian nan bất thường. Để ngăn mãnh thú bỏ trốn hoặc bị trộm, băng nhóm tội phạm đã đổ bê tông siêu cứng làm bệ lồng, thậm chí “chôn” cả lồng thép vào tường biên giới. Đội cứu hộ buộc phải dùng máy móc hạng nặng để phá dỡ.
Trong tiếng máy khoan chói tai, các bác sĩ thú y mạo hiểm tiếp cận những con thú có thể phát cuồng bất cứ lúc nào vì bị hoảng loạn; do chúng thiếu dinh dưỡng trầm trọng và luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, phản ứng với thuốc gây mê rất khó lường, buộc bác sĩ phải nấp sau lá chắn, luồn kim tiêm qua khe song sắt.
Sau đó, các mãnh thú được nhanh chóng chuyển đi: gấu đen được đưa về Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã ở tỉnh Chonburi, còn sư tử được chuyển đến tỉnh Ratchaburi.
Việc phân tán nơi chăm sóc như vậy phản ánh nỗi lo của nhà chức trách rằng các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia có thể tổ chức “cướp trại” hoặc trả thù.
Hiện trường giải cứu ghi lại một cảnh tượng châm biếm đến xót xa: khi bác sĩ thú y Thái Lan cẩn thận đưa chai nước uống sạch đầu tiên cho con gấu đen thoi thóp, bên ngoài lồng sắt là những phỉnh bạc đủ màu nằm vương vãi – dấu tích con bạc vứt lại khi tháo chạy.
Những phỉnh bạc đó tượng trưng cho lòng tham vô tận của con người, còn những chiếc xương sườn gồ lên trong lồng sắt lại tố cáo sự tàn bạo ẩn sau lòng tham ấy.
Đằng sau mỗi con mãnh thú bị giam giữ là một chuỗi lợi ích đen do quan chức tham nhũng, bọn buôn lậu và ông trùm sòng bạc đan bện nên.
Trần Tĩnh / Vision Times
Hôm thứ Hai (ngày 28/12), gã khổng lồ thương mại điện tử Hàn Quốc Coupang…
Trong 5 năm, từ năm 2020-2025, Việt Nam đã xảy ra 24.295 vụ lừa đảo…
Tổng thống Donald Trump đã phản ứng trước các báo cáo về các cuộc tập…
Các công tố viên Ukraine đã vạch trần âm mưu tội phạm bòn rút trái…
Trung Quốc huy động lực lượng lớn diễn tập bắn đạn thật quanh Đài Loan,
Gần cửa kênh đào Panama, một tượng đài tượng trưng cho tình hữu nghị giữa…