Tổng thư ký NATO Mark Rutte tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước NATO vùng Biển Baltic tại Dinh Tổng thống ở Helsinki, Phần Lan, vào ngày 14 tháng 1 năm 2025. (Ảnh: ANTTI AIMO-KOIVISTO/Lehtikuva/AFP via Getty Images)
Vào thứ Tư (ngày 25/6), Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức tại The Hague, Hà Lan. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc hội đàm đã mô tả sinh động cách Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý cuộc khủng hoảng Trung Đông. Ông nói, “ông bố” Trump đã giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông.
Trước đó, trong Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại The Hague, ông Trump đã phát biểu trước giới truyền thông, ví cuộc chiến giữa Iran và Israel như một cuộc cãi vã giữa những đứa trẻ.
“Họ đã có một trận chiến lớn, giống như hai đứa trẻ đánh nhau trong sân trường vậy. Bạn biết đấy, chúng đánh nhau rất dữ dội, bạn hoàn toàn không thể ngăn lại được. Hãy để chúng đánh nhau vài ba phút, rồi sau đó thì dễ ngăn hơn nhiều,” ông Trump nói.
Sau khi ông Trump so sánh Israel và Iran như “hai đứa trẻ trong sân trường”, ông Rutte cũng sử dụng sự ví von của mình.
Ông Rutte cười và nói thêm: “Rồi thì ông bố đôi khi phải dùng những lời lẽ mạnh mẽ mới khiến chúng dừng lại được.”
Vào thứ Ba, sau khi Iran và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump cho biết hai nước “đã chiến đấu quá lâu, chiến đấu quá dữ dội đến mức họ thậm chí không biết mình đang làm gì nữa”.
Vào thứ Tư, ông Trump còn so sánh tác động của việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran với tác động của việc Mỹ ném bom Hiroshima và Nagasaki vào cuối Thế chiến II.
“Tôi không muốn lấy Hiroshima làm ví dụ, cũng không muốn lấy Nagasaki làm ví dụ, nhưng về bản chất thì đó là một chuyện. Cuộc chiến đó đã kết thúc. Cuộc chiến này cũng kết thúc,” ông Trump nói.
Tại cuộc họp báo bế mạc tổ chức ở The Hague, một phóng viên hỏi ông Rutte: “Điều đó chẳng phải hơi tự hạ thấp mình sao, chẳng phải khiến ông trông có vẻ yếu đuối sao?”
“Không, tôi không nghĩ vậy.” ông Rutte đáp, “Tôi nghĩ điều đó phần nào liên quan đến sở thích cá nhân. Nhưng ông ấy [Trump] là một người bạn tốt, ông ấy làm một số việc buộc chúng tôi phải làm, ví dụ như tăng đầu tư quốc phòng. Nếu ông ấy không tái đắc cử tổng thống, bạn có tưởng tượng được hội nghị lần này sẽ đạt được những kết quả như vậy không?”
“Chẳng lẽ ông ấy không xứng đáng nhận được một chút khoan dung sao?”, ông tiếp tục nói. Ông Rutte cũng nhắc đến quyết định không kích Iran của ông Trump, nhấn mạnh rằng “Tôi nghĩ ông ấy [Trump] xứng đáng với mọi lời khen ngợi.”
Trong một tin nhắn cá nhân mà ông Trump sau đó công bố công khai, ông Rutte đã hết lời ca ngợi cuộc không kích Iran của ông Trump.
“Đó thật sự là điều phi thường, không ai dám làm điều đó,” ông Rutte viết.
Hôm thứ Tư tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan, khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về cách gọi “bố” của ông Rutte, và liệu có coi các đồng minh NATO như con của mình hay không, ông Trump trả lời: “Ông ấy thích tôi, tôi nghĩ ông ấy thích tôi”.
Thống kê thu về 8.200 tỷ đồng trong 3 năm không chỉ cho thấy mức…
Bộ Công Thương công bố chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn…
Gần đây, trên Instagram lan truyền một đoạn video cho thấy nam diễn viên nổi…
18.491 chùa trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát nhã,…
Ông Trịnh Văn Quyết được giảm từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù…
Cuộc đời không quá ngắn ngủi nhưng cũng chẳng quá dài, song luôn có những…