Trong lúc chở 2 con đi học về qua cầu tràn, nước dâng cao, chảy xiết cuốn trôi cả 3 mẹ con. Người dân lao xuống cứu được hai cháu bé, riêng người mẹ mất tích trong dòng nước.
Theo tin từ UBND huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), tai nạn thương tâm xảy ra vào hồi 15h15 ngày 20/9, tại khu vực cầu Ông Hân, xóm 4, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn.
Lúc này, chị P.T.T. (SN 1986, trú xóm 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đi xe đạp điện chở 2 con (8 tuổi và 10 tuổi) đang là học sinh lớp 5 và học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hoa Sơn về nhà.
Khi đi qua cầu tràn Ông Hân (xóm 4, xã Hoa Sơn), nước lũ dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi 3 mẹ con. Người dân đứng gần đó vội vã hô hoán, lao xuống cứu được 2 cháu bé. Riêng người mẹ và xe máy điện bị nước cuốn trôi.
Nhận được tin báo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ huyện Anh Sơn đã cùng chính quyền địa phương xã, huy động các lực lượng tìm kiếm. Đến 19h30 cùng ngày, thi thể chị T. được tìm thấy, cách địa điểm bị đuối nước khoảng 250m về phía hạ lưu.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể người bị nạn đã được bàn giao cho gia đình an táng.
“Nguyễn Tạo là người thanh liêm, thạo việc, làm quan ở đâu đều có tiếng…
Số tiền ĐCSTQ tịch thu (phạt tiền và tịch thu) trên toàn quốc năm 2022…
Nếu một người không khắc chế được lòng tham của mình mà lại còn phóng…
Các loại thang âm ngũ cung có thể tìm thấy trên khắp mọi miền nước…
Một thói quen sai lầm khi đổ xăng cho xe có thể khiến bạn tốn…
"Thủy đáo cử thành", thành công sẽ tự nhiên đến khi đã có đầy đủ…