Trung Quốc

TQ: Nhân viên bảo vệ đâm chết giám đốc ngân hàng ở An Huy

Sáng ngày 4/9, một vụ đâm chết người đã xảy ra tại Chi nhánh Hoa Dương của Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Hàm Sơn ở Mã An Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trên Internet đồn rằng một nhân viên bảo vệ đã đâm chết giám đốc chi nhánh 30 tuổi, thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ án giết người bằng dao xảy ra tại chi nhánh Hoa Dương của Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Hàm Sơn ở Mã An Sơn, tỉnh An Huy. (Ảnh chụp màn hình video)

Trung Quốc Đại Lục ngày càng trở nên bạo lực với những vụ giết người xảy ra thường xuyên. Theo nhiều video trên nền tảng X, vào ngày 4/9, nhân viên bảo vệ của Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Hàm Sơn ở Mã An Sơn, tỉnh An Huy đã dùng dao đâm chết giám đốc ngân hàng.

Theo video, trong căn phòng tại ngân hàng có ghi “Khu vực bán hàng phòng đàm phán kinh doanh”, một người đàn ông cầm con dao nhọn đang thong thả uống nước. Một số đồ vật trong phòng bị lật đổ trên mặt đất.

Một cảnh khác cho thấy, nhân viên y tế đẩy một người bị thương có vết máu lớn trên người lên xe cứu thương 120. Tại hiện trường có cảnh sát cầm khiên.

  • Nội dung bài đăng trên X: “Ngày 4/9, một nhân viên bảo vệ tại Ngân hàng Thương mại Nông thôn Mã An Sơn ở An Huy đã dùng dao đâm giám đốc. Video cho thấy, một người đàn ông trong ngân hàng cầm dao nhọn đang uống nước. Sau đó, các nhân viên y tế đẩy một người bị thương có vết máu lớn trên phần thân trên lên xe cấp cứu. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được công bố.”

Cảnh sát quận Hàm Sơn đã đưa ra một báo cáo vào ngày 4/9, cho biết cùng ngày, có người đã đâm chết người tại một ngân hàng trên đường Tây Lộ ở quận Hàm Sơn. Nghi phạm họ Trương đã bị bắt. Người bị thương đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trưa ngày 4/9, một thương gia gần đó nói với “Báo sớm Tiêu Tương” (Xiaoxiang Morning Herald) rằng lúc đó ông đang ở trong cửa hàng và không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nhìn thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đến vào khoảng 8h sáng.

Hiện chưa rõ danh tính hung thủ và nạn nhân. “Sự việc đã xảy ra. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong ngân hàng. (Thủ phạm) không bỏ chạy. Sau khi bị bắt, ông ta bị đưa đi. Hiện giờ ngân hàng vẫn đóng cửa.”

“Báo sớm Tiêu Tương” nhận thấy, trên Internet có thông tin cho rằng người bị đâm là giám đốc ngân hàng. Theo thông tin công khai, người phụ trách Chi nhánh Hoa Dương của Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Hàm Sơn họ Lăng.

Nhân viên lễ tân của Công ty TNHH Ngân hàng Thương mại Nông thôn Hàm Sơn cho biết: “Anh ấy (giám đốc Lăng) đã đến đây vào buổi sáng. Tôi nghĩ điều đó là bình thường. Sao chuyện này lại xảy đến với anh ấy?”

Ngày 5/9, trang truyền thông cá nhân “Dịu dàng nhìn thế giới” của NetEase đưa tin, theo một nhân viên của Chi nhánh Hoa Dương của Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Hàm Sơn ở Mã An Sơn, gần 9h sáng ngày 4/9, nghi phạm đã đến chi nhánh và đâm chết người quản lý chi nhánh vừa đến nơi làm việc.

Danh tính của nạn nhân đã được xác nhận. Anh họ Tư, là giáo đốc ngân hàng, mới ngoài 30 tuổi. Anh và vợ có với nhau 2 người con. Bố mẹ anh đều là giáo viên.

Theo người trong cuộc, nghi phạm hình sự vốn là nhân viên bảo vệ tại ngân hàng nơi xảy ra vụ việc, nhưng giám đốc đã sa thải ông vì lớn tuổi. Nghi phạm không còn cách nào khác là phải chuyển sang chi nhánh ngân hàng khác và tiếp tục làm nhân viên bảo vệ.

Sau một lần tình cờ gặp lại, giám đốc này lại sa thải nghi phạm thông qua đội an ninh. Kết quả là nghi phạm trở nên bất bình. Thất nghiệp cũng khiến mâu thuẫn gia đình ông ấy gia tăng, cuối cùng dẫn đến bi kịch nói trên.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng An Huy lại tung tin cho biết: “Đã giết nhầm người. Tôi nghe nói cựu chủ tịch có mâu thuẫn với người này. Người này là cựu nhân viên! Sau đó, ông ta xông vào văn phòng giám đốc và phát hiện ra rằng mình đã giết nhầm người. Người quản lý cũ đã bị điều động. Người này vừa mới tới.”

Phản ứng trước vụ việc này, một số cư dân mạng Đại Lục bình luận: “Đừng quá tranh đấu. Nhân viên bảo vệ ở giai tầng thấp hơn, họ cũng chỉ vì mưu sinh. Nếu đi đến cực đoan thì không thể kiểm soát.”

“Đừng tùy tiện bắt nạt người lương thiện. Nếu người lương thiện tấn công, bạn sẽ không thể chịu được.”

“Nếu không phải bất đắc dĩ, thì ai muốn bước vào đường cùng?”

“Là con người, bạn phải chừa lại một đường lui, đừng bao giờ cắt đứt con đường sinh kế của người khác”.

Lý Mộc Tử / Vision Times

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Đại học Wollongong (Úc) bác thông tin không nhận hồ sơ học sinh 5 tỉnh, thành Việt Nam

Liên quan việc trường Đại học Wollongong (Úc) không nhận hồ sơ từ 5 tỉnh,…

2 giờ ago

Bão Trami sắp vào biển Đông, gây đợt mưa rất lớn dọc miền Trung

Bão Trami (bão số 6) sẽ vào biển Đông trong tuần này, có khả năng…

2 giờ ago

Nga phản ứng về việc ông Trump nói ông đã từng đe dọa tấn công Moskva

Ông Peskov lưu ý rằng “hiện tại có rất nhiều tuyên bố gay gắt, rất…

3 giờ ago

Bộ GD&ĐT yêu cầu thu hồi bằng cấp của ông Vương Tấn Việt

Ông Vương Tấn Việt  (Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang) bị thu…

4 giờ ago

Tiêm kích Nhật Bản xuất kích chặn máy bay trinh sát H-6, Y-9 của Trung Quốc

ĐCSTQ điều động một máy bay ném bom và máy bay trinh sát bay qua…

5 giờ ago

Năm chủ điểm thách thức lớn nhất đe dọa liêm chính bầu cử Hoa Kỳ 2024

Hoa Kỳ đang gặp phải rất nhiều thách nghiêm trọng liên quan đến tính liêm…

5 giờ ago