Categories: Xã luậnBlog

Thông lệ xảo biện

Bộ Tài chính không biết dựa trên nghiên cứu khảo sát nào để đưa ra khởi điểm chịu thuế nhà là 700 triệu. Kể cả nông thôn, 700 triệu là mức tối thiểu nếu muốn có nhà. Ở đô thị, chung cư giá 1 tỷ là khát khao của bao nhiêu người thu nhập thấp. Đây là mức đánh thuế “tận diệt” và đối tượng tổn thương sẽ là người có nhu cầu an cư. Nó cũng sẽ góp phần bóp chết thị trường bất động sản và làm gia tăng giá trị ảo mà người nghèo sẽ lãnh đủ.

Những căn nhà gần khu vực chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội), bọc quanh là dòng sông Nhuệ ô nhiễm nặng từ nhiều năm qua. (Ảnh minh họa/Lưu Tâm)

“Thông lệ quốc tế” là thứ trên cửa miệng quan chức bộ này, cứ hở một chút là đem ra khè dân. Hầu hết các quốc gia đánh thuế “tài sản”. Tài sản, phải được hiểu là một khối nhà lẫn đất. Ở ta, khái niệm đất đai sở hữu toàn dân nên khi sử dụng đất người dân đã phải đóng đủ các loại thuế phí trước bạ, chuyển mục đích v.v…

Thuế đất xong, mua một cục gạch cũng phải đóng thuế tiêu dùng, mua bán phải đóng thuế chuyển nhượng, thuế thu nhập cá nhân. Một thứ tài sản nhà đất, các ông chia ra thành hai thứ tài sản để đánh các loại thuế khác nhau. Thuế chồng thuế!

Thông lệ quốc tế, cũng là khái niệm mà quan chức bộ này đưa ra khi đề xuất tăng thuế VAT lên 12% và lộ trình 14%. Chẳng biết là quốc tế nào, khi mức 10% như hiện tại đã thuộc nhóm cao trên thế giới. VAT Nhật Bản 5%, Singapore và Thái Lan chỉ 7%.

Tiếp đến, lại đề xuất tăng phí môi trường để “hội nhập” với thế giới. Còn môi trường sống của dân không biết bao giờ mới hội nhập. Mỗi ngày, hơn 300 người Việt hội nhập với suối vàng vì bệnh ung thư. Trơ trẽn hơn, khi Bộ này đưa ra một khảo sát trên 60 người để nói rằng đa số đồng ý. Có cái thông lệ quốc tế nào để 3 người chung giường bệnh không? Có thông lệ thế giới nào mà người dân ra ngõ gặp thu phí, phúc lợi bết bát như xứ sở này không?

Ngân khố quốc gia đang túng quẫn. Tiền đã đi đâu? Đã vào túi quan chức rửng mỡ, ăn tàn ăn mạt. Hè cổ bọn họ ra mà thu lại chứ không thể cứ vơ vét kiệt quệ rồi thu dân bù vào. Khác gì vương triều tàn khốc?

Đè cổ dân ra mà thu thuế nhà cũng chỉ thêm 31 nghìn tỷ mỗi năm. Không bằng vài ông tướng, vài ông bộ trưởng tham nhũng, chẳng thấm tháp gì so với chi phí các hội ngành đoàn thể ăn chơi nhảy múa. Thuế phí thì bắt dân hội nhập, còn não trạng quan chức, đạo đức quan chức bao giờ hội nhập?

Chỉ vài tháng, Bộ Tài chính lại ra một đề xuất hà khắc. Quan chức Bộ không khác gì những con bạc cắn ớt, cắn cả rổ ớt, cắn cả container ớt rồi khát nước nhìn nhân dân như trộm vặt nhìn thấy bọc tiền. Mỗi lần muốn “chọc tiết” dân, lại dở thông lệ quốc tế ra lòe. Ăn lương của dân để lấy sức vặt dân.

Thiệt đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo cổ cồn!

Theo facebook Nhà báo Nguyễn Tiến Tường

Xem thêm:

Nguyễn Tiến Tường

Published by
Nguyễn Tiến Tường

Recent Posts

Kỳ quan vũ trụ: Ngôi sao biến quang hiếm hoi phát nổ sáng hơn 2.500 lần

Những người đam mê thiên văn học nghiệp dư đã sử dụng nền tảng Kilonova…

3 giờ ago

Các nhà khảo cổ học bối rối trước đôi giày La Mã cổ đại được khai quật ở Anh

Các nhà khảo cổ học đã khai quật một lô giày 2.000 năm tuổi tại…

3 giờ ago

18 Chiến thắng lớn, tuyệt đẹp của Tổng thống Trump khi Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Độc lập

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có chuỗi chiến thắng vang dội trong gần…

4 giờ ago

Điện Kremlin: Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump là cần thiết

Điện Kremlin cho biết một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng…

4 giờ ago

Việt Nam yêu cầu 34 tỉnh, thành phố hoàn thiện kiểm kê đất đai năm 2024

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 34 tỉnh, thành phố được Bộ Nông…

5 giờ ago