Categories: Đời Sống

Không mua được thuốc, người phụ nữ Vũ Hán phẫn nộ: Tin tức CCTV toàn là giả!

Tình hình dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán ngày càng tồi tệ. Gần đây, một phụ nữ Vũ Hán đã tự quay video đăng lên Internet những lời thống khổ đầy nước mắt: “Có tiền cũng không mua được thuốc, có tiền cũng không đến được phòng bệnh, những tin tức CCTV đưa toàn bộ đều là giả dối!”

Người phụ nữ Vũ Hán chỉ trích CCTV toàn đưa tin tức giả dối (Ảnh chụp màn hình video)

Kể từ khi bùng phát bệnh ‘viêm phổi ở Vũ Hán’, ngoại giới vẫn luôn nghi ngờ về số người tử vong thực sự tại Trung Quốc Đại Lục. Ngày 5/2, Giáo sư Neil Ferguson, nhà khoa học về dịch tễ thuộc Cao đẳng Hoàng gia London (Imperial College London) trả lời phỏng vấn cũng nói, theo mô hình phân tích của ông, ĐCSTQ mỗi ngày chỉ thông báo 10% tổng số người lây nhiễm COVID-19 mà thôi. 

Gần đây, một phụ nữ Vũ Hán đã tự quay đoạn video tiết lộ những gì đang thực sự diễn ra tại Trung Quốc. Bà đã khóc đầy đau khổ, không kìm nén được mắt và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất chấp tất cả sẵn sàng hy sinh tính mạng của người dân. Hiện tại dù có tiền cũng không thể mua được thuốc hay có giường bệnh điều trị, cha mẹ của bà chỉ có thể ở nhà chờ chết.

Bà còn thẳng thắn nêu rõ, dưới chính quyền tham nhũng hủ bại của ĐCSTQ, không ai có quyền tự do lên tiếng, hễ lên tiếng đều bị cảnh sát mời đi “uống trà”, bị giam giữ và thậm chí bị tuyên án phạt. Pháp luật thuộc về ĐCSTQ, những luật sư chính nghĩa cũng có thể bị bắt và giam giữ.

Rơi nước mắt nghẹn ngào, người phụ nữ Vũ Hán còn nói rằng bà ủng hộ Hồng Kông, ủng hộ Hồng Kông độc lập và Tây Tạng độc lập, “sớm thoát khỏi bàn tay tà ác của Đảng cộng sản”

Bà còn nói đầy cảm thán rằng “cách mạng” khẳng định là phải có hy sinh xương máu, bà biết việc bản thân mình lên tiếng như vậy hết sức nguy hiểm, nhưng vì cha mẹ và các thế hệ sau này có thể sống tự do, bà nhất định phải đứng lên phơi bày sự thật.

Cuối cùng, bà nói trong nước mắt: “Tôi không thể chịu đựng thêm nữa”, bệnh viện quá tải, không có giường bệnh, không có thuốc điều trị, “Toàn bộ tin tức mà CCTV đưa đều là giả dối!” Bà đã từng đến bệnh viện và nghe thấy tiếng gào khóc của bệnh nhân, do đó, bà muốn vì bản thân, cũng vì người Vũ Hán và người dân Trung Quốc mà lên tiếng, nói rõ thực tế tàn khốc này. 

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Tổng thống Trump ra lệnh điều tra mối quan hệ của Epstein với Bill Clinton

Tổng thống Hoa Kỳ cũng yêu cầu điều tra mối liên hệ giữa tội phạm…

19 phút ago

Nghệ An: Hơn 11.000 ca nhiễm HIV lũy tích, 99% phường xã đã ghi nhận người bệnh

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An (CDC…

29 phút ago

Phim tài liệu mới tiết lộ ‘sự che đậy toàn cầu trong 80 năm’ về UFO

Đạo diễn Dan Farah phỏng vấn các quan chức cấp cao khẳng định đã nhìn…

41 phút ago

Bất chấp cảnh báo của ĐCSTQ, du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ xô đến Nhật

Theo ghi nhận của phóng viên Asahi Shimbun tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải),…

42 phút ago

Tình yêu thương thầm lặng của bố mãi thắp sáng trong trái tim tôi

Bố, một từ ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao tình cảm và sự hy…

2 giờ ago

Trần Chí sở hữu 60 tỷ USD tài sản từ hoạt động tội phạm ở Campuchia – The Times

Trần Chí (Chen Zhi), người đứng sau một khu phức hợp tội phạm lớn ở…

3 giờ ago