Nhân viên nhà ga cứu đứa trẻ rơi xuống đường ray thoát chết trong gang tấc

Người nhân viên nhà ga đã không màng nguy hiểm đến tính mạng, tức tốc chạy tới cứu đứa trẻ bị rơi xuống đường ray trong khi đoàn tàu phía trước đang ầm ập lao tới… Hành động dũng cảm của anh đã được cộng đồng cùng Bộ trưởng đường sắt Ấn Độ khen ngợi và vinh danh.

Trong một đoạn video dài 29 giây được Bộ phận Đường sắt Trung tâm Mumbai chia sẻ, một người phụ nữ 30 tuổi bị mù đang đi cùng cậu con trai 6 tuổi trên sân ga, đột nhiên cậu bé không may bị trượt chân và ngã xuống đường ray. Trong lúc người mẹ đang hoảng loạn và la hét, cố gắng đưa tay ra phía trước để cứu con một cách bất lực thì một nhân viên nhà ga đã không màng nguy hiểm tới tính mạng, chạy nước rút tới nhấc cậu bé lên khỏi đường ray và kịp thời leo lên – vài giây ngay trước khi đoàn tàu ầm ập lao tới – cả 2 thoát khỏi tử thần trong gang tấc.

Cùng xem cảnh tượng kịch tính khiến nhiều người thót tim:

“Người anh hùng” này là anh Mayur Shelke – một nhân viên nhà ga Vangani ở thành phố Mumbai, Ấn Độ. Hành động dũng cảm của anh ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được sự cảm kích và khen ngợi hết lòng từ cộng đồng mạng.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ, ông Piyush Goyal bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào về Mayur Shelke, nhân viên đường sắt tại nhà ga Vangani ở Mumbai, người đã thực hiện một hành động dũng cảm đặc biệt, liều mình và cứu sống một đứa trẻ”.

Giám đốc Bộ phận Đường sắt Trung tâm Mumbai sẽ trao thưởng cho Mayur Shelke vì sự dũng cảm của anh – người nhân viên đã 5 năm làm việc trong ngành đường sắt.

Trả lời phỏng vấn với The Indian Express, anh Mayur cho biết: “Tôi làm việc trên đường ray. Công việc của tôi là đưa ra tín hiệu xanh cho đoàn tàu Udyan Express. Lúc đó chỉ có tôi và ông chủ nhà ga đang đứng trên sân ga. Tôi thấy đoàn tàu Udyan Express đang lao về phía đứa trẻ. Tôi phải cứu mạng thằng bé, và bắt đầu chạy về phía thằng bé. Trong vài giây, tôi đã sợ hãi và nghĩ đến việc rút lui. Tôi thậm chí còn chạy chậm lại. Nhưng tôi không thể nhìn thằng bé chết và bắt đầu chạy tiếp”.

Hiện anh Mayur đang ở với bố mẹ, vợ và một cậu con trai mới được hơn 10 ngày tuổi. Khi được hỏi gia đình phản ứng như thế nào về vụ việc này, anh Mayur cho biết: “Tôi đã không thông báo cho họ trong 2 ngày. Nhưng hôm nay video lan truyền mạnh mẽ và họ đã gọi điện cho tôi. Lúc đầu mẹ tôi mắng tôi, nhưng sau đó bà nói rằng bà rất tự hào về những gì tôi đã làm. Vợ tôi cũng sợ hãi, nhưng hiện tại cô ấy đang rất hạnh phúc ”. 

Thanh Vân (Theo The Indian Express)

Xem thêm:

Thanh Vân

Published by
Thanh Vân

Recent Posts

Kẹo Kera có giá thành phẩm chỉ 13.000 đồng/hộp

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, kẹo Kera được Công ty cổ…

3 giờ ago

Tin tặc Triều Tiên cài mã độc qua chuỗi cung ứng, hàng nghìn công ty Mỹ đối mặt rủi ro

Lĩnh vực an ninh mạng của Mỹ lại vừa ghi nhận một sự cố nghiêm…

3 giờ ago

Vũ khí mới của Mỹ để tấn công Iran: UAV giá rẻ

Chi phí của mỗi UAV LUCAS dao động từ 10.000 đến 55.000 USD, thấp hơn…

8 giờ ago

Ông Trump: Chiến dịch Iran sắp hoàn tất, mục tiêu chiến lược gần đạt được

Ông tiết lộ rằng việc Mỹ chưa tấn công các cơ sở dầu mỏ của…

8 giờ ago

Chiến sự Iran có dấu hiệu sắp kết thúc, giá dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm

Dù triển vọng ngoại giao tích cực, chuỗi cung ứng năng lượng có thể phục…

8 giờ ago

Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất cấm xe và phụ tùng Trung Quốc

Thượng nghị sĩ Bernie Moreno (Đảng Cộng hòa, bang Ohio) cho biết vào ngày 31/3…

9 giờ ago