Trong lúc phát bản tin, màn hình của CCTV Trung Quốc xuất hiện dòng chữ nhạy cảm “8964” (vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989), gây ra tranh luận sôi nổi. (Ảnh chụp màn hình video)
Năm nay là đánh dấu 37 năm sự kiện “Lục Tứ” – vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn xảy ra vào ngày 4/6/1989. Trước ngày tưởng niệm này, trong lúc CCTV Trung Quốc phát bản tin, trên màn hình bất ngờ hiển thị con số nhạy cảm “8964”, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Có người cho rằng dù có thể chỉ là trùng hợp, nhưng cũng là một sự việc nghiêm trọng.
Ngày 25/4, trên nền tảng X lan truyền rộng rãi ảnh chụp màn hình chương trình thời sự “Xinwen lianbo” của CCTV vào phút 18 giây 55 của chương trình cùng ngày. Nội dung là phía Trung Quốc ca ngợi sự tăng trưởng các chỉ số vận tải trong quý I, trong đó sản lượng thông quan container tại cảng đạt 89,64 triệu TEU (được hiển thị trên màn hình, 1TEU tương đương container 20 feet).
Sự việc này gây ra nhiều tranh luận trên mạng. Một số người cho rằng đây là chuyện lớn:
“Những con số nhạy cảm như vậy không được phép xuất hiện, chắc chắn có người trong CCTV muốn gây chuyện.”
“Không phải trùng hợp, mà là có người cố ý cho lọt.”
“Dù là trùng hợp thì cũng là ý trời. Tội ác và sự thật lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể bị che giấu mãi mãi.”
“Nếu là trùng hợp thì cũng quá trùng hợp.”
“Biên tập viên phụ trách phần này có lẽ sẽ bị xử phạt.”
Cũng có những bài đăng bị nghi là của “dư luận viên” (đội quân 5 xu), chế giễu việc một số người quá nhạy cảm với các con số này. Tuy nhiên, kể từ sau khi chính quyền Trung Quốc tiến hành đàn áp quy mô lớn đối với học sinh, sinh viên vào ngày 4/6/1989, các nội dung liên quan đến sự kiện “Lục Tứ” trên mạng thực sự đã trở thành vùng cấm, và thi thoảng vẫn có người bị xử lý vì vô tình vi phạm.
Ngày 3/6/2022, tức một ngày trước dịp kỷ niệm “Lục Tứ”, nam streamer thương mại điện tử nổi tiếng ở Trung Quốc – “vua son môi” Lý Giai Kỳ – đã đưa ra một chiếc bánh kem tạo hình giống “xe tăng” trong buổi livestream, khiến buổi phát sóng lập tức bị gián đoạn.
Sau đó, anh biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Hơn 3 tháng sau, Lý Giai Kỳ mới xuất hiện trở lại. Có suy đoán cho rằng điều này có liên quan đến việc kiểm soát an ninh liên quan đến “Lục Tứ” của chính quyền Trung Quốc.
Ngoài ra, ngày 28/3/2024, Chủ tịch Tập đoàn Geely, ông Lý Thư Phúc đã mời Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Tân Đông Phương, ông Du Mẫn Hồng (Yu Minhong) tham gia livestream quảng bá xe mới. Trong một video phỏng vấn giữa hai ông Du Mẫn Hồng và Lý Thư Phúc, khi nói về quá trình khởi nghiệp, ông Lý Thư Phúc đã nhắc đến sự kiện “Lục Tứ”. Ông nói rằng nhà máy tủ lạnh do ông thành lập khi đó “không có chỉ tiêu của nhà nước (giấy phép sản xuất), tức là chúng tôi không thể sản xuất, sau ‘Lục Tứ’ thì tôi không sản xuất nữa.” “Bởi vì trước ‘Lục Tứ’, thương hiệu tủ lạnh của chúng tôi tên là ‘Bắc Cực Hoa’,” ông Lý Thư Phúc nói, “nhưng sau khi ‘Lục Tứ’ xảy ra, tất cả đều dừng lại. Sau khi nhà máy ngừng hoạt động, toàn bộ được chuyển giao cho chính phủ.”
Sau đó, phòng livestream của ông Lý Thư Phúc đã bị cấm tạm thời.
Năm 1989, khi phong trào dân chủ nổ ra, ông Ngô Nhân Hoa khi đó là một giáo viên trẻ tại Viện nghiên cứu pháp lý cổ tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc.
Trong 30 năm kể từ ngày 4/6/1989, ông Ngô Nhân Hoa đã dành những nỗ lực miệt mài của mình để hoàn thành 3 cuốn sách: “Nội tình cuộc trấn áp đẫm máu tại Quảng trường Thiên An Môn” (天安门血腥清场内幕), “Lực lượng thiết quân luật trong Sự kiện Lục Tứ“ (六四事件中的戒严部队) và “Ghi chép toàn bộ diễn biến của Sự kiện Lục Tứ“ (六四事件全程实录).
Ông đã sử dụng chuyên môn của mình trong nghiên cứu văn học cổ điển để thu thập thông tin về các nạn nhân thảm sát Thiên An Môn và các lực lượng thiết quân luật, và trở thành học giả nổi tiếng trong nghiên cứu sự kiện Lục Tứ.
Từ năm 1989, chính quyền Trung Quốc luôn coi sự kiện Thiên An Môn 1989 là một chủ đề nhạy cảm và kiểm soát rất chặt chẽ thông tin, dẫn đến việc nghiên cứu rất khó khăn.
Tuy nhiên, ông Ngô Nhân Hoa nói rằng ông hy vọng sẽ để lại một kho lưu trữ lịch sử hoàn chỉnh về “Cuộc thảm sát ngày 4/6″ để mọi người có thể nhìn lại quá khứ, và tìm ra những bài học cho tương lai.
“Một quốc gia, một dân tộc, phải có một ký ức lịch sử. Một quốc gia không có lịch sử, đó là một quốc gia đau buồn…”, ông Nhân Hoa nói.
Ngày 23/4, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố báo cáo điều…
Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT, bãi bỏ quy định liên quan…
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự,…
Một hacker của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của Cục…
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã tạm hoãn kỳ nghỉ thai sản…
Vợ chồng Tổng thống Trump cho rằng MC chương trình talk show đêm khuya của…