Trong sự kiện Lục Tứ năm 1989, Đặng Tiểu Bình điều Quân đoàn 38 tiến vào Bắc Kinh để trấn áp sinh viên. Khi đó, Tư lệnh Quân đoàn 38 – Thiếu tướng Từ Cần Tiên (Xu Qinxian) đã từ chối ký lệnh điều quân, và sau đó bị chính quyền bí mật kết án. Vào ngày (25/11), nhân chứng và nhà nghiên cứu về phong trào Lục Tứ, Ngô Nhân Hoa (Wu Renhua), lần đầu công bố toàn bộ video phiên tòa quân sự xét xử Từ Cần Tiên, với thời lượng hơn 6 giờ.

Ngày 25/11/2025, video phiên tòa kéo dài sáu giờ xét xử Từ Cần Tiên, “vị tướng bất tuân” của Sự kiện BLục Tứ, đã được công bố. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Ngày 25/11, ông Ngô Nhân Hoa – nguyên giảng viên Đại học Chính pháp Trung Quốc, đồng thời là người trực tiếp trải qua phong trào Lục Tứ – đã đăng trên X đoạn video đầy đủ phiên tòa quân sự Trung Quốc xét xử “vị tướng bất tuân” Từ Cần Tiên. Video được lưu trữ tại Internet Archive với thời lượng 6 giờ 3 phút 44 giây.

Phiên xét xử diễn ra ngày 17/3/1990, tại phòng xử của Tòa án Quân sự ở Bắc Kinh.

Video cho thấy phiên tòa chủ yếu mang tính chất thủ tục. Công tố viên liên tục chỉ trích phong trào sinh viên và cáo buộc Từ Cần Tiên “công khai phản đối quyết sách của Trung ương Đảng”… Trong suốt phiên tòa, Từ Cần Tiên giữ thái độ bình tĩnh, không khiếp sợ cũng không khuất phục. Quá trình xét xử cũng hé lộ nhiều chi tiết nhạy cảm về hoạt động quân sự trong sự kiện Lục Tứ.

Nhà báo kỳ cựu Bắc Kinh Cao Du để lại bình luận: “Ông ấy bị giam tại khu 203 của nhà tù Tần Thành, ở cùng hành lang với Diêu Văn Nguyên, Tề Cảnh Hòa (thư ký của Khang Sinh) và Dương Hiểu Minh (quân nhân thuộc Tổng tham mưu bộ). Mỗi người đều ở phòng đơn, buổi tối cùng xem TV. Khu 203 từng giam Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Bào Đồng… mỗi người chiếm một hành lang riêng”.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kính trọng đối với Từ Cần Tiên:

“Tư lệnh Từ đúng là anh hùng. Ông không chỉ chất vấn quy trình ban bố lệnh thiết quân luật mà còn từ góc độ lịch sử và chính trị chỉ ra rằng làm vậy có thể khiến Quân Giải phóng Nhân dân trở thành tội nhân của lịch sử. Nhận thức đó rất sâu sắc. Lịch sử đã chứng minh dự đoán của ông. Nổ súng trong Lục Tứ không chỉ là vết thương của lịch sử mà còn là bước ngoặt. Từ một tương lai sáng sủa, Trung Quốc trở thành một quốc gia chuyên chế, đen tối và tham nhũng.”

“Tư liệu video này quá quý giá! Tư lệnh Từ Cần Tiên chắc chắn sẽ lưu danh sử sách! Cảm ơn thầy Ngô Nhân Hoa đã chia sẻ!”

“Một anh hùng đích thực! Một quân nhân đích thực!”

“Tướng quân đã mất, nhưng khí phách vẫn chấn động cổ kim.”

“Thời điểm tung ra video này là một tín hiệu rất rõ rồi.”

“Lời mở đầu: liên quan đến bí mật quốc gia… Toàn bộ video rất đáng xem, xác thực lại lịch sử.”

“Khoảnh khắc này, cảm xúc dâng trào, tràn đầy kính trọng!”

“Thật nực cười — kẻ xấu đi xét xử người tốt.”

“Tuyệt vời! Tài liệu cơ mật như vậy bằng cách nào mà lọt ra ngoài?”

Ngày 16/11, ông Ngô Nhân Hoa từng đăng một số hình ảnh phiên tòa xét xử Từ Cần Tiên lên nền tảng X, kèm lời giải thích:

Trong phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989, Tư lệnh Từ Cần Tiên đang điều trị tại Bệnh viện Tổng bộ Quân khu Bắc Kinh và đã tận mắt chứng kiến phong trào dân chủ cũng như hiểu được nguyện vọng của sinh viên và lòng dân. Ngày 17/5/1989, Quân khu Bắc Kinh họp và thông báo lệnh do Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đặng Tiểu Bình và Phó Chủ tịch Dương Thượng Côn ký, điều quân tiến vào Bắc Kinh để thi hành thiết quân luật.
(Phó Chủ tịch thứ nhất của Quân ủy – Triệu Tử Dương – phản đối đưa quân vào Bắc Kinh để trấn áp và không ký lệnh.)
Ngay tại cuộc họp, Từ Cần Tiên tuyên bố từ chối dẫn quân vào thủ đô thực hiện nhiệm vụ thiết quân luật.

Tập đoàn quân 38 là lực lượng chủ lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, được mệnh danh là “Vệ binh Hoàng gia” và “Quân đội Vạn tuế”. Do đó, việc Từ Khâm Tiên từ chối dẫn quân đến Bắc Kinh để đàn áp cuộc nổi loạn đã khiến Đặng Tiểu Bình và Dương Thượng Côn vô cùng kinh ngạc. Họ lập tức cách chức Từ Khâm Tiên khỏi chức vụ tư lệnh quân đội và ra lệnh cho Cục An ninh Tổng cục Chính trị bắt giữ và giao nộp ông cho tòa án quân sự xét xử. Ông bị kết án 5 năm tù giam.

Từ Khâm Hiền đã thụ án trọn vẹn tại Nhà tù Tần Thành và được tái định cư tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Ông qua đời vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, hưởng thọ 86 tuổi.