(Ảnh minh họa: Saravutpics, Shutterstock)
Phúc báo của một người tựa như một chiếc cốc, mà chiếc cốc này lại có một vết nứt nhỏ. Khi một người sinh ra, kích thước của chiếc cốc và lượng nước trong đó là đã định rồi, mà vết nứt làm rò rỉ rất ít nước vào thời điểm đó. Nhưng thuận theo thời gian trôi qua, có những người mà nước trong cốc tăng thêm một chút, cũng có những người mà vết nứt trở nên ngày càng lớn hơn. Điều này là bởi vì phẩm hạnh và tu dưỡng cá nhân. Khi vết nứt quá lớn, phúc báo đã cạn thì vận thế của một người sẽ thực sự chuyển biến xấu. Nếu chúng ta có một trong 4 hành vi dưới đây thì cần phải sớm từ bỏ để tránh hao tổn vận khí tốt của bản thân mình.
Nhà văn Nhật Bản, Sato Tomio, đã phát hiện ra một hiện tượng thú vị thông qua việc nghiên cứu trải nghiệm của con người. Những người thường hay nói những điều tích cực như “mọi chuyện sẽ ổn thôi” và “sẽ luôn có cách” thì thường gặp may mắn trong cuộc sống. Cho dù gặp khó khăn thì họ thường xuyên có thể vượt qua được. Trái lại, những người thường than phiền, chẳng hạn như nói “thật xui xẻo khi gặp phải chuyện như vậy” và “tất cả là do người này mà ra” thì dễ gặp phải thất bại. Vì vậy, Sato Tomio kết luận rằng ngôn ngữ có thể cho thấy vận mệnh của một người. Những lời một người thường nói sẽ trở thành lời tiên tri về cuộc đời của người đó.
Kỳ thực, vận may hay vận rủi không phải là một điều gì đó siêu hình bí ẩn, phần lớn là do bản thân chúng ta. Nhà văn Nhật Bản, Natsume Soseki, cũng nói: “Hết thảy những bất hạnh trong cuộc đời đều là do chính tâm linh của một người thu hút mà đến. Chính cái tâm luôn than phiền về bất hạnh sẽ mang lại bất hạnh”.
Vì vậy, nếu muốn thoát khỏi khó khăn, chúng ta không nên bộc lộ sự oán giận bằng lời nói để giành được sự thông cảm của người khác. Thay vào đó, hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề và biết ơn những gì chúng ta đang có. Khi chúng ta bắt đầu nói những lời tốt đẹp và suy nghĩ tốt đẹp, chúng ta sẽ tìm thấy được đường đi cho bản thân mình.
Trong “Kinh Dịch” đề cập đến ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là chỉ sự biến hóa của thiên nhiên, địa lợi là chỉ môi trường sống của con người, còn nhân hòa chỉ mối quan hệ giữa con người với nhau. Đây cũng là ba yếu tố chính quyết định sự thành bại ở đời. Trong đó, thiên thời là yếu tố người không tạo ra được, địa lợi là yếu tố khó thay đổi, còn nhân hòa lại là điều một người có nhiều khả năng thay đổi hơn cả. Nếu một người luôn cáu kỉnh, bực bội, nóng nảy và trút giận lên người khác thì trên thực tế là người đó đang đánh mất đi những cơ hội vốn thuộc về mình.
“Phẫn tranh tổn thân, phẫn diệc tổn tài”, sự tức giận gây hại cho cơ thể, và sự tức giận cũng gây hại đối với tiền tài của cải. Một người tính khí không tốt thì trước hết sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của chính bản thân mình, tiếp đến là làm tổn hại tài vận. Người dễ dàng nổi nóng và tức giận chính là người không có sự kiểm soát và kiềm chế bản thân. Người như vậy sẽ không thể lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, đồng thời cũng không được người khác trao cho cơ hội.
Vì vậy, khi cảm thấy cơn tức giận sắp phát, tốt nhất chúng ta nên ngăn mình lại trong vài phút để lý trí chiến thắng cảm xúc và làm cho nội tâm bình tĩnh trở lại. Chỉ bằng cách kiểm soát được cảm xúc, chúng ta mới có thể nắm bắt được cơ hội và làm chủ cuộc sống của mình.
Có một số người rất thông minh, tính toán và mưu kế rất giỏi, nhưng họ dường như luôn thiếu một chút may mắn. Có thực sự là họ thiếu may mắn không? Thực ra là họ thiếu một tấm lòng nhân hậu và thiếu sót về đạo lý đối nhân xử thế. Bản chất của con người là luôn nghĩ về bản thân mình trong suốt cuộc đời, nhưng cổ nhân nói “Người tính không bằng trời tính”. Những người không muốn chịu thiệt dù chỉ là một chút nào, cuối cùng sẽ trả giá bởi lòng tham của chính mình.
Người nhiều mưu kế, trong nội tâm sẽ thường xuyên lo được lo mất nên không đạt được sự bình an trong tâm. Điều giúp một người có thể tiến xa hơn và lâu bền không phải là thủ đoạn, không phải là đường tắt mà là sự kiên trì, sự trả giá thực sự.
Vận khí của một người thực sự có nhân có quả. Nếu một người thực sự bỏ công sức và tâm huyết, quản lý tốt thiện nhân của mình thì chắc chắn trong tương lai sẽ nhận được thiện quả.
Người tầm thường trên thế gian thất bại thường là vì lười biếng, người tài giỏi trên thế gian thất bại thường là vì kiêu ngạo. Nếu một người quá mức cuồng vọng thì nhất định sẽ sớm gặp phải tai ương.
“Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích”, khiêm tốn có thể dẫn đến thành công, kiêu ngạo sẽ dẫn đến thất bại. Trên thế gian này, có những người có chút học vấn mà đã vội vàng kiêu ngạo, luôn tự cho mình là hơn nhất. Nhưng người có cảnh giới tinh thần càng cao thâm, lại càng nhìn thấy những thiếu sót của bản thân và càng thấy mình vô cùng nhỏ bé.
Một người có tâm tự mãn, tự cao tự đại sẽ chỉ biết dừng lại và tự trói buộc chính mình, khiến bản thân mình không thể tiến thêm được nữa. Một người nếu có thể vĩnh viễn mang trong mình sự khiêm tốn và cung kính thì sẽ ngày càng học hỏi và dung nạp được nhiều tri thức hơn. Người thực sự có bản lĩnh và tài năng không cần khoa trương bản thân mà vẫn tự tỏa sáng.
Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Văn Lệ
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Johnson: 2019, Zelensky phản lại lời hứa với nhân dân Ukraine, vì bị "chủ nghĩa…
Ukraine sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng…
Một tàu cá bị chìm trên vùng biển Nghệ An khiến 4 người mất tích.…
Hôm thứ Hai (17/3), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ coi mọi…
Để sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tỉnh Thanh Hóa cần gần 600 tỷ đồng…
Một người đàn ông mặc dù thắng kiện khi kiện chính quyền vì bị bắt…