Mẹ thường xuyên nằm giường coi ti vi. Kênh miền Tây gì đó chiếu nhiều phim Việt Nam, cải lương, xen lẫn phim tình cảm Đài Loan, cổ trang Trung Quốc. Mình ở nhà chăm sóc mẹ, nằm phòng kế bên, nên cả ngày đêm đều nghe tiếng người trong ti vi vọng ra.

Bữa nọ, nghe một nhân vật nữ trong phim Việt Nam gào lên “Em lầm nên mới yêu anh!” khi bị bồ đá, mình té cười. Ngoài đời mình cũng thường nghe người ta nói với nhau hoặc tự trách bản thân rằng đã nhìn lầm nên mới trao tình cảm cho ai đó. Nhứt là khi hai người không hài lòng nhau, cơm canh hổng còn ngào ngọt. Mỗi lần nghe câu này mình đều khó nhịn được cười. Có thiệt lầm hông? Hổng có cái gì lầm hết. Người ta chỉ nói họ lầm về người hoặc về việc nào đó để chối bỏ việc tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn, tính toán của chính mình thôi.

Khi đến với một ai, khi tính toán lựa chọn hành động thì trong đầu một người đã so sánh, đối chiếu với những đối tượng khác, cân nhắc chán chê rồi, và đối tượng đó, hành động đó là điều mà họ cho là đúng nhứt, ngon nhứt, phù hợp nhứt, ở thời điểm đó, với họ. Trong đầu họ đã vẽ hình ảnh về đối tượng, sự việc và đóng đinh mặc định.

Qua thời gian, va chạm, những xung đột nảy sinh, những mâu thuẫn xuất hiện là bởi đối tượng đó, sự việc đó là một người một việc sống động, thay đổi biến động liên tục, chớ hổng phải tĩnh chết như cái hình ảnh mà họ xây dựng lên trong suy nghĩ trong tâm trí.

“Hồi đó tui tưởng anh ta yêu tui nên tui mới trao trọn tình cảm cho anh ta. Nếu tui biết anh ta lăng nhăng (bất tài, vô dụng, tệ hại..) như vậy thì tui đâu có chọn!”

Hổng phải hồi đó anh ta che giấu những thứ đó mà trong mỗi người đều mang chứa đầy đủ không thiếu một gì, khi gặp đúng môi trường, đúng việc đúng người đúng điều kiện thời điểm thì nó trồi lên thôi.

Hổng phải họ lầm về ai đó hay việc nào đó, mà là do họ chọn không nhìn thấy toàn bộ con người, sự việc, chỉ chọn nhìn điều mình muốn.

Con cháu tới tuổi cập kê, mình hay hỏi thăm, rồi nếu thuận tiện thì chia sẻ. Đại khái chỉ vài ý:

Đừng quá chú trọng xem anh ta có đối tốt với mình có yêu thương mình hay không. Mà hãy quan sát xem anh ta có tình yêu thương không.

Khi ở trong một mối quan hệ, con trai con gái đàn ông đàn bà đều cố gắng làm đẹp hình ảnh của mình, thể hiện, lấy lòng bằng đủ cách chiều chuộng, có thể nói ra bất cứ lời nào để đạt mục đích. Nên anh ta đối tốt với mình, tỏ ra yêu thương mình là điều đương nhiên. Mà điều đó thì bình thường, không nói lên điều gì.

Anh ta có buông bàn tay mình ra để chạy vội ra đỡ tay một cụ già qua đường hay giúp cho một người phụ nữ khác đang cần giúp? Hay anh ta vẫn nắm tay mình và ngó lơ giả đò không nhìn thấy?

Anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đắm đuối trìu mến ấm áp ư? Bình thường. Ánh mắt anh ta nhìn người đàn ông ăn xin rách rưới tật nguyền dơ bẩn trên đường như thế nào? Khinh khi, coi thường, xa lánh, vô cảm, lấy tiền ra xua họ đi hay vẫn nhìn họ bằng ánh mắt như khi nhìn mình?

Đừng vui sướng khi anh ta nói mình là số 1 trong lòng anh ta hoặc hành động làm cho mình thấy như thể mình là số 1. Anh ta số mấy? Số hoàn toàn có thể thay đổi từ đối tượng này sang đối tượng khác tùy vào thời điểm và mục đích. Hãy nhìn xem cách anh ta đối đãi với tất cả những người khác, nhất là với những người xung khắc với anh ta, đụng chạm quyền lợi và lợi ích của anh ta, đụng chạm lý tưởng niềm tin đức tin của anh ta. Anh ta vẫn điềm tĩnh ứng phó tình huống và không gây hại hay nóng nảy và đổ thừa cho đối tượng, ngoại cảnh, bất mãn, thở than, trách đời trách người?

Nhìn thẳng vào những điều đó để thấy.

Yêu là yêu thôi. Bất kỳ một điều kiện nào được đặt ra thì ngay đó tình yêu biến mất. Tình yêu không đòi hỏi, không mệt mỏi, không thở than, không phiền não, không sở hữu chiếm hữu ghen tuông…

Đã chọn đã quyết định điều gì thì đừng hối hận, nuối tiếc. Hãy trọn vẹn với điều mà mình chọn và nhận thức toàn bộ hệ quả (mặt trái và phải của một đồng xu) của hành động của mình.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Góc tự học” tại đây.

Xem thêm:

Nguyễn Thị Bích Ngà

Published by
Nguyễn Thị Bích Ngà

Recent Posts

1.000 người bị mất hàng chục tỷ đồng bởi “chiêu lừa” mua Iphone giá rẻ

9 thanh niên trẻ bị bắt với cáo buộc lừa đảo dưới hình thức dụ…

14 phút ago

Tổng thống Trump ra lệnh hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào những lĩnh vực chiến lược

Tổng thống Donald Trump đã ký một chỉ thị vào thứ Sáu (21/2), yêu cầu…

28 phút ago

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio giải thích mục đích của các cuộc đàm phán Mỹ-Nga

Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Hoa Kỳ và Nga đã tìm cách khôi phục…

47 phút ago

5 bài tập giúp giảm đau mỏi do ngồi lâu trong văn phòng

Đừng để tư thế ngồi trong văn phòng theo bạn về nhà. Thực hiện 5…

47 phút ago

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi ‘kế hoạch quốc phòng lớn’ cho EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần xây dựng…

1 giờ ago

Hà Nội dùng xe phun sương để giảm bụi mịn

Hà Nội đã giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO)…

2 giờ ago