Văn Hóa

Muốn tiến bộ phải ở với thầy!

Nhiều người hay hỏi “Sao ngày xưa các cụ học ít mà giỏi thế nhỉ?”.

Đấy không phải là mĩ hóa quá khứ đâu mà thật sự là như vậy!

Không chỉ người Việt hỏi nhau vậy đâu, người Nhật cũng hỏi nhau như vậy.

Họ hỏi nhau sao thời xưa trường Waseda, trường Keio, trường Tekijuku chỉ là một mái nhà nhỏ, chỉ có một thầy hoặc vài thầy cô mà học sinh học từ đó ra toàn những vĩ nhân, toàn người kiệt xuất cả về phương diện con người và tài năng?

Tất nhiên nói thế không có ý nói các trường học cứ phải tranh tre nứa lá mới tốt.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó họ đặt ra vấn đề rất đúng.

Học trò ngày xưa học nhanh tiến bộ vì họ tiếp nhận trực tiếp và toàn diện ảnh hưởng từ ông thầy.

Không gian tiếp xúc thầy trò rất hẹp, gần gũi, liên tục.

Thầy và trò ở trong cùng một khuôn viên, có khi cùng một nhà. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống của thầy kể cả cuộc sống riêng của thầy trò chứng kiến hết. Thầy cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học, cùng trải nghiệm mọi hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời trần tục với học sinh.

Kết quả mối quan hệ thầy trò có tính chất sư phụ – đệ tử hay có cái gì đó có tính gia trưởng rất mạnh mẽ.

Trò nhìn vào cuộc sống của thầy để học.

Đó là lý do nếu thầy là một nhân cách lớn, một con người có sức mạnh các trò sẽ tiến bộ vượt bậc về mọi phương diện.

Từ thời cận đại trở đi, trường học đi vào quy củ, nơi làm việc và nơi ăn ở của giáo viên tách rời khỏi trường học, tách khỏi không gian sinh hoạt của học sinh.

Nó có nhiều cái hay nhưng cũng đem lại nhiều cái dở.

Hiện nay cha mẹ, thầy cô đừng hi vọng chỉ “học” với thầy mà học sinh có thể tiến bộ nhanh hay mạnh được.

Điều ấy rất khó!

Nói vui vui thì thì muốn học sinh tiến bộ thì phải đến ở với thầy cô! Thật sự là như vậy.

Thế nên ở Nhật có ông gia sư nọ đã trở nên rất nổi tiếng vì khi ông mở trung tâm và nhận các học sinh hư, học sinh học kém, ông có điều kiện bắt bố mẹ phải đưa con đến ở cùng nhà với ông, sinh hoạt cùng gia đình ông và theo kỉ luật của gia đình ông.

Kết quả khá ổn và ông trở nên nổi tiếng.

Tất nhiên, làm được như ông chẳng dễ vì nó cũng có rất nhiều rủi ro đối với người thầy. Chỉ riêng việc ông chấp nhận rủi ro và phiền toái đó đã cho thấy ông là một ông thầy rất đặc biệt.

Học tập thông qua sinh hoạt hàng ngày là phương pháp học tập hiệu quả nhất nhưng rất tiếc đa số đã… quên.

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Ông Lee Jae-myung: “Tôi có thể trở thành nạn nhân của vòng luẩn quẩn chính trị”

Tháng 6/2026, Đại Hàn Dân Quốc đang chìm trong cơn “sóng thần chính trị” dữ…

2 giờ ago

Geneva hỗn loạn trước thềm G7 khi các nhóm cực đoan đụng độ cảnh sát

Theo cảnh sát và các nhân chứng, các cuộc đụng độ đã leo thang trong…

3 giờ ago

Gãy trụ ăng-ten khi tháo dỡ, một công nhân viễn thông tử vong

Trụ ăng-ten thuộc Đài truyền thanh huyện Cao Lãnh cũ bất ngờ gãy khi nhóm…

3 giờ ago

Bạn bè chân thành khó tìm, hãy trân trọng 5 kiểu bạn này

Nếu bên cạnh bạn đang có 5 kiểu bạn bè dưới đây, hãy cố gắng…

5 giờ ago

Ba Lan cảnh báo Kiev: Chấm dứt lễ tưởng niệm những người cộng tác với Đức Quốc xã

Warsaw đã yêu cầu Kiev ngừng vinh danh nhóm bán quân sự đứng sau các…

5 giờ ago

Mỹ phát động chiến dịch toàn cầu trấn áp hoạt động “du lịch sinh con”

Chiến dịch này bao gồm việc thu hồi hàng trăm thị thực và triệt phá…

6 giờ ago