Cảnh sát “cô đơn nhất nước Úc”, quản lý địa phận lớn bằng cả nước Anh

Thị trấn Birdsville thuộc tỉnh Queensland (Úc) chỉ có dân số là 100 người, nhưng diện tích lại rộng đến 240.000 km2, tương đương với diện tích của cả nước Anh và lớn gấp 6,7 lần Đài Loan. Điều đáng nói là thị trấn này chỉ có 1 viên cảnh sát, duy nhất, cả khu vực đều nằm dưới sự quản lý của ông. Vì vậy, ông được gọi là “cảnh sát cô đơn nhất” nước Úc.

Thị trấn Birdsville thuộc tỉnh Queensland (Úc) chỉ có một mình cảnh sát Stephan Pursell, khu vực quản lý của ông rộng đến 240.000 km2. 

Cảnh sát Stephan Pursell hiện đã hơn 50 tuổi. Cách đây vài năm, ông được điều động từ bờ biển Sunshine đến Birdsville nằm cách thành phố trung tâm Brisbane của tỉnh Queensland 1.500 km về phía Tây.

Cảnh sát Stephan từng làm việc tại nhiều thành phố lớn như tỉnh Queensland và tỉnh Victoria, nhưng ông chưa từng đến thị trấn nhỏ như Birdsville. Khi được biết ở đây có cơ hội làm việc, ông đã xin phép và đưa vợ đến đây để nhận chức.

Birdsville hoàn toàn không phải là nơi lý tưởng để sinh sống. Nhiệt độ ban ngày ở đây cao hơn 40 độ C và còn có gió lớn thổi cuộn cát hình thành bão cát.

Stephan là cảnh sát duy nhất của thị trấn này, khu vực quản lý của ông bao gồm cả sa mạc Simpson. Ở vùng đồi cát đỏ vừa khô nóng vừa hoang vu này, chỉ có cát bụi, ruồi, chó dại, lạc đà hoang dã và rắn độc bầu bạn cùng ông.

Khi nói về công việc của mình, ông Stephan chia sẻ: “Các vụ phạm tội không phải là trọng điểm”, đa số là những công việc ứng biến, chủ yếu là đảm bảo cho người dân đến nơi an toàn và xử lý những vụ hỏng xe, y tế và tai nạn.

Tiền bối của ông là cảnh sát Neale McShane đã nghỉ hưu vào năm 2015 sau 10 năm phục vụ ở Birdsville. Ông chia sẻ rằng công việc ở đây không hề đơn giản. Mỗi lần cứu hộ các du khách gặp khó khăn hoặc bị thương đều phải mất vài tiếng đồng hồ thậm chí là vài ngày, đôi lúc còn phải điều động trực thăng, hơn nữa bất lúc nào cũng phải cứu trợ các khu vực lân cận.

Sở cảnh sát gần nhất cách thị trấn này hơn 200 km, họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Do Stephan là cảnh sát duy nhất của thị trấn này nên bình thường hầu như ông không có thời gian tan sở. Khi cần xin nghỉ, ông phải liên hệ điều chỉnh với khu vực lân cận trước một năm rồi mới sắp xếp kế hoạch nghỉ phép.

Ông Stephan cho hay, có rất nhiều du khách lái xe ngang qua Birdsville, mỗi năm có khoảng 50 – 60 ngàn người. Vì vậy sẽ luôn có người đến sở cảnh sát trò chuyện hoặc uống trà cùng ông nên ông không cảm thấy cô đơn.

Ông nghĩ rằng đây là một nơi rất tuyệt, mọi người phải tự mình trải nghiệm thì mới tìm được niềm vui ở đây. Ông nói: “Trong 18 tháng qua, tôi không hề cảm thấy cô đơn, luôn rất ổn.”

Ngọc Trúc

Xem thêm:

Ngọc Trúc

Published by
Ngọc Trúc

Recent Posts

Nha Trang ngập hơn 1m sau 2 ngày mưa liên tục

Mưa lớn từ 16/11 khiến lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang…

2 phút ago

Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sáp nhập tỉnh thành xuống còn 16 đơn vị

Bộ Nội vụ khẳng định thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh, thành phố hiện…

24 phút ago

Nguy cơ pháp lý với Google: AI Gemini bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư

Gemini đã có thể nói về mối tình đầu của nhà văn công nghệ Ruben…

2 giờ ago

Hậu duệ Nguyễn Trãi ở làng Phù Khê

Khi vụ án Lệ Chi Viên xảy ra, hậu duệ Nguyễn Trãi chỉ Nguyễn Phù…

2 giờ ago

Đòn đánh mới của Mỹ: Tàu buôn ma túy bị tiêu diệt giữa Thái Bình Dương

Chiến dịch mới nhất này là vụ tấn công thứ 21 do quân đội Mỹ…

2 giờ ago

Phó Giám đốc Công an Bắc Kinh Đổng Diệc Quân đột tử và 4 điểm chính liên quan

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung…

3 giờ ago