Văn Hóa

Cyrus Đại đế và hiến chương nhân quyền đầu tiên trên thế giới (P2)

Trụ Cyrus được xem là Hiến chương nhân quyền đầu tiên trên thế giới, nhưng nó được ra đời vào thời cổ đại năm 539 TCN, tức cách đây 2.500 năm. Tác giả của nó là Cyrus Đại đế.

Sau chiến thắng Kroisos, Ba Tư trở thành một đế quốc hùng mạnh. Lúc này, Cyrus để mắt tới Babylon.

Babylon hào nhoáng

Babylon là một trong những chiếc nôi của nền văn minh cổ đại, có ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế giới, nằm ở đồng bằng Lưỡng Hà thuộc Iraq ngày nay.

Thời vua Nebuchadnezzar II (khoảng 630 TCN – 561 TCN), Babylon rất hùng mạnh, đánh bại Ai Cập, đánh chiếm Syria. Vua tiến hành xây dựng quy mô lớn ở Babylon, biến thành phố này trở thành thành phố thịnh vượng nhất, mạnh nhất và quan trọng nhất ở Trung Đông lúc bấy giờ. Vườn treo Babylon được xem là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

Babylon cũng được xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, hai bức tường thành lớn tiếp giáp với sông Euphrates. Lợi dụng thế sông mà xây dựng các hào rộng phòng thủ chắc chắn cho thành.

Thành Babylon được xây dựng hoành tráng đến mức cho đến hơn 100 năm sau, khi nhà sử học Hy Lạp là Herodotus – người được mệnh danh là “cha đẻ của lịch sử” – đến Babylon, ông vẫn gọi nó là thành phố tráng lệ nhất thế giới.

Vua Nebuchadnezzar II tấn công và phá hủy vương quốc của người Do Thái cổ đại, tàn phá Jerusalem linh thiêng, cướp và phá hủy hoàn toàn các đền thờ của người Do Thái. Người Do Thái bị bắt đưa về Babylon làm nô lệ. Rất nhiều người bị lăng mạ và đối xử tàn bạo vì tín ngưỡng của họ.

Vì thế mà Babylonlà chốn huy hoàng, cũng là chốn tàn bạo. Qua quá trình phát triển Babylon dần dần băng hoại đạo đức, biểu hiện rõ nhất là ở lối sống buông thả quan hệ tình dục bừa bãi. Vì đây là trung tâm thương mại lớn nhất Trung Đông, nên sự tha hóa này ảnh hưởng đến cả khu vực rộng lớn.

Chợ mua vợ tại Babylon. Những cô gái đến tuổi lấy chồng đều bị đem đi bán đấu giá tại chợ này. (Tranh: Edwin Long, Royal Holloway College, Wikipedia, Public Domain)

Người Ba Tư tấn công Babylon

Đến thời vua Belshazzar trị vì, Babylon vẫn không có gì thay đổi. Năm 539 TCN, vua Cyrus đưa quân tấn công Đế quốc Babylon. Quân Ba Tư nhanh chóng chiếm được các thành phố rồi tiến đến thành Babylon.

Vua Belshazzar rất tin tưởng vào hệ thống phòng thủ thành Babylon, vì thế mà không để tâm, thậm chí triệu tập quan lại, tổ chức những bữa tiệc cuồng loạn.

Giữa bữa tiệc, vua Belshazzar đem những bình vàng bạc là đồ thờ cúng mà vua Nebuchadnezzar chiếm được từ các đền thờ Do Thái, đem ra dùng để uống rượu cho vui, phỉ báng Thần.

Tương truyền rằng khi Belshazzar và các đại thần đang chè chén say sưa, thì bất ngờ một ngón tay giữa không trung xuất hiện, viết lên tường thành lời tiên đoán rằng Babylon sắp bị diệt vong. Nhưng trước cảnh báo kỳ lạ này, Belshazzar vẫn không tỉnh ngộ.

Belshazzar nhìn thấy chữ viết trên tường thành tiên đoán về việc Babylon bị diệt vong. (Tranh: Rembrandt, National Gallery, Wikipedia, Public Domain)

Trong lúc Belshazzar đang tiệc tùng, quân Ba Tư phải đi vòng quanh tìm lối vào trước hệ thống phòng thủ thành kiên cố của Babylon. Họ tình cờ thấy một đoạn sông và hào bảo vệ thành đã khô cạn.

Vào buổi tối quân Ba Tư lợi dụng trời tối vượt qua đoạn đường hào này tiến đến dưới chân tường thành, cổng thành nơi đây chưa đóng nên quân Ba Tư tiến vào. Do quân đội Babylon không còn tin tưởng vào nhà vua, nên Cyrus Đại Đế thuyết phục được quân Babylon đầu hàng.

Chiến thắng, vua Cyrus không giết bất kỳ một ai trong thành, trừ Belshazzar. Đế quốc Babylon hùng mạnh nhanh chóng bị đánh bại như thế.

Hiến chương về nhân quyền đầu tiên trên thế giới

Cyrus đối xứ rất tốt với dân chúng và những người nô lệ, cũng như người Do Thái. Trả lại tự do cho tất cả nô lệ, cho phép người Do Thái và những ai bị bắt đến đây làm nô lệ có thể tùy ý quay về quê hương của họ hay chọn ở lại nơi này. 40.000 người Do Thái chọn trở về cố hương, và họ được tổ chức đưa về Jerusalem an toàn. Không chỉ thế Cyrus còn cho tu bổ lại các Đền thờ của người Do Thái ở Jerusalem đã bị quân Babylon phá hủy trước đó.

Cyrus đưa ra bộ quy tắc của mình, viết lên “Trụ Cyrus”. Trụ Cyrus đưa ra 4 thông điệp căn bản như sau:

  • Tôn trọng phong tục truyền thống và tín ngưỡng của các dân tộc, không cho phép bất kỳ một Thống đốc nào xem thường hay làm tổn thương dân chúng.
  • Chính thức bãi bỏ chế độ nô lệ, các Thống đốc không được phép mua bán nô lệ trong địa phận của mình, điều này cần phải được xóa bỏ trên khắp thế giới.
  • Nếu hôm nay có ai bị áp bức, ta sẽ can thiệp nhằm phục hồi quyền lợi cho họ và trừng trị kẻ áp bức.
  • Tuyên bố quyền tự do cho các dân tộc, họ có quyền sống theo ý mình muốn, làm những gì mình thích, miễn là không xâm phạm đến quyền lợi của người khác

Những chỉ dụ này của Cyrus được viết bằng tiếng Akkad trên một trụ đất nung được gọi là Trụ Cyrus, sau này được xem là Hiến chương về nhân quyền đầu tiên trên thế giới.

Trụ Cyrus được dịch ra 6 thứ tiếng và được phổ biến. Nó như một bản tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền.

Đế quốc Achaemenes của người Ba Tư vào giai đoạn đỉnh cao. (Ảnh: Ali Zifan, Wikipedia CC BY-SA 4.0)

Dân chúng ca ngợi Cyrus vì đã giải phóng họ, giúp dân chúng thoát khỏi cảnh lưu đày bạo ngược. Người Do Thái biết ơn ông khi được trở về cố hương, các đền thờ ở Jerusalem cũng được tu bổ. Cho đến nay người Iran đều gọi Cyrus Đại đế là “Quốc phụ”.

Tiếp tục mở rộng đế quốc

Câu chuyện về Cyrus vượt khỏi biên giới và lan đi rất xa, vì thế mà Cyrus dễ dàng tiến quân đến bán đảo Ả Rập và vùng đất Levant. Dân chúng đều quy thuận ông. Sau đó dù Cyrus không đánh Ai Cập, nhưng các vùng đất biên giới Ai Cập đều quy thuận vào năm 553 TCN.

Khi Cyrus về Kinh đô, lãnh thổ của ông luôn ở trong cảnh thái bình thịnh trị.

Lăng mộ của Cyrus Đại đế. (Ảnh: Truth Seeker, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Cyrus là người kết thúc Vương triều Babylon, được xem là người giải phóng dân chúng, ông đối xử tốt với những người có tín ngưỡng, các nguyên tắc ông đưa ra được xem là Hiến chương về nhân quyền đầu tiên trên thế giới, ông trở thành cường giả một thời, làm chủ một vùng đất rộng lớn, cốt lõi chính là vì tín Thần, phục hồi tín ngưỡng đạo đức. Vương quốc Babylon nổi tiếng hùng mạnh vô song nào ngờ sụp đổ trong nháy mắt, cốt lõi cũng chính là đạo đức băng hoại, phỉ báng Thần, đàn áp tín ngưỡng vậy.

(Hết)

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video:

Trần Hưng

Published by
Trần Hưng

Recent Posts

Pháp Luân Công diễu hành tại Brooklyn, ủng hộ 460 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ (P1)

Từ quê nhà đến hải ngoại, học viên Trường Xuân lên tiếng thay cho các…

12 phút ago

Khánh Hòa có 343 cơ sở nhà, đất dôi dư, nhiều hồ sơ chưa đầy đủ

Trong 343 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Khánh Hòa, có 103 cơ sở…

31 phút ago

Nguy cơ khi người lớn tuổi “nghiện” phim ngắn AI và chìa khóa gỡ rối từ chuyên gia

Thứ người xem nhìn thấy không chỉ là những nhân vật AI, mà còn phóng…

32 phút ago

Nvidia chi 6 tỷ USD mua công nghệ AI, nhằm đối phó với Trung Quốc

Năm 2025, Poolside từng lên kế hoạch hợp tác với CoreWeave để có hơn 40.000…

46 phút ago

Ông Lê Trí Anh được trao “Giải thưởng Dân chủ Kaitlin” vì bảo vệ tự do báo chí

Ông Lê Trí Anh, hiện 78 tuổi, sinh tại Quảng Châu và vượt biên sang…

1 giờ ago

Ông Netanyahu nói Iran từng âm mưu sát hại con trai của ông

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/8 cho biết Iran từng âm mưu sát hại…

2 giờ ago