Khi vụ cháy xảy ra, hai đứa trẻ vẫn đang bị mắc kẹt trong phòng ngủ. Cảnh sát đã tháo cục nóng điều hòa để đưa các em ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mới đây, hai cảnh sát đến từ Vidor, Texas, đã kịp thời giải cứu hai đứa trẻ khỏi một ngôi nhà bị bốc cháy chỉ đúng một phút trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội. 

Tuần trước, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng tại một ngôi nhà di động trên phố Pin Oak. Tại hiện trường, một người phụ nữ đã nói với cảnh sát Michael Stephenson và Ashton Moss rằng hai cậu con trai của cô – một bé bảy tuổi và một bé chín tuổi – vẫn đang bị mắc kẹt trong phòng ngủ. 

Theo cảnh sát trưởng Vidor Rod Carroll, khi 2 cảnh sát nhận được thông tin trên thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, họ vẫn không ngần ngại chạy đến biển lửa để cứu những đứa trẻ. 

Stephenson và Moss đã nhanh chóng tháo cục nóng điều hòa ra khỏi cửa sổ để hai đứa trẻ có thể leo ra ngoài. 

“Chỉ trong vòng chưa đầy một phút sau khi cảnh sát đưa bọn trẻ ra ngoài, cả căn phòng đã bị ngọn lửa lan ra. Chúng tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa bốc lên qua cửa sổ”, Carroll cho biết”.

Sau khi tất cả mọi người đều đã đứng ở vị trí an toàn, một cảnh sát đã tiến đến hỏi thăm cậu bé và nhận được câu trả lời: “Cảm ơn vì đã cứu cháu”.

Sau đó, hai đứa trẻ đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị tình trạng ngạt khói.

“Sở cảnh sát Vidor muốn gửi lời khen ngợi cảnh sát Michael Stephenson và cảnh sát Ashton Moss vì hành động dũng cảm trong sự việc lần này. Hai bạn đã cứu sống 2 đứa trẻ”, Carroll cho biết.