Mắc chứng khó đọc, người đàn ông vẫn cố gắng học đọc ở tuổi 58
- Minh Minh
- •
Khi học tập ở trường, Ted luôn bị chỉ trích là một học sinh lười biếng nhưng thực ra anh mắc chứng khó đọc. Ở tuổi 58, anh một lần nữa học đọc vì muốn làm công việc mơ ước.
Xem bài viết này trên Instagram
Mặc dù bị mắc chứng khó đọc từ khi còn nhỏ nhưng Ted Midgely vẫn quyết tâm học lại một lần nữa ở độ tuổi U60 để có thể làm công việc yêu thích và “chinh phục” cuốn tạp chí anh mua từ năm 1985.
Nhìn lại quá khứ, Ted Midgely (đến từ Bradford, Anh) gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập ở trường nhưng các giáo viên chỉ đơn giản gọi anh là đồ lười biếng. Khi Ted lên trung học cơ sở, một người quen đã liên hệ với mẹ của anh và gợi ý rằng có thể anh bị mắc chứng khó đọc. Căn bệnh này phổ biến ở Vương quốc Anh hơn nhiều so với mọi người nghĩ.
Sau khi hoàn thành cấp trung học cơ sở, anh được chuyển đến học viện dành cho những người có khiếm khuyết về khả năng học tập. Tuy nhiên, anh phải vận lộn rất khổ sở với các lớp học nên cuối cùng đã bỏ học để đi làm tại một nhà máy dệt.
Mặc dù không biết đọc nhưng Midgely vẫn có thể xây dựng một sự nghiệp vô cùng đáng ngưỡng mộ. Anh là thợ máy chuyên chăm sóc cho những chiếc xe chuyên dụng dùng trong môn thể thao đua xe “speedway”. Khi chơi bộ môn này, các tay đua sẽ tranh tài trên đường đua hình bầu dục bằng xe máy địa hình một bánh răng không có phanh.
Vì tính chất công việc của mình, Midgely đã có cơ hội đi khắp thế giới để song hành với các cuộc đua. Cũng từ đây, ước mơ học đọc ngày nào của anh tưởng như đã bị chôn vùi nay lại trở lại mạnh mẽ.
“Tôi đã gặp một chàng trai trẻ đến từ Úc tên là Brayden Elliot. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp nên tôi muốn trở thành người quản lý của cậu ấy. Nếu muốn làm công việc đó thì tôi phải biết đọc. Tôi cần phải đọc email”, anh nói.
Ở tuổi 58, Midgely lên kế hoạch học đọc và bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Mỗi tuần anh đều học hai bài học, mỗi bài 30 phút với Duncan Livsey – một gia sư tại Read Easy Derby.
“Vì Ted rất tích cực học tập nên tôi cũng rất thích dạy anh ấy. Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi ngồi nói chuyện với Ted. Anh ấy thật tuyệt vời”, Livsey nói.
Giờ đây, Ted đã có thể đọc được email của Elliot. Không những thế, anh còn dễ dàng “chinh phục” cuốn tạp chí Speedway Star mà anh đã mua cách đây 40 năm.
“Tôi đã mua nó lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ đọc cả. Thật tuyệt vời khi bây giờ tôi đã có thể làm được điều đó”, Ted nói.
Từ khóa người đàn ông mắc chứng khó đọc
