Năng lượng của một người còn quan trọng hơn cả trí tuệ cảm xúc và trí thông minh. Giao tiếp giữa người với người, thực chất là sự tương tác giữa năng lượng của nhau. Một người mang năng lượng thấp giống như một hố đen, liên tục rút cạn sức lực của bạn, khiến cuộc sống bạn rối ren, hỗn loạn. Chỉ khi tránh xa việc “hỗ trợ năng lượng” cho người khác, bạn mới có thể bảo vệ trường năng lượng của mình, giữ gìn may mắn của mình.

dau kho
Con người cần biết dừng lại đúng lúc, thì mới có thể tái sinh từ đống tro tàn. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Người mang năng lượng thấp là nguồn gây hao tổn cho bạn

Trong sách Khuyên học có nói: “Cây cỏ mọc giữa đám gai, không cần đỡ mà cũng thẳng; cát trắng trộn với bùn đen, cũng bị đen theo”.

Cảm xúc giữa con người với nhau chẳng qua là sự trao đổi ngang bằng. Bạn tiếp xúc với kiểu người nào, sẽ mang theo cảm xúc như vậy, và trở thành con người giống như thế.

Nhà văn Thư Á từng kể trong Bắt đầu cuộc sống tối giản từ hôm nay một câu chuyện:
Khi ở trọ chung, cô kết thân với một người bạn cùng phòng tên là Mango, người rất nhiệt tình với người khác.
Nhưng Mango lại thường xuyên than phiền quá mức, khiến Thư Á rất khó chịu.

Mỗi lần đi ra ngoài cùng nhau, Mango luôn kéo tay Thư Á và bắt đầu than vãn không dứt.
Cô ấy kể về sự bất công trong công việc, chuyện lặt vặt trong cuộc sống, như thể cả thế giới đều chống lại cô.

Tuần trước lại bị bắt làm thêm không công, đồng nghiệp lại khoe chiếc nhẫn mới, sếp thì đưa ra yêu cầu vô lý.

Những cảm xúc tiêu cực ấy như dòng nước ngầm, âm thầm ăn mòn tâm hồn Thư Á.

Dần dần, cô phát hiện mình bị trói chặt bởi cảm giác buồn bã, đố kỵ, và đè nén.
Công việc và cuộc sống bắt đầu rối loạn, cô rơi vào vũng lầy tăm tối, không thể tự thoát ra.

Nhà văn Tam Mao từng nói: “Trong cuộc sống, một lần than vãn có thể là sự trút bỏ cảm xúc, nhưng than vãn quá nhiều lại là biểu hiện của sự thiếu khôn ngoan.

Người quen miệng than vãn thường có cái nhìn tiêu cực với cuộc sống, và dễ mắc một loại “bệnh không thể hạnh phúc”.

Căn bệnh này lại vô tình lan truyền đến những người xung quanh, làm giảm năng lượng của bạn, lấy đi phúc khí của bạn.

Lâu dần, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên như một vũng bùn đặc quánh.

Nếu xung quanh bạn có quá nhiều người làm tiêu hao năng lượng của bạn, hãy rút lui sớm, đừng để bản thân bị hút vào cái hố đen không đáy ấy.

r shutterstock 2072783615
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Con người cần học cách dừng lại đúng lúc, mới có thể tái sinh mạnh mẽ

Tránh xa những người mang năng lượng tiêu cực, thoát khỏi u ám của cuộc đời, kiên cường tiến về phía trước, thì ánh sáng rực rỡ của cuộc sống mới có thể mỉm cười với bạn.

Người ưu tú mới giúp bạn trưởng thành. Trong Giai Nhân có câu: “Nước suối trong trên núi, ra khỏi núi thì trở nên đục.”
Nước trên đá núi rất trong lành, nhưng khi chảy ra ngoài thì dễ bị vẩn đục.
Môi trường tốt giúp nước giữ được sự tinh khiết; người giỏi giúp bạn trở nên mạnh mẽ.

Khi còn học cấp ba, Lâm Thanh Huyền rất chán nản với việc học, mỗi kỳ thi cuối đều bị trượt.
Gia đình thì lo lắng, còn anh thì tự ti, ngày càng sa sút. Đúng lúc định nghỉ học, trong lớp xuất hiện một thầy giáo mới. Thầy luôn vui vẻ, lạc quan, lúc nào cũng mỉm cười.

Sau khi khai giảng, Lâm Thanh Huyền được thầy mời đến nhà gói bánh sủi cảo, không ngờ lại được thầy khen: “Thầy đọc bài viết của em trên báo rồi, rất hay đấy.”

Thấy Lâm Thanh Huyền ngạc nhiên, thầy tiếp lời: “Có gì khó khăn em cứ đến tìm thầy, Lâm Thanh Huyền, đừng bỏ cuộc nhé!”

Sự khích lệ ấy như ngọn lửa sưởi ấm, giúp anh tìm lại hy vọng trong cuộc sống.

Anh bắt đầu cố gắng hơn, chăm chỉ học tập, thường xuyên trao đổi với thầy về những gì mình viết.

Cuối cùng, không chỉ điểm số được cải thiện rõ rệt, mà bài viết của anh còn được các tạp chí công nhận.

Trong Chiến Quốc Sách – Tề Sách ba có câu: “Bay cùng phượng hoàng ắt là chim quý; đi cùng hổ sói tất là mãnh thú”.

Bạn đồng hành với ai, bạn sẽ trở thành người như thế. Người ưu tú có thể kéo bạn ra khỏi vũng lầy, giúp bạn rũ sạch những tiêu cực. Họ truyền cho bạn nghị lực vượt qua khó khăn, chỉ đường cho bạn vươn lên. Đồng hành với họ, bạn sẽ luôn được nhắc nhở và tiến bộ.

Phần đời còn lại, hãy tiến gần đến những người mang năng lượng tích cực, bước về phía ánh sáng, rồi bạn sẽ nở hoa theo cách của riêng mình.

Một mối quan hệ tốt bắt đầu từ việc tránh xa việc “hỗ trợ năng lượng”

Giữa người với người, chỉ khi năng lượng tương đồng, tần số hòa hợp, thì mới có thể cùng nhau tiến bước.
Bất kỳ mối quan hệ nào khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chi bằng sớm buông bỏ.

Tài hoa như Tô Thức (Tô Đông Pha), cũng từng suýt lạc lối vì một người bạn.
Người bạn ấy, sau khi trượt khoa cử, liền suy sụp tinh thần, gặp ai cũng than thở đau khổ.

Là bạn bè, Tô Thức thường khuyên nhủ, hy vọng người kia vực dậy mà tiếp tục học hành.
Nhưng mỗi lần bạn ông chỉ hứa suông, rồi lại tiếp tục chìm đắm trong than thân trách phận.

Ở trong môi trường tiêu cực ấy lâu ngày, Tô Thức cũng bị ảnh hưởng – tâm trạng nặng nề, thở than không dứt, lòng dạ bất an.

Cuối cùng, ông quyết dứt tình với người bạn ấy.

Sau quyết định này, lòng ông dần thanh thản trở lại, cuộc sống cũng sáng sủa hơn nhiều.

Mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ đôi bên cùng nuôi dưỡng nhau. Chỉ có vậy, những mối thân tình mới có thể đi cùng bạn thật lâu.

Cuộc sống, suy cho cùng, là hành trình tìm kiếm những người xứng đáng, cùng nhau vun đắp và cùng nhau trưởng thành.

Không ai luôn tràn đầy năng lượng, cũng chẳng ai có thể mãi hy sinh vì người khác.

Mối quan hệ khiến bạn hao tổn sẽ âm thầm ăn mòn cảm xúc và kéo đổ tương lai bạn

Còn mối quan hệ mang lại sự nuôi dưỡng sẽ tiếp thêm sinh lực, tiếp thêm động lực cho bạn vững bước đường đời.

Mỗi người mang một từ trường khác nhau. Ta không thể ép người khác thay đổi, chỉ có thể chọn người phù hợp để đồng hành.

Hãy học cách tránh xa việc “hỗ trợ năng lượng” cho người khác. Đừng biến mình thành nơi trút bỏ cảm xúc tiêu cực cho bất kỳ ai.

Đời người, nên sống cùng những người có cùng tần số, để cùng nhau nuôi dưỡng, tiếp thêm năng lượng và trở nên tốt đẹp hơn, như thế mới có thể sống một cuộc đời viên mãn và gặp nhiều may mắn. Người  xưa có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”
Đời là một hành trình liên tục lựa chọn – hợp thì giữ, không hợp thì buông.

Chọn đúng người để đi cùng rất quan trọng.Mối quan hệ sai sẽ khiến đôi bên kiệt sức, chỉ người đúng mới có thể là “thuốc tốt” cho nhau, cùng chữa lành và nâng đỡ.

Tránh xa những người mang lại năng lượng tiêu cực là cách giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Gần gũi với những người tích cực là cách tô thêm màu sắc cho cuộc đời.

Hãy kịp thời đơn giản hóa cuộc sống, dứt khoát buông bỏ những điều không cần thiết, giữ gìn năng lượng cho bản thân, để lòng được bình yên và đời thêm rực rỡ.

Phần đời còn lại, mong bạn và tôi đều có thể gặp được những người bạn tốt, cùng nhau bước đi trong ánh nắng xuân, sánh vai tiến về phía trước.

Dù trải qua bao thăng trầm, vẫn giữ nụ cười trên môi và ánh sáng trong tim.

Lâm Mộc theo Aboluowang