Bạo loạn bùng phát ở Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao tại Belfast
- Triệu Phụng Hoa
- •
Vụ tấn công bằng dao đặc biệt tàn bạo ở Belfast (Bắc Ireland) đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình phản đối người nhập cư kéo dài nhiều ngày và nhanh chóng leo thang thành bạo loạn. Người biểu tình không chỉ phóng hỏa trên đường phố mà còn ném gạch, đá, chai lọ vào cảnh sát. Hôm thứ Tư, cảnh sát phải triển khai xe phun vòi rồng để giải tán đám đông quá khích.
Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một số người đeo mặt nạ nhổ gạch từ tường nhà dân ném về phía cảnh sát chống bạo động; số khác thì dùng hàng rào bị tháo dỡ làm lá chắn, che chắn trước khi cảnh sát tiến hành giải tán.
Khởi nguồn của vụ việc
Theo AP, nguồn cơn của vụ bạo loạn là vụ tấn công xảy ra ngày 8/6 tại khu dân cư Kinnaird.
Một người đàn ông gốc Sudan tên Hadi Alodid đã dùng dao đâm liên tiếp vào người hàng xóm là Stephen Ogilvie ngay trên đường phố, khiến ông này bị thương nặng. Sau khi người đi đường can thiệp, Alodid bị bắt giữ và bị cáo buộc tội mưu sát.
Hôm thứ Tư, Alodid bị áp giải ra Tòa án địa phương Belfast và bị lệnh tạm giam.
Tại tòa, một điều tra viên cho biết Alodid đã dùng dao tấn công ông Ogilvie – một kỹ thuật viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) – khiến nạn nhân mất hoàn toàn thị lực ở mắt trái, trong khi mắt phải cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Theo lời khai, khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện Alodid đang cầm dao làm bếp và đè lên người nạn nhân.
Sau đó, tại bệnh viện, trong lúc được điều trị vết thương ở tay do chính vụ tấn công gây ra, Alodid bị cáo buộc đã nói với một kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện: “Tôi đã giết người rồi, không biết hắn ta chết chưa… Tao sẽ giết cả mày nữa.”
Điều tra viên cho biết Alodid từ chối sử dụng phiên dịch tiếng Ả Rập để nhờ luật sư đại diện, và cho đến nay vẫn chưa đưa ra lời biện hộ trước các cáo buộc.
Cảnh sát cũng công bố thông tin về tình trạng di trú của Alodid: anh ta tới Bắc Ireland qua biên giới với Cộng hòa Ireland hồi tháng 2/2023, sau khi bay từ Paris đến Dublin, rồi xin tị nạn và được cấp phép cư trú tới năm 2028.
Bạo lực leo thang
Tối thứ Ba (9/6), một nhóm đàn ông bịt mặt đã phóng hỏa nhiều căn nhà được cho là có người nhập cư sinh sống, đốt cháy thùng rác, thiêu rụi một xe buýt của Belfast, đồng thời ném đủ loại vật thể về phía cảnh sát. Cảnh sát nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bạo lực tiếp tục tái diễn.
Lực lượng cứu hỏa đã đưa được nhiều người ra khỏi các căn nhà bị cháy; hơn 20 người rơi vào cảnh mất nhà cửa.
Anselme Shima, một cư dân Belfast đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, cho biết anh thấy xe cộ gần nhà mình bốc cháy. “Tôi sống ở con phố này gần 10 năm, quan hệ với hàng xóm rất tốt, nhưng đêm qua đúng là một cơn ác mộng,” anh nói.
Tổng chỉ huy Cảnh sát Bắc Ireland, ông Jon Boutcher, nói rằng nhiều gia đình đã được đưa đến nơi an toàn, trong đó có ít nhất một gia đình mang theo em bé.
Tranh luận về chính sách di trú
Theo báo El País, các vụ bạo loạn đã khiến ít nhất 5 người bị thương và khoảng 100 người bị cảnh sát điều tra.
Thủ hiến Bắc Ireland Michelle O’Neill lên án các hành vi bạo lực là “hèn hạ và ghê tởm”. Thủ tướng Anh Keir Starmer viết trên mạng xã hội rằng tuyệt đối không thể chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào người khác chỉ vì nguồn gốc xuất thân của họ.
Sau vụ việc, ông Rupert Lowe, nghị sĩ độc lập của Hạ viện Anh kiêm lãnh đạo đảng cánh hữu Restore Britain (Phục hưng nước Anh), đã ra tuyên bố trên mạng xã hội, kịch liệt lên án vụ tấn công bằng dao gây ra làn sóng bạo loạn, đồng thời hướng sự chỉ trích vào chính sách nhập cư hiện hành của chính phủ Anh.
Hôm thứ Năm (11/6), ông Rupert Lowe đăng trên mạng xã hội X rằng: “Tờ Daily Mail vừa tiết lộ rằng nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao ở Belfast đã được cấp quy chế tị nạn tại Anh thông qua một chương trình ‘xét duyệt nhanh’ gây tranh cãi… Đây là hành vi phản bội đất nước. Ông Robert Jenrick và bà Suella Braverman của Đảng Cải cách Anh (Reform UK) phải chịu sự chất vấn nghiêm túc về vấn đề này.”
Một ngày trước đó, ông Lowe đăng video kêu gọi trục xuất trên diện rộng những người nhập cư bất hợp pháp để khôi phục một “xã hội tin cậy cao”. Ông nói: “Thứ nhất, chúng tôi dự định hủy bỏ toàn bộ hệ thống tị nạn và xử lý hậu quả thảm khốc của làn sóng di cư mất kiểm soát. Thứ hai, chúng tôi dự định trục xuất mọi người nhập cư bất hợp pháp, cũng như những người ngay từ đầu lẽ ra không nên ở lại đây.”
Ông Musk chia sẻ điểm tập trung biểu tình
Ngày 9/6, ông Elon Musk đã đăng trên X danh sách địa điểm tập trung biểu tình do nhà hoạt động cực hữu phản Hồi giáo người Anh Tommy Robinson công bố. Trong bài đăng này, ông Musk viết: “Chỉ có biểu tình lặp đi lặp lại và thật lớn tiếng thì mới có thể mang lại thay đổi!”
Trước cáo buộc từ một số nhân vật chính trị Anh cho rằng ông đang “kích động bạo lực phân biệt chủng tộc ở Belfast”, ông Musk đã chia sẻ lại một bài viết khác, trong đó lập luận rằng: “Kẻ ‘kích động căng thẳng’ không phải là mạng xã hội, không phải Elon Musk… cũng không phải ‘cực hữu’. Đó chính là chính sách nhập cư quy mô lớn và mở cửa biên giới được thiết kế và buông lỏng có chủ ý. Chính sách đó phải chấm dứt, nếu không sẽ hủy hoại các quốc gia phương Tây.”
Phát biểu của ông Musk làm dấy lên phản ứng dữ dội từ phe cánh tả tại Anh, nhưng đồng thời cũng nhận được sự hưởng ứng từ một bộ phận người phản đối chính sách nhập cư hiện tại.
Từ khóa chính sách nhập cư Biểu tình ở Anh Bắc Ireland






![[VIDEO] Tâm sự của luật sư nhân quyền về một đề cử Nobel Hòa bình](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/tam-su-cua-luat-su-nhan-quyen-ve-nobel-hoa-binh-446x295.png)
![[VIDEO] Nhân sinh cảm ngộ: Đời người tựa một vòng quay luân hồi](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/Doi-nguoi-cung-la-vong-luan-hoi-01-446x295.jpg)




















![[VIDEO] Tâm sự của luật sư nhân quyền về một đề cử Nobel Hòa bình](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/tam-su-cua-luat-su-nhan-quyen-ve-nobel-hoa-binh-160x106.png)





