Trong đoạn phim được CCTV phát sóng gần đây, ông Kim Jong-un đã thể hiện vẻ mặt chế giễu trong cuộc gặp mặt trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Biểu hiện này gợi nhớ đến điều mà cả Kim Il-sung và Kim Jong-un từng làm – chỉ trích gay gắt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tháng 6/2026, trong cuộc hội đàm thăm Trung Quốc, Kim Jong-un nhìn ông Tập Cận Bình với vẻ mặt chế giễu. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Tập ​​Cận Bình trở về Bắc Kinh vào ngày 9/6 sau khi kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng. Tại Triều Tiên, cả ông Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều tuyên bố rằng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Triều Tiên là “không thể phá vỡ”.

Điều đáng chú ý không kém là cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã lưu giữ khoảnh khắc “nổi bật” này trong hành vi của ông Kim Jong-un và liên tục phát sóng nó ra toàn thế giới.

Trong chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình, tuyên truyền của ĐCSTQ miêu tả ông và phu nhân được chào đón bằng hoa, nụ cười, cờ và tiếng vỗ tay ở bất cứ nơi nào họ đến. Tuy nhiên, một biểu cảm thoáng qua trên CCTV trong cuộc trò chuyện giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã phơi bày bản chất thực sự của tình hình.

CCTV phát sóng khoảnh khắc “nổi bật”

Trong cuộc đối thoại, ông Tập Cận Bình và đoàn tháp tùng gồm 12 người đứng đối diện với Triều Tiên.

Ở phía bên kia, ông Kim Jong-un và phái đoàn của ông chỉ gồm 7 người. Sự chênh lệch về số lượng rất đáng kể.

Một khoảnh khắc quan trọng đáng chú ý là hình ảnh được CCTV ghi lại: Ông Kim Jong-un lạnh lùng liếc nhìn ông Tập Cận Bình, một nụ cười chế nhạo hiện trên môi, cho thấy sự hiểu biết rõ ràng về ý định của ông Tập.

Khoảnh khắc “nổi bật” được phát sóng trên CCTV hoàn toàn làm suy yếu hình ảnh “ảnh hưởng” của Trung Quốc đối với Triều Tiên mà ông Tập Cận Bình đã cố gắng xây dựng một cách cẩn thận. Vẻ mặt chế giễu của ông Kim Jong-un phản ánh kết luận mà ông ta đã có về Trung Quốc kể từ thời Kim Jong-il.

Học giả Trung Quốc Thẩm Chí Hoa (Shen Zhihua) từng kể một câu chuyện về mối quan hệ giữa Trung Quốc, Triều Tiên và Liên Xô. Trong thời kỳ chia rẽ Trung-Xô những năm 1960, ban đầu Triều Tiên đứng về phía ĐCSTQ dưới sự ảnh hưởng của họ.

Phương pháp lôi kéo của ĐCSTQ là “cho Triều Tiên bất cứ thứ gì họ muốn”. Khi đó, ĐCSTQ đang trải qua nạn đói nghiêm trọng do Đại nhảy vọt gây ra, nhưng đảng này vẫn cung cấp cho Triều Tiên một lượng lớn ngũ cốc. “Kim Il-sung muốn ngũ cốc; nếu 150.000 tấn không đủ thì lấy 200.000 tấn; nếu 200.000 tấn không thì lấy 300.000 tấn.”

Có thể nói rằng vô số sinh mạng của người Trung Quốc đã bị hy sinh để đảm bảo sự ủng hộ của Triều Tiên và Việt Nam trong bối cảnh đấu tranh quyền lực nội bộ trong chế độ cộng sản.

Khi Khrushchev của Liên Xô thấy rằng “Đông Âu đều ngoan ngoãn, và Kim Il-sung không thể không phục tùng”, ông ta nói, “Kim Il-sung, hãy đến Moscow (mùa hè năm 1960)”. Khi Kim Il-sung đến Moscow, Khrushchev gọi ông vào một căn phòng, không nói gì, chỉ đơn giản nói: “Hãy xem tài liệu này”.

Tài liệu gì? Đó là một bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa Mao Trạch Đông và Yudin ngày 30/11/1956. Kim Il-sung vừa đọc vừa chửi rủa. Ông vỗ đùi: “Mao Trạch Đông đúng là một tên khốn! Hắn ta nói tốt về ta trước mặt, nhưng lại chửi rủa ta sau lưng! Làm sao ta có thể… là kẻ phản bội? Thật đau lòng!” (Điều này sau đó được đại sứ Liên Xô thuật lại trong một báo cáo).

Ngày hôm sau, Kim Il-sung đến gặp Khrushchev và nói rằng Đảng Lao động Triều Tiên sẽ không bao giờ nghe lời ĐCSTQ. Sau khi trở về Triều Tiên, ông đã tổ chức một cuộc họp với các cán bộ: “Từ nay trở đi, không ai được đến Trung Quốc nữa. Người Trung Quốc (ĐCSTQ) nói tốt về chúng ta trước mặt, nhưng lại nói xấu chúng ta sau lưng.”

Đây là sự thật đằng sau “tình hữu nghị Trung-Triều Tiên” trong tuyên truyền của ĐCSTQ. Điều này cũng giải thích tại sao Kim Jong-un lại có biểu hiện như vậy với ông Tập Cận Bình.

Hơn nữa, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng viết trong cuốn sách của mình rằng Kim Jong-un từng buột miệng nói: “Người Trung Quốc đều là những kẻ nói dối.”

Theo báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc, trong cuốn sách của mình, ông Pompeo nhớ lại rằng trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 3/2018 khi còn là Giám đốc CIA, ông đã nói với Kim Jong-un: “ĐCSTQ luôn nói rằng ‘Chủ tịch Kim (Jong-un) sẽ rất vui sau khi quân đội Mỹ rời khỏi Hàn Quốc.'”

Nghe vậy, ông Kim (Jong-un) cười lớn, hét lên: “Người Trung Quốc đều là những kẻ nói dối,” và đập bàn một cách phấn khích. Ông Pompeo viết: “Kim Jong-un nói rằng ông ấy cần người Mỹ ở Hàn Quốc để bảo vệ mình khỏi sự cai trị của Trung Quốc, trong khi ĐCSTQ cần Mỹ rút quân để đối xử với bán đảo Triều Tiên giống như cách họ đối xử với Tây Tạng và Tân Cương.”

Cuộc đối thoại trên cho thấy ông Kim Jong-un nhận thức một cách nghiêm túc về mối đe dọa từ ĐCSTQ. Ông Pompeo nói: “Kim Jong-un cần được bảo vệ (khỏi mối đe dọa từ ĐCSTQ). Tôi đã đánh giá thấp tầm quan trọng của điều này đối với ông ấy. Triều Tiên không hề ghét Mỹ trong việc tăng cường tên lửa và khả năng tác chiến trên mặt đất trên Bán đảo Triều Tiên”.

Chiếc Boomerang bay ngược về phía ĐCSTQ

Điều mà ĐCSTQ không bao giờ ngờ tới là cuộc chiến Ukraine lại diễn ra theo cách này: Bằng cách cung cấp vũ khí và quân đội cho Nga, Triều Tiên đã có được công nghệ của Nga, từ đó tăng cường khả năng tên lửa và hạt nhân của mình. Sự cải thiện về năng lực quân sự của Triều Tiên cuối cùng mang lại 2 vấn đề nghiêm trọng cho ĐCSTQ.

Nhà báo người Ý Francesco Sisci phân tích điều này bằng cách chỉ ra rằng, thứ nhất, năng lực quân sự ngày càng tăng của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa lớn hơn đối với Hàn Quốc và Nhật Bản, dẫn đến cuộc cạnh tranh tái vũ trang giữa hai nước. Mối đe dọa từ Triều Tiên là có thật.

Do đó, điều này cũng cung cấp một lý do thực sự và đủ để Hàn Quốc và Nhật Bản mở rộng quân đội của họ. Về bề ngoài, điều này là để đối phó với Triều Tiên, nhưng trên thực tế, nó cũng là để đối phó với một mối đe dọa thực sự hơn, nhưng không được nói ra – đó là ĐCSTQ.

Vấn đề thứ hai là mối quan hệ chính trị giữa Triều Tiên và Nga đang ngày càng sâu sắc. Điều này tạo áp lực rất lớn lên ĐCSTQ, nhằm tăng cường ảnh hưởng chính trị của mình ở Nga. Nếu cuối cùng Triều Tiên trở nên giống như Belarus, thì đối với Bắc Kinh, mối đe dọa này thậm chí có thể lớn hơn cả những lo ngại của Moscow về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Siberia.

Có lẽ chính vì mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Nga mà ông Kim Jong-un đã vô tình để lộ vẻ mặt chế giễu này khi đối diện với ông Tập Cận Bình.