Chuyên gia: Mổ cướp nội tạng là “lằn ranh đỏ nhất” của ĐCSTQ
- Trương Dịch
- •
Ông Lưu Ninh Bình, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết việc thu hoạch nội tạng sống là “lằn ranh đỏ nhất” của ĐCSTQ. Vào tháng 10 năm nay, ông Lưu Ninh Bình đã bày tỏ quan điểm trên khi giao lưu với khán giả sau khi Rotary International trình chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng “Nội tạng Quốc doanh – State Organs” tại Khách sạn Westin ở Washington, DC.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Lằn ranh đỏ nhất của ĐCSTQ
Phát biểu tại sự kiện, Larry Liu cho biết: “Tại Tòa án Trung Quốc năm 2019 ở London , lời khai của một nhân chứng đóng vai trò then chốt. Cô ấy là Didi Kirsten Tatlow (Địch Vũ Phi), cựu phóng viên của tờ New York Times tại Bắc Kinh. Cô ấy nói tiếng Trung, đã đưa tin ở Bắc Kinh nhiều năm và đã viết về cấy ghép nội tạng”.
Trong lời khai của mình, Địch Vũ Phi đã kể lại cuộc trò chuyện mà cô tình cờ nghe được giữa một số bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc vào năm 2016.
Ông Lưu Ninh Bình nói: “Vì cô ấy nói tiếng Trung quá giỏi nên họ không nhận ra cô ấy có thể hiểu. Kết quả là, cô ấy kết luận rằng đó là một ‘bí mật công khai’ giữa các bác sĩ Trung Quốc – họ biết nội tạng đến từ các tù nhân lương tâm (không chỉ tử tù, mà còn cả các học viên Pháp Luân Công). Rõ ràng, chính các bác sĩ Trung Quốc thậm chí còn không biết chính phủ đã tuyên bố cái gọi là ‘ngừng sử dụng nội tạng từ các tử tù bị hành quyết’ chỉ một năm trước đó. Như bạn có thể thấy trong phim tài liệu, các bác sĩ Trung Quốc hoàn toàn không biết điều này”.
Địch Vũ Phi cho biết cô đã rút ra ba kết luận phân tích sau đây từ cuộc trò chuyện này:
- Trường hợp sử dụng nội tạng của tù nhân lương tâm để cấy ghép thực sự tồn tại (theo Địch Vũ Phi: chính quyền Trung Cộng ở cấp quốc gia đã thừa nhận việc sử dụng nội tạng của tử tù).
Ít nhất trong giới một số chuyên gia y học của chính quyền Trung Quốc, điều trên là một sự thật ai cũng biết.
Lệnh cấm sử dụng nội tạng của tử tù, được ban hành vào tháng 12/2014, có thể không có hiệu lực, thậm chí có thể không có thật.
Ông Lưu Ninh Bình nói: “Cô ấy (Địch Vũ Phi) cảm thấy mình đã có manh mối tốt và muốn đào sâu hơn vào câu chuyện, nhưng biên tập viên của tờ The New York Times đã từ chối, nói rằng: Chính phủ (Đảng Cộng sản) Trung Quốc đã tuyên bố sẽ ngừng sử dụng nội tạng từ các tử tù, nên không còn bài viết nào để viết nữa. Vì vậy, cô ấy không thể tiếp tục theo đuổi vụ việc và chỉ có thể nộp thông tin mình có làm lời khai cho Tòa án Trung Quốc tại London”.
Ông Lưu nói thêm rằng nhiều cơ quan truyền thông chính thống không đưa tin về hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ vì thu hoạch nội tạng sống là lằn ranh đỏ nhất của ĐCSTQ.
Ông nói: “Điều tôi muốn nói là cũng có những vấn đề lớn (với việc đưa tin của truyền thông chính thống). Một số cơ quan truyền thông đã đưa tin về vấn đề này, nhưng các cơ quan truyền thông chính thống lớn nhất cho đến nay vẫn chưa theo dõi.
Tại sao? Bởi vì họ cần giữ lại thị thực nhà báo Trung Quốc, duy trì thị trường của mình và có sự hiện diện tại Trung Quốc.
Họ rất rõ ràng: đây là lằn ranh đỏ nhất. Họ có thể viết về các vấn đề nhân quyền và một số tin tức xã hội, nhưng không được động đến ‘mổ cướp nội tạng’. Nếu họ vượt qua lằn ranh này, họ sẽ mất tất cả ở Trung Quốc”.
Phó giám đốc DAFOH Châu Âu: Người hiến tạng ở Trung Quốc vô cùng dồi dào
Ông Andreas Weber, một bác sĩ người Đức và là phó giám đốc bộ phận Châu Âu của Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), đã lấy kinh nghiệm của chính mình với bệnh nhân làm ví dụ và cho biết nguồn cung cấp nội tạng ở Trung Quốc vô cùng dồi dào.
Ông nói: “Tôi biết một bệnh nhân người Đức nghiện rượu. Người nghiện rượu không thể vào danh sách chờ (để ghép tạng). Vì vậy, cô ấy đã đến Trung Quốc để mua gan hiến tặng. Nhóm máu của cô ấy rất hiếm, AB, nhưng ngay cả cô ấy cũng có được một cơ quan nội tạng lý tưởng chỉ trong vòng sáu tháng, điều này thật không thể tưởng tượng được. Cô ấy đã trả 400.000 đô la. Vì cô ấy nghiện rượu, một lá gan là không đủ, vì vậy cô ấy đã đến (Trung Quốc) ba lần và mua ba lá gan, mỗi lá có giá 400.000 đô la”.
So với cộng đồng quốc tế, thời gian chờ đợi nội tạng hiến tặng để phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc cực kỳ ngắn.
Các trang web Trung Quốc đại lục cho thấy thời gian chờ ghép tạng trung bình tại Trung tâm Ghép tạng Đông Phương (Bệnh viện Trung ương số 1 Thiên Tân) là 2 tuần, trong khi thời gian chờ ghép gan trung bình tại Bệnh viện Trường Chinh Thượng Hải chỉ là 1 tuần. Thời gian chờ ghép gan nhanh nhất tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc số 1 ở Thẩm Dương là 1 tháng, chậm nhất không quá 2 tháng. Thời gian chờ ghép thận nhanh nhất là 1 tuần, chậm nhất không quá 1 tháng.
Ngày 27/8/2004, ngôi sao điện ảnh và truyền hình Trung Quốc đại lục Phó Bưu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Ngày 2/9 cùng năm, anh đã trải qua ca ghép gan tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, chỉ mất sáu ngày để có được lá gan. Tháng 4/2005, Phó Bưu được chẩn đoán ung thư gan tái phát. Ngày 28/4, anh đã trải qua ca ghép gan thứ hai tại Trung tâm Ghép tạng Đông phương Thiên Tân. Khoảng thời gian giữa lần tái phát và lần ghép gan thứ hai chỉ hơn một tuần.
Hoa Kỳ có một hệ thống hiến tạng khổng lồ với mạng lưới hiến tạng quốc gia phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo trang web chính thức của Cơ quan Hiến tạng Hoa Kỳ (www.organdonor.gov), phải mất 2 năm để tìm được người hiến gan tại Hoa Kỳ.
- ĐCSTQ sử dụng cùng một chiến thuật để đe dọa phim ‘Nội tạng Quốc doanh’Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ có thể đạt tới 9 tỷ đô la mỗi năm
Ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của tờ Epoch Times, phát biểu với khán giả trong một phiên thảo luận trực tiếp: “Luật sư David Matas ước tính ngành công nghiệp (thu hoạch nội tạng của Trung Quốc) trị giá 9 tỷ đô la mỗi năm. Tôi đã tính toán và thấy rằng mỗi ca ghép tạng có giá từ 50.000 đến 300.000 đô la”.
Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas là một điều tra viên kỳ cựu về các cáo buộc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Năm 2006, ông Matas và ông David Kilgour nguyên Vụ trưởng Vụ Châu Á – Thái Bình Dương của Canada (đã qua đời) đã công bố “Báo cáo Điều tra về các cáo buộc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc” tại Ottawa, Canada, xác nhận các cáo buộc về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.
Ông Matas cho biết hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Vào ngày 19/5/2016, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã công bố một báo cáo toàn diện dài hơn 210.000 từ sau 10 năm điều tra, đưa ra những kết luận sau:
1. Việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công là tội ác có hệ thống cấp quốc gia do Giang Trạch Dân ra lệnh và Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo.
2. Nguồn gốc chính ban đầu của ngân hàng hiến tạng sống bị nghi ngờ là từ hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ bất hợp pháp đã đi thỉnh nguyện.
3. 6 loại bằng chứng chính tiết lộ sự tồn tại của một nhóm lớn người hiến tặng nội tạng người còn sống ở Trung Quốc.
4. Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công không những không dừng lại mà còn gia tăng, và đã có 2 ca ghép tạng bất ngờ quy mô lớn. Việc chỉ sử dụng nội tạng hiến tặng vào năm 2015 là một trò lừa đảo.
5. Phân tích một lượng lớn dữ liệu đã kết luận rằng một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ tra tấn và giết hại nhằm thu hoạch nội tạng sống.
Vào ngày 22/6/2016, báo cáo điều tra mới nhất về nạn thu hoạch nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc, “Thu hoạch đẫm máu/Cuộc thảm sát: Bản cập nhật”, đã chính thức được công bố tại Washington, DC.
Ba đồng tác giả, ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Canada phụ trách các vấn đề châu Á – Thái Bình Dương, nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Ethan Gutmann và luật sư nhân quyền người Canada David Matas, tuyên bố rằng ước tính đã có 1,5 triệu ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc đại lục trong 15 năm qua, với nguồn tạng chính là từ các học viên Pháp Luân Công.
Từ khóa đàn áp Pháp Luân Công Mổ cướp nội tạng Recommend Nội tạng Quốc doanh































