Ông Jason Carter, cháu trai lớn của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng ông nội của ông không còn đủ sức thức dậy mỗi ngày nữa.

Jimmy Carter
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter cầm một cuốn sách do ông viết, có tên “Faith: A Journey For All” tại một sự kiện ký tặng sách tại hiệu sách Barnes & Noble ở Midtown Manhattan, ngày 26 tháng 3 năm 2018 tại Thành phố New York. (Ảnh của Drew Angerer/Getty Images)

Ông Carter được đưa vào nhà an dưỡng vào tháng 2 năm 2023. Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Southern Living vào thứ sáu (7/6) ông Jason Carter cho biết “thực sự không có thay đổi” nào về tình trạng của cựu tổng thống.

Đây là diễn biến lớn đầu tiên liên quan đến sức khỏe của ông kể từ khi ông được đưa vào viện dưỡng lão.

Mặc dù gia đình cựu Tổng thống Carter không lường trước được rằng ông sẽ phải cần được chăm sóc trong thời gian dài, ông Jason cho biết “Chúa đã có những kế hoạch khác” khi được hỏi về khả năng phục hồi của cựu tổng thống.

“Không ai trong chúng tôi thực sự hiểu được tình hình của ông ấy hiện tại”, và ông Carter chỉ đơn giản là “trải nghiệm thế giới theo cách tốt nhất có thể”.

Ở tuổi 99, ông Carter sống thọ hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình của người Mỹ.

Thanh Tâm, theo JTN