Trịnh Xương Thịnh, giảng viên đại học mang quốc tịch Trung Quốc bị cáo buộc sát hại và phân xác một nữ du học sinh Trung Quốc tại Hàn Quốc, vừa ra hầu tòa lần đầu tại Tòa án Địa phương Daegu.

Trịnh Xương Thịnh, một công dân Trung Quốc 31 tuổi đang là giảng viên tại một trường đại học ở Hàn Quốc, bị cáo buộc đã sát hại và phân xác một nữ du học sinh người Trung Quốc 25 tuổi có tên là “Wenwen”. (Ảnh/Nguồn: Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongsanbuk-do)

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa chưa đưa ra quan điểm về các cáo buộc vì chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án. Tòa quyết định để phiên sau mới nghe các bên trình bày lập luận cụ thể và ý kiến về chứng cứ.

Trịnh Xương Thịnh (Zheng Changsheng) ra tòa trong bộ quần áo tù nhân màu vàng đất nhạt, đeo khẩu trang và kính, truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Khi chủ tọa hỏi có giao tiếp được bằng tiếng Hàn hay không, anh ta đáp: “Nội dung phức tạp thì không được, giao tiếp cơ bản thì không vấn đề gì”.

Trong phiên xử, Trịnh nhiều lần tháo kính ra rồi đeo lại, có lúc mắt đỏ hoe.

Nạn nhân là một nữ du học sinh Trung Quốc 25 tuổi. Cô nhập cảnh Hàn Quốc hôm 14/8 để dự lễ tốt nghiệp và mất liên lạc với gia đình từ ngày 20/8. Hôm 25/8, cảnh sát tìm thấy thi thể cô trong nơi ở của Trịnh tại thị trấn Hayang, thành phố Gyeongsan, và bắt giữ anh ta ngay tối hôm đó.

Ngày 27/8, Tòa án Địa phương Daegu ra lệnh bắt giam Trịnh vì có nguy cơ bỏ trốn. Một ngày sau, Viện Khoa học Pháp y Quốc gia Hàn Quốc khám nghiệm tử thi, đối chiếu dấu vân tay và xác nhận một phần thi thể được tìm thấy tại nhà Trịnh là của nạn nhân. Hôm 1/9, cảnh sát Hàn Quốc công khai thông tin cá nhân của anh ta.

Lộ mối quan hệ tình tay tư

Trước đó, một số trang tin ở Đại Lục, trong đó có tài khoản “Tiểu Hâm Quan Sử” trên Sohu News, cho biết nạn nhân Văn Văn (tên giả) có bạn trai ở Trung Quốc, hai người đã quen nhau 4 năm và anh rất yêu cô. Vụ án nay hé lộ một mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa bốn người.

Bên công tố cáo buộc Trịnh từng quấy rối nhiều nữ du học sinh, bị tố cáo và bị các giáo sư khác cảnh cáo. Anh ta luôn lo nếu việc qua lại với các nữ du học sinh bị lộ ra, bản thân sẽ gặp bất lợi.

Tháng 3 năm nay, khi đang hẹn hò với một nữ du học sinh, Trịnh bắt đầu qua lại với Văn Văn, 25 tuổi, đang học thạc sĩ cùng trường. Kết quả điều tra cho thấy anh ta giấu không cho hai cô gái biết về nhau và cố tình giữ kín cả hai mối quan hệ.

Theo cáo trạng, khoảng 5h30 sáng 20/8, Trịnh cãi vã với nạn nhân trong căn hộ ở thị trấn Hayang. Cô nói sẽ báo với nhà trường về mối quan hệ của hai người ngay tại lễ tốt nghiệp. Trịnh nổi giận, bóp cổ cô rồi buông tay. Vì nạn nhân vẫn kiên quyết công khai mối quan hệ, khoảng 6h sáng, Trịnh tiếp tục bóp cổ cô trong khoảng 3 phút, khiến cô tử vong.

Để che giấu tội ác, trong hai ngày kể từ 21/8, Trịnh đã 6 lần dùng hung khí hủy hoại thi thể. Đến ngày 24/8, hắn tiếp tục vứt bỏ các phần thi thể ở nhiều nơi trong 7 lần khác nhau. Hắn còn bị cáo buộc cất giấu một phần thi thể tại ban công và trong tủ đựng đồ ở nhà bếp của mình vào ngày 24/8.

Cơ quan điều tra phát hiện ngay trong ngày xảy ra vụ việc (20/8), Trịnh đã mặc quần áo của nạn nhân, cải trang thành phụ nữ, đi taxi đến ga Dongdaegu và cố tình để camera giám sát ghi lại hình ảnh, nhằm tạo ấn tượng rằng nạn nhân đã tự rời khỏi nhà rồi mất tích. Sau đó, Trịnh quay về nhà.

Khoảng 19h hôm sau (21/8), Trịnh trình báo giả với cảnh sát rằng “một người bạn Trung Quốc đi mua sắm rồi mất liên lạc”.

Truyền thông còn cho biết Trịnh từng nhiều lần lợi dụng vị trí giảng viên để gây sức ép với một nữ du học sinh Trung Quốc khác. Sau khi bị cô từ chối, anh ta còn nhờ người nhắn rằng mình “có thể khiến cô ấy tốt nghiệp muộn, thậm chí không thể tốt nghiệp”.

Về sau, nhiều nữ du học sinh Trung Quốc, trong đó có cô gái này, đã tố cáo Trịnh với nhà trường.