Khoảnh khắc khó quên của nhà ảo thuật trong vụ nổ súng tại tiệc phóng viên Nhà Trắng
- Lâm Yến
- •
Tối thứ Bảy (25/4), khi nhà ảo thuật tâm trí người Mỹ Oz Pearlman đang biểu diễn cho Tổng thống và Đệ nhất phu nhân tại dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, một vụ nổ súng bất ngờ xảy ra. Theo phản xạ, ông lập tức nằm rạp xuống đất và phát hiện mình đang đối mặt trực diện với ông Donald Trump — khoảnh khắc mà ông nói sẽ không bao giờ quên.
Dạ tiệc do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tổ chức vào tối thứ Bảy tại khách sạn Washington Hilton. Một người mang súng đã cố gắng xông vào và nhanh chóng bị lực lượng Mật vụ khống chế; một nhân viên an ninh bị thương.
Tổng thống, Phó Tổng thống cùng các thành viên nội các sau đó được sơ tán an toàn.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm Chủ nhật (26/4), Pearlman cho biết khi đó ông đang đứng giữa Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump để biểu diễn thì đột nhiên hỗn loạn xảy ra. Ban đầu, ông tưởng là có mối đe dọa đánh bom.
“Tôi không nghe thấy tiếng súng, cũng không thấy tay súng. Tôi nghĩ là có bom sắp nổ,” ông nói. “Lúc đó tôi thực sự nghĩ ‘Trời ơi, sắp nổ rồi’, vì tình hình rất căng thẳng. Không phải kiểu rút súng ra chĩa vào nhau, mà giống như đang cố ngăn ai đó kích nổ.”
Pearlman cho biết ông lập tức nằm rạp xuống đất. Ngay lúc đó, Tổng thống cũng bị các đặc vụ Mật vụ ép nằm xuống để bảo vệ, ở khoảng cách chưa đến 30 cm với ông.
Ông nói chưa từng tưởng tượng có ngày mình lại ở trong tình huống đối mặt trực diện với Tổng thống như vậy.
“Cả đời tôi sẽ không quên khoảnh khắc đó,” Pearlman nói. “Tôi đã nghĩ, liệu họ có chết không.”
Sau đó, ông nghe thấy tiếng súng và thấy Tổng thống được các đặc vụ nhanh chóng hộ tống đi. Ngay sau đó, Pearlman cùng một số khách mời khác bò rạp rời khỏi hiện trường.
“Tôi không muốn bị bắn trúng. Lúc đó tôi nghĩ có thể vẫn còn người đang nổ súng,” ông nói.
Pearlman cho biết trong lúc hậu trường hỗn loạn, ông nghe tin đồn có người bị giết — nhưng sau đó được xác nhận là thông tin sai.
Ông Trump có thể là một trong những tổng thống và ứng viên tổng thống Mỹ từng đối mặt với nhiều âm mưu ám sát nhất trong lịch sử hiện đại. Tháng 7/2024, khi còn là ứng viên tổng thống, ông đã bị bắn tại bang Pennsylvania, ở khu vực Butler. Cuối năm đó, khi đang chơi golf tại bang Florida, khu vực Palm Beach, ông tiếp tục đối mặt với một vụ ám sát bất thành khác.
Dân biểu bang California Darrell Issa (Đảng Cộng hòa), người chứng kiến vụ việc tối thứ Bảy, viết trên mạng xã hội X: “Đây chính là thực tế mà Tổng thống Trump phải đối mặt mỗi ngày — và trong nhiều năm qua. Ông là một người có lòng dũng cảm phi thường”.
Ông Issa cho biết sẽ càng kiên định ủng hộ Tổng thống Trump, tham dự buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng khi được tổ chức lại, cũng như sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi nào cần thiết để ủng hộ tổng thống.
Từ khóa Donald Trump Nổ súng Dạ tiệc Phóng viên Nhà Trắng Oz Pearlman


















![[VIDEO] “Tửu sắc tài khí bốn bức tường, người người giam hãm ở bên trong”](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/04/tuu-sac-tai-khi-4-buc-tuong-web-446x295.jpg)













