Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đăng tải một meme cho thấy nhân vật hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng tấn công những người có vẻ là kẻ buôn ma túy. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành gần hai chục vụ tấn công nhằm vào tàu buôn ma túy ở biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, đồng thời đang mở rộng hiện diện quân sự trong khu vực.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và meme gây tranh cãi của ông. (Ảnh ghép từ Shutterstock)

Meme mà ông Hegseth đăng trên X được thiết kế như bìa sách, mô tả Franklin Rùa đứng trong một trực thăng, mặc quân trang, cầm bazooka và bắn tên lửa vào các thuyền có tay súng hộ tống hàng hóa. Dòng chú thích trong hình viết “Franklin nhắm vào những kẻ khủng bố ma túy”. Ông Hegseth gợi ý mọi người nên thêm cuốn sách giả tưởng này vào danh sách quà Giáng sinh của mình.

Trong khi một số người bình luận ủng hộ việc trấn áp các tàu buôn ma túy, nhiều người khác tỏ ra phẫn nộ trước meme của Hegseth.

Nhà xuất bản bộ sách thiếu nhi Canada Kids Can Press khẳng định nhân vật Franklin đại diện cho “lòng tốt, sự thấu cảm và tính bao dung”, và tuyên bố “kiên quyết lên án mọi hành vi sử dụng tên hoặc hình ảnh Franklin theo cách hạ thấp, bạo lực hoặc trái phép”.

Đáp lại chỉ trích, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói: “Chúng tôi nghi ngờ rằng Franklin Rùa muốn bao dung với các tàu chở ma túy… hay tôn vinh lòng tốt và sự thấu cảm của những kẻ khủng bố ma túy”.

Bê bối nổ ra khi ông Hegseth đối mặt cáo buộc tội ác chiến tranh sau khi Washington Post tuần trước cho rằng ông đã ra lệnh bằng lời nói cho lực lượng Mỹ “không để bất kỳ ai sống sót” trên một con thuyền bị nghi buôn ma túy ở Caribbean hồi đầu tháng 9.

Ông Hegseth viết trên X vào thứ Sáu tuần trước rằng: “Như thường lệ, tin tức giả mạo đang đưa ra những tin tức bịa đặt, kích động và bôi nhọ hơn nữa để làm mất uy tín những chiến binh phi thường của chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc”.

Nhà Trắng hôm thứ Hai (1/12) tuần này đã xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành hơn một cuộc tấn công trong tháng Chín nhằm vào một con tàu được cho là vận chuyển ma túy từ Venezuela, đồng thời khẳng định chiến dịch này là hợp pháp, đồng thời bác bỏ các bản tin nói rằng ông Hegseth đã ra lệnh “không để bất kỳ ai sống sót”, và đích thân chỉ thị tiến hành đòn tấn công thứ hai.

Cô Leavitt cho biết tuy ông Hegseth đã cho phép thực hiện “đòn tấn công động năng”, nhưng người trực tiếp ra lệnh tác chiến là Đại tướng Frank Bradley, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ. Cô nhấn mạnh, “Tướng Bradley hoàn toàn hành động trong phạm vi thẩm quyền và khuôn khổ pháp luật, chỉ huy giao chiến để bảo đảm con tàu bị tiêu diệt và loại bỏ mối đe dọa đối với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.”

Cô nêu rõ, việc tấn công chiếc tàu buôn ma túy là “hành động tự vệ nhằm bảo vệ người dân Mỹ”, phù hợp với luật pháp chiến tranh, đồng thời nhắc lại rằng chính quyền Trump coi “các mục tiêu do tổng thống chỉ định là tổ chức khủng bố ma túy” là đối tượng cho các đòn tấn công chí mạng.

Tổng thống Trump hôm Chủ nhật (30/11) trên chuyên cơ Không lực Một nói với phóng viên rằng cá nhân ông “không mong muốn” có đợt tấn công thứ hai, và cho biết ông Hegseth đã phủ nhận với ông chuyện ra lệnh cho cuộc tấn công tiếp theo. Ông Trump nhấn mạnh, ông ủng hộ quyền của quân đội tiến hành các đòn đánh chí mạng nhằm vào những phần tử khủng bố ma túy.

Ông nói, mỗi chiếc tàu chở ma túy đều “phải chịu trách nhiệm về cái chết của 25.000 người Mỹ”.