Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (24/10) bác tin ông muốn dỡ bỏ phòng họp báo Nhà Trắng để khôi phục bể bơi cũ, nhưng xác nhận đang tính dời đoàn phóng viên sang nơi khác.

Phó Tổng thống JD Vance tham gia cuộc họp báo tại Phòng họp Báo chí James S. Brady tại Nhà Trắng, ngày 3/9/2026. (Ảnh: Emily J. Higgins / Nhà Trắng)

Ông Trump gọi thông tin này là “tin giả”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông phủ nhận từng cân nhắc dỡ bỏ Phòng họp báo James S. Brady để khôi phục “bể bơi cũ nằm ngay bên dưới”. Ông viết rằng mình “chưa bao giờ nghĩ tới việc làm một điều ngu ngốc như vậy”.

Tuy nhiên, ông Trump để ngỏ khả năng dời đoàn phóng viên: “Tôi có thể sẽ đưa giới truyền thông tin giả đến một nơi bớt đáng ghét hơn”.

Hôm thứ Ba (20/10), có báo dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết ông Trump nhiều lần đề nghị với các phụ tá và cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt dời đoàn phóng viên khỏi Phòng họp báo James S. Brady. Theo các nguồn tin này, ông muốn khôi phục bể bơi trong nhà xây từ thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt.

Bể bơi này bị lấp vào thập niên 1970, dưới thời chính quyền Tổng thống Richard Nixon, để làm phòng họp báo hiện nay.

Ông Trump đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích một số cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin thiếu công bằng. Tháng trước, Nhà Trắng từng cấm phóng viên của CNN, MS NOW và Politico vào khuôn viên để tác nghiệp.

Các cơ quan báo chí này sau đó khởi kiện. Một thẩm phán liên bang ra lệnh khôi phục quyền tác nghiệp cho họ, với lý do lệnh cấm có thể vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Nhà Trắng vẫn đang phản bác phán quyết này.