Ông Trump cảnh báo nghiêm khắc với các thế lực thù địch vào ngày kỷ niệm 11/9
- Lý Ngọc
- •
Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xuất hiện tại Lầu Năm Góc vào sáng thứ Năm (11/9) để tham dự lễ tưởng niệm 24 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, tưởng nhớ 2.977 nạn nhân và có bài phát biểu nhấn mạnh rằng tinh thần Mỹ sẽ không khuất phục trước nỗi sợ hãi và bạo lực.
Sự kiện tưởng niệm diễn ra vào thời điểm căng thẳng chính trị gia tăng tại Hoa Kỳ. Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã bị bắn chết khi đang phát biểu tại một trường đại học ở Utah hôm thứ Tư (10/9), gây ra một cú sốc sâu sắc trên chính trường và xã hội Mỹ.
“Những con quái vật hung dữ đã tấn công chính biểu tượng của nền văn minh chúng ta”, ông Trump nói trong bài phát biểu. “Nhưng trên bầu trời Virginia, New York và Pennsylvania, người Mỹ đã đứng lên và cho thế giới thấy rằng chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc — và lá cờ Mỹ vĩ đại của chúng ta sẽ không bao giờ rơi”.
Trong bài phát biểu Tổng thống Trump đã cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ thế lực thù địch nào phát động tấn công “sẽ bị săn đuổi đến cùng, bị nghiền nát một cách tàn nhẫn và chắc chắn sẽ bị đánh bại”.
“Đó là lý do tại sao chúng tôi đổi tên Bộ Quốc phòng cũ thành Bộ Chiến tranh”, ông Trump nói thêm. “Chúng tôi đã thắng Thế chiến I. Chúng tôi thắng Thế chiến II, và mọi thứ trước đó và trong khoảng thời gian đó, rồi sau đó chúng tôi quyết định thay đổi luật lệ”.
Tại buổi tưởng niệm, ông cũng đề cập đến câu chuyện cá nhân của một số nạn nhân vụ 11/9, bao gồm Brian Sweeney của chuyến bay 175 của United Airlines, người đã để lại tin nhắn thoại cho vợ mình, tiếp viên hàng không Renée May, người đã nói “Con yêu mẹ” với mẹ mình, và Tommy Dennis, người đã gọi điện cho vợ mình từ Tòa tháp phía Bắc.
“Ngày hôm đó, chúng ta đã thấy tinh thần Mỹ ở đỉnh cao nhất”, ông Trump nói. “Trong các sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa, những người đàn ông và phụ nữ của Lầu Năm Góc, và mỗi người Mỹ đã hưởng ứng lời kêu gọi của lịch sử”.
Ông Trump cũng tuyên bố rằng Kirk sẽ được truy tặng Huân chương Tự do của Tổng thống để ghi nhận những đóng góp của ông trong việc bảo vệ các giá trị của Mỹ trong suốt cuộc đời.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng phát biểu tại buổi lễ để thương tiếc Kirk và chỉ trích chính quyền trước vì đã lợi dụng chiến tranh như một phương tiện thực hiện “kỹ thuật xã hội toàn cầu” để đạt được lý tưởng không tưởng.
Ông cho biết Hoa Kỳ nên tránh sa lầy vào các nhiệm vụ quân sự kéo dài mà không có điểm kết thúc rõ ràng, mà thay vào đó “nên tấn công quyết đoán, phản công kiên quyết và sau đó rút lui nhanh chóng”.
Lý Ngọc t/h
Từ khóa sự kiện 11/9 trump 11/9
