Nhân dịp 27 năm phản bức hại Pháp Luân Công, ngày 23/7, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công đến từ khu vực Bờ Đông nước Mỹ và các vùng lân cận đã tập trung tại Washington D.C. để tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành quy mô lớn. Tại buổi mít tinh công cộng được tổ chức trước Đài tưởng niệm Lincoln, nhiều chính khách Mỹ, đại diện các tổ chức phi chính phủ và lãnh đạo các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng, cùng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 23/7/2026, cựu ngôi sao NBA và nhà hoạt động nhân quyền quốc tế nổi tiếng Enes Kanter Freedom đã phát biểu tại một cuộc mít tinh lớn được tổ chức trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C., để kỷ niệm 27 năm ngày Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)

Cựu ngôi sao NBA và nhà hoạt động nhân quyền quốc tế nổi tiếng Enes Kanter Freedom phát biểu rằng anh sẽ làm hết sức mình để trở thành một lực lượng ủng hộ Pháp Luân Công. Anh kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới lắng nghe và thực hành các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thúc giục các chính khách Mỹ có những hành động cụ thể đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Dưới đây là trích đoạn bài phát biểu của Enes Kanter Freedom tại sự kiện:

Trong khi chúng ta đang tận hưởng cuộc sống bình yên và chơi bóng rổ tại đất nước này, thì ở bên kia bán cầu, có những người đang mất đi người thân, mất đi sinh mạng và mất đi mái ấm của mình.

Hôm nay chúng ta đang có mặt tại Washington D.C., nơi có rất nhiều nhà lập pháp. Tôi muốn gửi một thông điệp tới tất cả các nhà lập pháp: Chúng ta đã nghe quá đủ những lời lên án. Chúng tôi không muốn chỉ tiếp tục nghe những lời lên án nữa, mà mong các vị có những hành động cụ thể đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì trong khi các vị chỉ trích những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở đó, thì hàng chục nghìn, thậm chí có thể hàng triệu người vô tội vẫn đang mất đi người thân của mình. Vì vậy, chúng ta phải làm mọi điều có thể để thúc đẩy các nhà lập pháp hành động cụ thể trước một chế độ tà ác như ĐCSTQ. Đó là thông điệp đầu tiên của tôi.

Thứ hai, tôi mong mọi người hãy nhìn xung quanh. Hôm nay, có những người thuộc mọi lứa tuổi đã có mặt ở đây để đứng lên vì công lý, vì sự thật và vì những giá trị mà họ tin tưởng. Đó cũng chính là thông điệp mà các bạn đang truyền lại cho thế hệ trẻ. Dù tương lai có ra sao, những đứa trẻ này sẽ luôn kiên định với niềm tin của mình. Chính vì vậy, tôi tràn đầy hy vọng và càng có thêm động lực để tiếp tục đấu tranh vì công lý.

Mỗi khi nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ có mặt ở đây, nỗ lực trở thành tiếng nói cho những nạn nhân vô tội không có cơ hội cất tiếng nói, tôi đều vô cùng xúc động. Tôi muốn nói với các bạn rằng, với tư cách là một cựu cầu thủ NBA, các bạn có một người đồng hành là tôi. Tôi biết mình đã mất sự nghiệp thi đấu và mất hàng triệu USD thu nhập, nhưng các bạn biết không, so với những gì các bạn đang phải chịu đựng thì điều đó chẳng đáng là gì.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã mời tôi đến đây. Nhưng chúng ta cần nhiều người hơn nữa cùng tham gia. Có lẽ sang năm, tôi hy vọng sẽ đưa thêm nhiều vận động viên, nhiều diễn viên và nhiều nhà bảo vệ nhân quyền đến đây. Tôi mong sẽ có nhiều người hơn nữa đứng lên lên tiếng thay cho các bạn. Bởi đây không phải là một phong trào chính trị, mà là một vấn đề nhân quyền. Chúng tôi không quan tâm bạn thuộc cánh hữu hay cánh tả, bất kể bạn là ai, bạn đều có thể đến đây để sát cánh cùng những người vô tội.

Cuối cùng, tôi cũng muốn gửi một thông điệp tới các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới: Nếu các nhà lãnh đạo thực sự lắng nghe và thực hành những giá trị cao đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp truyền tải, “Chân, Thiện, Nhẫn”, thì ngày hôm nay thế giới đã không có nhiều cuộc chiến tranh như vậy. Tất cả đều xoay quanh lòng thiện lương, sự chân thật và việc kiên trì bảo vệ công lý.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã mời tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp các bạn. Chúng ta hãy cùng trở thành tiếng nói của những người vô tội không có cơ hội lên tiếng.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Chúng ta đã nghe quá đủ những lời lên án. Điều chúng ta cần là những hành động cụ thể đối với chế độ tà ác của ĐCSTQ.

Xin cảm ơn các bạn đã mời tôi. Hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa. Hôm nay tôi thấy tại đây có hàng nghìn người, trong đó hơn một nửa là thế hệ trẻ. Điều đó vô cùng quan trọng, bởi mỗi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều trưởng thành thành một người vận động cho nhân quyền; mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp dường như sinh ra đã là một người bảo vệ và lên tiếng cho công lý.

Vì vậy, hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa, tiếp tục trở thành tiếng nói của những người không thể tự lên tiếng.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi hy vọng rằng sang năm chúng ta sẽ không còn phải tụ họp vì cùng một lý do như hôm nay, bởi tôi chân thành mong cuộc bức hại và những đau khổ này sẽ sớm chấm dứt.