Tổng thống Trump lên án vụ đâm phụ nữ trên tàu ở Bắc Carolina
- Bảo Minh
- •
Tổng thống Donald Trump vào ngày 8/9 đã lên án vụ đâm chết một phụ nữ 23 tuổi người tị nạn Ukraine ở Charlotte, Bắc Carolina, là một hành động “kinh khủng”, nói rằng đất nước phải đứng lên chống lại “những kẻ ác”.
“Chúng ta đều là những người có đức tin, nhưng có những kẻ ác,” ông Trump nói trong bài phát biểu tại Bảo tàng Kinh thánh. “Và chúng ta phải đối mặt với điều đó. Tôi chỉ muốn gửi tình yêu và hy vọng của mình đến gia đình của người phụ nữ trẻ đã bị đâm sáng nay hoặc đêm qua ở Charlotte bởi một kẻ điên.”
Nạn nhân, cô Iryna Zarutska, bị sát hại vào ngày 22/8 khi đang ở trên tàu điện của thành phố, chỉ vài phút sau khi ngồi xuống trước người đàn ông bị buộc tội tấn công cô, theo lời cảnh sát. Gia đình Zarutska cho biết cô vừa mới chạy trốn khỏi Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh và định cư ở Charlotte. “Iryna vừa đến Hoa Kỳ, tìm kiếm sự an toàn khỏi chiến tranh và hy vọng có một khởi đầu mới. Đáng buồn thay, cuộc đời cô đã bị cắt ngắn quá sớm,” một tuyên bố trên trang GoFundMe viết.
Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi đoạn video giám sát cho thấy cảnh đâm được phát hành. Video còn cho cho thấy một người đàn ông đi trên tàu với con dao nhỏ đang rỉ máu.
“Một kẻ điên chỉ đơn giản là đứng dậy và bắt đầu,” ông Trump nói. “Mọi thứ đều có trong băng ghi hình. Thực sự không thể xem vì nó quá kinh khủng, nhưng hắn ta đã đâm cô ấy rất tàn nhẫn. Cô ấy chỉ ngồi đó.”
Hệ thống Giao thông Vận tải Charlotte đã phát hành đoạn video cho thấy Zarutska lên tàu Lynx Blue Line vào khoảng 9:45 tối ngày 22/8, mặc đồng phục của một tiệm pizza và đang lướt điện thoại. Một người đàn ông mặc áo hoodie đỏ ngồi phía sau cô. Khoảng 4 phút sau, anh ta rút dao và đâm cô nhiều lần, bao gồm ít nhất một lần vào cổ. Cô được xác nhận đã chết ngay tại hiện trường.
Cảnh sát xác định nghi phạm là Decarlos Brown Jr., 34 tuổi, người đã bị buộc tội giết người vào ngày 28/8 và hiện vẫn bị giam không được bảo lãnh. Ông Trump sau đó đã nói trên mạng xã hội rằng người bị cáo buộc là một tội phạm lâu năm, đã được thả mà không cần bảo lãnh tiền mặt tổng cộng 14 lần.
“Hắn ta làm gì trên tàu, và đi lại trên phố? Những tên tội phạm như thế này cần phải bị NHỐT LẠI,” Tổng thống Mỹ viết, thêm rằng “máu của nạn nhân nằm trên tay của” các chính trị gia từ chối đưa những kẻ xấu vào tù.
Vụ giết người đã thu hút sự chú ý toàn quốc, các đảng viên Cộng hòa liên kết sự kiện này với các cuộc tranh luận quốc gia về tội phạm.
Đảng Cộng hòa quận Mecklenburg đã thông báo tổ chức họp báo về an ninh công cộng vào ngày 10/9. “Charlotte xứng đáng có lãnh đạo ưu tiên sự an toàn của cư dân hơn những lời bào chữa,” ông Kyle Kirby, Chủ tịch Đảng Cộng hòa quận Mecklenburg, nói trong một tuyên bố trên Facebook.
“Cái chết bi thảm của Iryna Zarutska làm nổi bật một mô hình nguy hiểm của sự lơ là và các chính sách thất bại từ ban lãnh đạo thành phố của chúng ta,” ông nói, thêm rằng nó “phải được giải quyết.”
Thị trưởng Charlotte, bà Vi Lyles, bày tỏ sự tiếc thương về sự cố và cam kết hành động để bảo vệ cư dân Charlotte và đảm bảo sự an toàn cho thành phố.
“Video về cuộc tấn công đau lòng đã cướp đi mạng sống của cô Iryna Zarutska hiện đã được công khai,” bà nói trong một bài đăng trên X. “Đây là một mất mát vô lý và bi thảm. Lời cầu nguyện của tôi vẫn ở với những người thân yêu của cô ấy khi họ tiếp tục đau buồn qua thời gian không thể tưởng tượng được. Giống như bao người trong các bạn, tôi rất đau lòng — và tôi đã suy nghĩ nhiều về việc sự an toàn thực sự là gì trong thành phố chúng ta”.
“Tôi vẫn cam kết làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cư dân của chúng ta và đảm bảo Charlotte là nơi mà mọi người đều cảm thấy an toàn.”
Bà Lyles cũng cảm ơn các phương tiện truyền thông vì đã không đăng lại hay chia sẻ video về vụ tấn công “vì tôn trọng gia đình Iryna”, một phát biểu đã thu hút một số chỉ trích.
Dân biểu Brenden Jones, một đảng viên Cộng hòa và là lãnh đạo đa số của Hạ viện, đã chỉ trích bà Lyles về phát biểu này. “Cảm ơn truyền thông vì đã im lặng về một cái chết bi thảm cho thấy chính xác cách mà các đảng viên Dân chủ ở các thành phố lớn cố gắng che giấu vấn đề tội phạm của họ,” ông Jones viết trong một bài đăng trên X.
Ở cấp quốc gia, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy đã đổ lỗi cho các quan chức Charlotte, nói trong một bài đăng trên X ngày 7/9 rằng nghi phạm “có một hồ sơ tội phạm dài hơn một hóa đơn CVS, bao gồm thời gian ngồi tù vì tội cướp có vũ khí nguy hiểm, đột nhập và trộm cắp. Bằng cách không trừng phạt hắn đúng mức, Charlotte đã làm hại cô Iryna Zarutska và người dân Bắc Carolina.”
Sau những phát biểu của ông Trump, ông Duffy đã cáo buộc các quan chức Charlotte và những người “thuộc cánh tả” đã “hạ thấp những vụ giết người như thế này bằng cách nói rằng chúng ta không thể ma quỷ hóa những người vô gia cư hoặc người bị bệnh tâm thần.”
“@POTUS đã đúng. Con người là xấu xa khi họ tấn công những nạn nhân vô tội,” ông Duffy viết. “Chính quyền này sẽ buộc các nhà lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm vì đã để những tên tội phạm này khủng bố các hệ thống giao thông của chúng ta.”
Thống đốc Bắc Carolina, ông Josh Stein, lên mạng xã hội để lên án điều mà ông mô tả là một “hành động bạo lực vô nghĩa.”
“Tôi kinh hoàng trước đoạn phim về vụ giết cô ấy. Chúng ta cần thêm cảnh sát tuần tra để giữ cho mọi người an toàn,” ông nói trong một bài đăng trên X. “Đó là lý do tại sao ngân sách của tôi kêu gọi thêm kinh phí để thuê thêm nhiều sĩ quan cảnh sát được đào tạo bài bản. Tôi kêu gọi cơ quan lập pháp thông qua gói tuyển dụng và giữ chân nhân viên thực thi pháp luật của tôi, để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong các cơ quan nhà nước và địa phương của chúng ta, để họ có thể ngăn chặn những tội ác khủng khiếp này và buộc những tên tội phạm bạo lực phải chịu trách nhiệm.”
Bài đăng của ông Stein đã nhận nhiều phản hồi chỉ trích, trong đó nhiều người nói rằng nghi phạm đã bị bắt 14 lần và sau đó được thả.
Ông Will Chamberlain, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của Quỹ Edmund Burke, một tổ chức vận động bảo thủ, đã nói trong một bài đăng trên X rằng “cảnh sát đã làm đúng công việc của họ” khi bắt giữ nghi phạm và rằng “nhiệm vụ của thống đốc là ký vào các dự luật giữ những tội phạm lâu năm trong tù.”
Vụ giết người này xảy ra trong bối cảnh cuộc tranh luận quốc gia về các nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm trấn áp tội phạm. Ông Trump đã liên bang hóa việc thực thi pháp luật ở Washington DC và cảnh báo rằng các thành phố có tỷ lệ tội phạm cao như Chicago có thể là tiếp theo.
Khi nạn nhân là người da trắng và kẻ giết người là người da đen
Người ta phát hiện rằng cho đến ngày hôm qua, không một tờ báo lớn nào từ New York Times, Washington Post, NPR, Reuters, CNN, Wall Street Journal, và nhiều tờ khác – đăng tải bài viết về vụ giết người này. Hiện có vẻ như giới truyền thông đã bắt đầu miễn cưỡng đi theo hướng mà quả bóng đang hướng đến. Và điều đó có nghĩa là một phiên bản nào đó của câu chuyện, được chỉnh sửa kỹ lưỡng, sẽ sớm xuất hiện khắp nơi. Điều đó phơi bày tiêu chuẩn kép trắng trợn về việc đưa tin về tội phạm liên chủng tộc, theo Henry Johnston – nhà bình luận chuyên về kinh tế và chính trị toàn cầu.
Ông cho rằng như trường hợp này, nạn nhân da trắng và thủ phạm da đen, thường là một tình huống khiến cán cân nghiêng về sự im lặng. Khi không thể tránh khỏi một vụ án mạng giữa người da đen và người da trắng, chủng tộc của những cá nhân liên quan không được nhắc đến, và giọng điệu thường theo kiểu “ôi chao, thật là một bi kịch”. Khi vai trò chủng tộc bị đảo ngược, phạm vi đưa tin của truyền thông trở nên rộng rãi và giật gân, và góc nhìn về chủng tộc được thiết lập ngay lập tức và lan tỏa khắp các bản tin tiếp theo như mạng lưới điện.
Với cách đưa tin sai lệch nghiêm trọng như vậy của giới truyền thông về tội phạm liên chủng tộc, người ta có thể tha thứ cho việc cho rằng người da đen luôn trong tình trạng nguy hiểm chết người do bị người da trắng tấn công phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ. Quan điểm này là một phần lớn động lực thúc đẩy phong trào Black Lives Matter. Tuy nhiên, số liệu thống kê thực tế về tội phạm liên chủng tộc, vốn không dễ tìm, lại cho thấy điều ngược lại. Ẩn sâu bên trong báo cáo của Bộ Tư pháp (DOJ) năm 2020 này là một lời thừa nhận khá đáng chú ý: “[Năm 2019], số vụ bạo lực do tội phạm da đen gây ra đối với nạn nhân da trắng (472.570) nhiều gấp 5,3 lần so với số vụ do tội phạm da trắng gây ra đối với nạn nhân da đen (89.980)”. Cách diễn đạt thẳng thắn như vậy không được lặp lại trong các báo cáo tiếp theo dưới thời DOJ của Biden, nhưng không có lý do gì để tin rằng có bất cứ điều gì thay đổi trên đường phố.
Vụ sát hại cô Zarutska chắc chắn xảy ra vào thời điểm niềm tin của người Mỹ vào truyền thông chính thống đang ở mức thấp kỷ lục. Những trường hợp đưa tin sai lệch và thảm họa thực tế đã trở thành một chủ đề thường trực đến mức không cần phải nêu ví dụ cụ thể. Truyền thông dòng chính hiện tại thường xuyên gắn các yếu tố chính trị vào mọi sự kiện hoặc vấn đề, đôi khi thổi phồng hoặc tạo ra sự nghi ngờ về động cơ chính trị đằng sau chúng, dẫn đến việc thông tin không còn khách quan nữa. Nó trở thành một sự phóng đại hoặc lợi dụng vấn đề chính trị để làm nổi bật câu chuyện, thay vì tập trung vào bản chất vấn đề hoặc sự kiện đó.
Bảo Minh (t/h)
Từ khóa Người Ukraine Donald Trump người vô gia cư
