Tổng thống Donald Trump đã cho phép CIA thực hiện các bước có thể dẫn đến việc lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, tờ The Washington Post đưa tin hôm thứ Tư (22/10).

r shutterstock 2668583075
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh ghép: Shuttesrtock)

Theo báo cáo, ông Trump đã ký một “văn bản chỉ thị bí mật” cho phép CIA tiến hành các chiến dịch tấn công mạnh mẽ nhằm vào chính quyền Maduro và mạng lưới buôn ma túy bị cáo buộc của chế độ này.

Tài liệu này, dù không ra lệnh trực tiếp thay đổi chế độ, nhưng cho phép cơ quan này thực hiện các hành động có thể “dẫn đến kết quả đó”, các quan chức Mỹ nói với The Washington Post.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ bình luận về các vấn đề tình báo, nhưng Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông sẵn sàng sử dụng mọi công cụ quyền lực của Mỹ để ngăn chặn ma túy tràn vào đất nước và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý,” Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói với Newsmax qua email.

Báo cáo này được công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ đang gia tăng hoạt động trên diện rộng ở khu vực Caribe, nơi hàng chục tàu chiến, máy bay và hàng ngàn binh sĩ đã được triển khai như một phần của cái mà ông Trump gọi là “cuộc xung đột vũ trang” chống lại các tổ chức buôn ma túy quốc tế.

Các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy nhiều tàu trong vùng biển quốc tế mà ông Trump cho biết đang vận chuyển ma túy từ Venezuela, khiến hàng chục nghi phạm buôn lậu thiệt mạng.

“Tôi cho phép thực hiện điều đó vì 2 lý do,” ông nói vào tuần trước. “Venezuela là nước lạm dụng chính sách biên giới mở tồi tệ nhất dưới thời Biden — họ gửi tù nhân và người bệnh tâm thần sang nước ta. Lý do thứ hai là ma túy. Chúng ta có rất nhiều ma túy đến từ Venezuela.”

Khi được hỏi liệu ông có phê chuẩn nỗ lực “loại bỏ” ông Maduro hay không, ông trả lời: “Đó là một câu hỏi nực cười để tôi phải trả lời. Nhưng tôi nghĩ Venezuela đang cảm thấy sức ép”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết các hành động của Tổng thống nhằm vào “những kẻ khủng bố ma túy đang mang chất độc chết người đến bờ biển của chúng ta”, và rằng ông Trump “sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ quyền lực của Mỹ” để ngăn chặn hoạt động buôn ma túy.

Các nguồn tin nói với The Washington Post rằng CIA đã tăng cường nhân sự đến khu vực này để thu thập tình báo, trong khi Lầu Năm Góc điều động các đơn vị tác chiến đặc biệt — bao gồm Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160 của Lục quân — đến các khu vực tập kết ở Caribe.

Theo các nguồn tin, các chiến dịch này nhằm làm suy yếu quân đội Venezuela và gây sức ép buộc ông Maduro phải từ chức, dù chúng có thể mở rộng sang các cuộc tấn công giới hạn trên lãnh thổ Venezuela nhằm vào các địa điểm buôn ma túy.

Tờ The Wall Street Journal cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đang giám sát chiến dịch quy mô lớn này, vốn khởi đầu là một nỗ lực chống buôn ma túy nhưng đã phát triển thành một chiến dịch nhằm buộc ông Maduro rời bỏ quyền lực.

Ông Rubio — người lâu nay là đối thủ chính trị của ông Maduro — đang phối hợp chiến dịch cùng các cố vấn cấp cao của ông Trump gồm Stephen Miller, Susie Wiles và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi. Bà Bondi gần đây đã tăng gấp đôi mức tiền thưởng của Mỹ dành cho việc bắt giữ Maduro lên 50 triệu đô la, gọi ông ta là “một kẻ khủng bố ma túy và tội phạm chạy trốn khỏi công lý của Mỹ”.

Tờ Journal cho biết Lầu Năm Góc đã bố trí 8 tàu chiến Hải quân, 1 tàu ngầm tấn công và nhiều máy bay tiên tiến — bao gồm tiêm kích F-35B, máy bay trinh sát P-8 Poseidon và máy bay không người lái MQ-9 Reaper — tại khu vực Caribe. Các máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cũng đã tiến hành các chuyến bay trinh sát gần lãnh thổ Venezuela, mà các quan chức Mỹ mô tả là hành động “phô trương sức mạnh”.

Đáp lại, The Wall Street Journal cho biết ông Maduro đã huy động quân đội và tuyên bố đã kêu gọi hàng triệu dân thường tham gia vào lực lượng dân quân.

Truyền thông nhà nước Venezuela phát sóng hình ảnh người cao tuổi tập luyện với súng trường, trong khi ông Maduro cảnh báo rằng “nhân dân đã sẵn sàng chiến đấu”.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng vũ trang Venezuela đang suy yếu do tham nhũng, hậu cần yếu kém và tinh thần sa sút.

Dù những tuyên bố mạnh mẽ tiếp tục được đưa ra, nhiều nhà quan sát cho rằng việc ông Trump leo thang căng thẳng là một bước đi có tính toán nhằm gây áp lực lên chính quyền Maduro hơn là chuẩn bị cho một cuộc xâm lược toàn diện.

Tuy vậy, cựu nhà ngoại giao Mỹ Tom Shannon cảnh báo rằng sự thiếu minh bạch của chính quyền có thể khiến Mỹ sa vào một cuộc xung đột kéo dài khác.

“Nếu chỉ là chống buôn ma túy thì không sao,” ông Shannon nói với The Washington Post. “Nhưng ở đây còn có yếu tố răn đe — và khi ông ấy [Trump] cho phép hành động bí mật bên trong Venezuela, tức là ông đang đưa mọi việc đến một điểm mà rất khó có đường lui.”