Fan anime Nhật bản bị ĐCSTQ đàn áp: Hàng trăm người bị bắt hoặc tạm giam
- Y Linh
- •
Một cộng đồng trực tuyến dành cho người yêu thích anime và văn hóa Nhật Bản tại Trung Quốc, được gọi là “Phản Nhị” (Fan’er Community), đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị nhà chức trách tỉnh Chiết Giang cáo buộc là một “tổ chức tội phạm chống Trung Quốc”. Theo các nguồn tin được truyền thông hải ngoại dẫn lại, chiến dịch trấn áp đã khiến hơn 20 quản trị viên bị tạm giữ, trên 10 người bị bắt chính thức và hơn 200 thanh thiếu niên bị triệu tập hoặc giam giữ để điều tra.
Ép cung, dụ dỗ, bạo lực và kiểm soát tâm lý
Theo lời ông Lâm Du Quân, để dựng nên các cáo buộc, nhà chức trách đã sử dụng nhiều biện pháp như dụ dỗ, ép buộc, làm giả chứng cứ và bức cung nhằm buộc các thành viên trẻ tuổi nhận tội. Những câu nói đùa, biểu tượng cảm xúc (meme) hay các cuộc tranh luận trên mạng bị quy kết thành hành vi phạm tội hình sự. Chiến dịch trấn áp được cho là còn mở rộng ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, khi một số thành viên ở nước ngoài đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ nếu trở về nước, trong khi người thân của họ tại Trung Quốc bị quấy rối và đe dọa để buộc phải im lặng.
Nguồn tin cho biết một công tố viên địa phương cùng luật sư trợ giúp pháp lý tại trại tạm giam đã nói với một thanh niên họ Đổng bị bắt rằng: “Nếu không nhận tội, anh sẽ bị kết án 5–6 năm tù; nếu nhận tội, mức án sẽ giảm còn 4–5 năm”. Họ cũng nói với gia đình bị can rằng vụ án được cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm, bản án đã được quyết định từ trước và việc kháng cáo cũng không có tác dụng; ai không nhận tội sẽ bị xử nặng hơn.
Theo các cáo buộc, tổ chuyên án không chỉ làm giả chứng cứ và thu giữ tài sản trái phép mà còn sử dụng các biện pháp ngược đãi như đánh đập, tước đoạt giấc ngủ, đe dọa, dụ dỗ và tra khảo trên “ghế hổ”.
Những thanh thiếu niên từ chối nhận tội bị đánh đập hoặc bị xúi giục để các phạm nhân khác trong cùng buồng giam hành hung. Một số người bị ép thức trắng đêm trong thời gian dài: mỗi ngày bị gọi dậy từ 3–4 giờ sáng để đứng phạt đến khi trời sáng, sau đó tiếp tục bị nhiều điều tra viên thay nhau thẩm vấn đến khuya nhằm buộc họ nhận tội trong trạng thái kiệt sức. Những người không hợp tác còn bị cắt khẩu phần ăn hoặc chỉ được cấp rất ít canh rau trong nhiều ngày liên tiếp. Một thanh niên họ Đổng được cho là đã giảm hơn 20 kg sau 3 tháng bị giam giữ vì kiên quyết không nhận tội.
Để gây áp lực tâm lý, những người bị giam còn bị xếp chung buồng với các phạm nhân phạm tội nghiêm trọng như giết người hoặc hiếp dâm. Đồng thời, họ bị tác động bằng các thông tin như “nhận tội sẽ được thả sớm”, “những người khác đều đã nhận tội”, hoặc “nếu không nhận sẽ bị phạt ít nhất 5 năm tù”.
Nguồn tin cũng cáo buộc rằng một số thanh thiếu niên bị trói vào ghế thẩm vấn, buộc ngồi thẳng góc 90 độ trong nhiều giờ liên tục gây đau đớn về thể xác. Nhiều người chưa thành niên bị tước quyền có người giám hộ đi cùng trong quá trình thẩm vấn, khiến họ không được bảo vệ về mặt pháp lý.
Cuối cùng, theo lời người cung cấp thông tin, cảnh sát đã sử dụng các lời khai thu được để xây dựng cái gọi là “chuỗi chứng cứ”, quy kết trách nhiệm cho các quản trị viên trưởng thành của cộng đồng, từ đó hình thành cáo buộc về một “mạng lưới tổ chức” và tiếp tục mở rộng phạm vi bắt giữ.
Các trường hợp nạn nhân
Các trường hợp dưới đây đều dựa trên lời kể trực tiếp của đương sự và người thân, được nhiều người am hiểu vụ việc cùng thu thập. Để bảo vệ an toàn cho những người liên quan, tất cả tên gọi dưới đây đều là tên giả.
Một thanh niên họ An (17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc) bị cảnh sát Ngọc Hoàn triệu tập vì thực hiện một số video biên tập nhằm quảng bá văn hóa anime Nhật Bản. Cậu bị cho là đã tiến hành tuyên truyền phản động cho “thế lực nước ngoài”. Sau đó, An bị yêu cầu ký vào tài liệu tố cáo, chỉ ra rằng “Cộng đồng Phản Nhị” đã ép buộc mình tham gia các hoạt động liên quan. Theo cha của An, cậu từ lâu đã gặp các vấn đề tâm lý khá nghiêm trọng, là thành viên cộng đồng LGBTQ và từng có tiền sử có ý định tự sát.
Cảnh sát đã lợi dụng những điểm yếu tâm lý của An để liên tục thẩm vấn và gây áp lực tinh thần, khiến tình trạng tâm lý của cậu ngày càng xấu đi. Cuối cùng, trong trạng thái suy sụp, An đã nhận tội và khai báo liên quan đến người khác, sau đó bị bắt giữ.
Một thiếu niên họ Ngô (16 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc) đã bị tước quyền có người giám hộ hợp pháp đi cùng trong quá trình thẩm vấn. Theo lời kể của gia đình và những người cùng buồng giam, cảnh sát lấy lý do vụ án liên quan đến “bí mật” nên không cho cha mẹ có mặt khi lấy lời khai, dẫn đến việc Ngô bị thẩm vấn bí mật trong suốt hai tháng và chỉ được gặp lại người giám hộ sau khi quá trình này kết thúc.
Ngô nhiều lần bị đánh đập trong trại tạm giam. Vì từ chối nhận tội, cậu bị giam chung với các phạm nhân phạm trọng tội, trong thời gian đó phải chịu đựng các hành vi đe dọa và ngược đãi, dẫn đến những vấn đề tâm thần nghiêm trọng.
Một thanh niên họ Trần (17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc) bị bắt vào cuối tháng 10/2025. Trong thời gian bị giam giữ, suốt nhiều ngày liên tiếp, gần như mỗi ngày cậu đều bị gọi dậy lúc 3–4 giờ sáng để đứng phạt. Sau đó, nhiều cảnh sát thay nhau thẩm vấn đến tận đêm khuya và không cho ngủ. Nếu không khai nhận, cậu sẽ không được cung cấp thức ăn. Đồng thời, các cảnh sát liên tục nói với cậu rằng: “Chỉ cần nhận tội là có thể sớm về nhà.” Trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, đói khát và bị tác động tâm lý, Trần nhiều lần suy sụp tinh thần và cuối cùng buộc phải nhận tội.
Một bé gái họ Lôi (13 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc) bị triệu tập vì hoạt động tích cực trong “Cộng đồng Phản Nhị”. Sau đó em được thả do còn quá nhỏ tuổi. Sau khi được trả tự do, em đã liên lạc với điều tra viên Trần Chính Húc để chất vấn vì sao sử dụng bạo lực trong điều tra, vì sao nhắm vào trẻ vị thành niên và vì sao bắt giữ những thanh niên vô tội. Theo lời kể, Trần Chính Húc đã đe dọa qua điện thoại: “Ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ thả người đó, nếu không tôi sẽ bắt lại cô và xử lý thật nặng.” Ông ta đồng thời sử dụng nhiều lời lẽ mang tính xúc phạm tình dục để quấy rối. Dưới áp lực tinh thần kéo dài, Lôi cuối cùng bị suy sụp tâm lý và đã rạch cổ tay tự làm hại bản thân.
Ngoài ra, theo các cáo buộc, cảnh sát Ngọc Hoàn còn tiến hành các hành động đàn áp xuyên biên giới đối với một công dân Mỹ. Matthew, một học sinh trung học 17 tuổi gốc Hoa sinh ra tại Mỹ, có cha mẹ đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Sau khi vụ việc xảy ra, cậu nhiều lần lên tiếng phản đối những gì mình cho là bất công đối với Cộng đồng Phản Nhị. Các thành viên trong tổ chuyên án được cho là đã đe dọa đến sự an toàn của cha mẹ và người thân của cậu, nhiều lần tuyên bố: “Loại người như cậu ở nước ngoài rồi cũng sẽ phải về nước. Đến lúc về thì cứ chờ bị bắt đi.”
Y Linh/ Epoch Times
Từ khóa Bất đồng chính kiến đàn áp


































