Cựu Đại sứ TQ Lý Đạo Dự qua đời, từng bị Cố vấn An ninh Mỹ yêu cầu rời Nhà Trắng
- Bình Minh
- •

Ngày 23/4/2026, theo “The Paper” của Trung Quốc đưa tin, cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ (cấp thứ trưởng), cựu đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, kiêm đại sứ (cấp thứ trưởng), ông Lý Đạo Dự đã qua đời vào ngày 20/4, hưởng thọ 94 tuổi.
Theo tài liệu công khai, ông Lý Đạo Dự sinh tháng 8/1932, quê ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Từ năm 1952–1983, ông giữ các chức vụ cán bộ và phó vụ trưởng tại Vụ Quốc tế của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Từ năm 1983-1984, ông làm Phó đại diện tại Phái đoàn thường trực ở Geneva.
Từ năm 1984–1988, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Từ năm 1988-1990, ông là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao. Từ năm 1990-1993, ông là Đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc kiêm đại sứ. Từ năm 1993–1998, ông là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.
Tháng 3/1998, tại kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa IX, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoa kiều, và nghỉ hưu vào năm 2004.
Bề ngoài, ông Lý Đạo Dự đã làm việc nhiều năm trong hệ thống ngoại giao, nhưng ông cũng liên quan đến các hành vi xuất khẩu đàn áp ra nước ngoài của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Năm 2001, tờ “The Washington Times” từng đưa tin về một vụ bê bối ngoại giao của ĐCSTQ. Bài báo đề cập rằng ngày 9/3/2001, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó là bà Rice đã bị 3 nhân viên ngoại giao Trung Quốc đến thăm Nhà Trắng “làm phiền đến mức phát bực”.
Họ là cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Chu Khởi Trinh, Lý Đạo Dự, và cựu đại sứ Trung Quốc tại Canada Trương Văn Phác. Chủ đề buổi gặp ban đầu lẽ ra là quan hệ Trung–Mỹ, bao gồm việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, kế hoạch phòng thủ tên lửa và vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, phía đại sứ Trung Quốc đã làm một việc ngoài dự kiến. Một nhân viên ngoại giao Trung Quốc bất ngờ lấy ra một bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn và nói liền 20 phút, nội dung đều nói về việc Pháp Luân Công gây “đe dọa” đối với chính phủ Trung Quốc, đồng thời cho rằng Trung Quốc tin rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau hỗ trợ Pháp Luân Công.
Từ lâu chính phủ Mỹ đã coi thường những luận điệu như vậy của Trung Quốc. Cố vấn An ninh Quốc gia khi đó là bà Rice cũng bị hành động này chọc giận. Sau khi họ đọc bài phát biểu 20 phút thì bà đã ngắt cuộc họp và yêu cầu họ rời đi.
Tháng 7/1999, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Cùng thời điểm đó, ĐCSTQ không chỉ huy động mọi lực lượng trong nước để đàn áp các học viên Pháp Luân Công, mà những nội dung tuyên truyền gây hiểu lầm và lừa dối công chúng này cũng lan rộng ra nước ngoài.
Nhiệm vụ chính của hệ thống ngoại giao Trung Quốc là lan truyền các lời nói dối bôi nhọ Pháp Luân Công trong cộng đồng quốc tế, tìm cách dùng lợi ích chính trị và kinh tế để mua chuộc các chính khách và truyền thông nước ngoài, nhằm khiến họ im lặng trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Đồng thời, ĐCSTQ sắp xếp và yêu cầu tất cả các cơ quan đại diện ở nước ngoài phải bôi nhọ và lan truyền những lời vu khống về Pháp Luân Công trên trường quốc tế. Vì vậy, nhiều nhà ngoại giao đã nghỉ hưu và đương nhiệm đều tham gia, trong đó có Lý Đạo Dự khi đó 69 tuổi.
Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đã không đạt được mục đích. Trong cộng đồng quốc tế, nhiều chính phủ và chính khách đã thể hiện sự hiểu biết, ủng hộ và đồng cảm lớn đối với Pháp Luân Công. Ngược lại, những lời nói dối của Giang Trạch Dân về việc đàn áp Pháp Luân Công lần lượt bị vạch trần, bản thân ông cũng bị kiện ra tòa ở nước ngoài, rơi vào trạng thái hoang mang.
Ngày 22/10/2002, khi Giang Trạch Dân thăm Chicago, bang Illinois, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện ông tại Tòa án khu vực phía Bắc bang Illinois với các cáo buộc về “tội diệt chủng” và “tội ác chống lại loài người”. Vụ việc này cũng trở thành vụ kiện Giang Trạch Dân đầu tiên của các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài.
Chiến dịch đàn áp này của ĐCSTQ không những không “đánh bại Pháp Luân Công”, mà ngược lại còn đẩy Pháp Luân Công lên trung tâm sân khấu thế giới. Khi lãnh đạo ĐCSTQ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, những âm mưu cực đoan và nguy hiểm hơn tiếp tục xuất hiện.
Theo tiết lộ của học giả pháp lý sống tại Úc, ông Viên Hồng Băng, các nguồn tin nội bộ trong hệ thống ĐCSTQ cho biết trước Đại hội 20 năm 2022, ông Tập Cận Bình đã trực tiếp chỉ đạo trong một cuộc họp của Ủy ban Chính pháp Trung ương về việc mở rộng đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, do Ủy ban Chính pháp Trung ương điều phối thống nhất, với Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia thực thi cái gọi là “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý”, mục tiêu nhắm trực tiếp vào nhà sáng lập Pháp Luân Công và trụ sở của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa Cựu Đại sứ Trung Quốc Nha Trang



















![[VIDEO] “Tửu sắc tài khí bốn bức tường, người người giam hãm ở bên trong”](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/04/tuu-sac-tai-khi-4-buc-tuong-web-446x295.jpg)














