Làn sóng thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ làm rung chuyển cộng đồng người Hoa toàn cầu
- Trần Nguyệt Tú
- •
Tháng 11/2004, trang Epoch Times công bố loạt xã luận “Cửu Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc”, đồng thời lập trang web thoái Đảng, phơi bày những tội ác mà ĐCSTQ gây ra tại Trung Quốc, khơi dậy làn sóng “tam thoái” (thoái Đảng, Đoàn, Đội) mạnh mẽ trong cộng đồng người Hoa trên toàn cầu. Tính đến 8/12/2025, tổng số người tam thoái trên thế giới đã vượt 455 triệu.
Phong trào tam thoái là sự lựa chọn đạo nghĩa để giải thể ĐCSTQ một cách hòa bình
Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, ông Uông Chí Viễn, nhấn mạnh rằng phong trào tam thoái không chỉ là một tuyên bố chính trị đơn giản, mà là quá trình thức tỉnh tinh thần và cứu rỗi linh hồn, một lựa chọn đạo nghĩa quan trọng. Mỗi tuyên bố tam thoái là sự phủ định công khai đối với thể chế ĐCSTQ, thể hiện việc người dân Trung Quốc từ sâu thẳm nội tâm cắt đứt mối liên hệ với chế độ toàn trị.
Ông gọi tam thoái là “cuộc cách mạng vĩ đại để giải thể ĐCSTQ một cách hòa bình”. Phong trào này thông qua việc công khai tuyên bố thoái Đảng và nhận “Giấy chứng nhận Thoái Đảng”, giúp mỗi cá nhân xác lập ranh giới rõ ràng với ĐCSTQ. Ý nghĩa của việc này bao gồm:
– Sự lựa chọn đạo nghĩa — ranh giới giữa chính và tà
– Nỗi sợ tan rã — sự khủng bố đỏ của ĐCSTQ suy sụp
– Đếm ngược giải thể — thúc đẩy quá trình sụp đổ nội bộ của ĐCSTQ
Những người nhận rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ
Những người dũng cảm tam thoái xuất thân từ mọi tầng lớp trong xã hội Trung Quốc: nông dân, công nhân nhập cư, doanh nhân, quân đội, cảnh sát, giới công quyền, giáo viên, sinh viên… Họ tỉnh ngộ từ những trải nghiệm trực tiếp, tận mắt chứng kiến bất công trong thể chế ĐCSTQ, hoặc qua việc vượt tường lửa, du lịch nước ngoài để thấy sự thật, từ đó nhận rõ bản chất thật của ĐCSTQ và đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Những tuyên bố tam thoái dưới đây, tuy cách diễn đạt khác nhau, đều là lời thật lòng của những người dũng cảm. Dù chỉ là phần rất nhỏ, chúng cho thấy họ đã nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, thức tỉnh như thế nào và tìm được sự cứu rỗi tinh thần bằng việc rời bỏ tổ chức này.
Trước tiên là tuyên bố của Vương Chân ở Liêu Ninh, người nêu ra một loạt câu hỏi và tự trả lời:
“Tại sao tôi phải thoái khỏi tất cả tổ chức tà ác của ĐCSTQ? Vì nó quá tà ác;
Tại sao tôi phải thoái khỏi tất cả tổ chức tà ác của ĐCSTQ? Vì nó đã sát hại hàng chục triệu người dân lương thiện Trung Quốc;
Tại sao tôi phải thoái khỏi tất cả tổ chức tà ác của ĐCSTQ? Vì nó cưỡng bức mổ cướp nội tạng của người tu luyện Pháp Luân Công;
Tại sao tôi phải thoái khỏi tất cả tổ chức tà ác của ĐCSTQ? Vì nó tội ác chồng chất, vận số đã tận;
Tại sao tôi phải thoái khỏi tất cả tổ chức tà ác của ĐCSTQ? Vì nó ắt phải chịu thiên tru, sắp diệt vong;
Nếu không thoái thì trời đất không dung, tôi phải thuận theo thiên ý để giữ cho mình một tương lai tốt đẹp.
Nay tôi tuyên bố nghiêm chỉnh thoái khỏi Hồng Vệ Binh và tất cả tổ chức tà ác của ĐCSTQ.”
Hồ Kim Phi và Chu Na ở Chiết Giang thẳng thắn nói: “3 năm Đại nạn đói, Cách mạng Văn hóa, đàn áp Pháp Luân Công, ngày 4-6 nổ súng đàn áp sinh viên, mổ cướp nội tạng, bán rẻ lãnh thổ, tham nhũng cực độ… Tam thoái còn cần lý do nào khác nữa?”
Nói về bộ mặt thật của ĐCSTQ, Dung Tiểu Dã ở Hà Bắc cũng cho biết: “(ĐCSTQ) từ khi tiếm quyền năm 1949, thì 5 năm một cuộc vận động chính trị nhỏ, 10 năm một cuộc vận động lớn, chỉ riêng các cuộc vận động chính trị đã khiến 80 triệu người chết, lại đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, đàn áp người bất đồng chính kiến, áp bức dân chúng, bóc lột mồ hôi xương máu, tham nhũng hủ bại, mục ruỗng đến tận gốc rễ!”
Dung Tiểu Dã còn vạch rõ: “Bọn cộng phỉ không chỉ phá hoại đất nước mình mà còn phá hoại các nước khác, đẩy mạnh thống chiến, thâm nhập, xây dựng các công trình ‘một vành đai một con đường’ kiểu rởm, do thám tình báo các quốc gia khác, có thể nói là việc xấu gì cũng làm. Để chọn cho mình tương lai tốt đẹp, để chọn một con đường hướng đến ánh sáng, tôi tuyên bố thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong mà tôi từng gia nhập, tránh xa tà Đảng để giữ bình an”.
Người dân Trung Quốc Ngô Quang Minh cũng thẳng thắn: “Đảng Cộng sản đúng là không ra gì, chuyện xấu gì nó cũng làm, diệt vong cho rồi! Làm cho dân không thể sống nổi, vậy mà vẫn luôn cho rằng nó đúng, cách vài bữa lại một cuộc vận động. Chỉ cần nó cho rằng có hại với chính quyền của nó, thì nó sẽ kiếm cớ trong vận động để trị bạn, muốn chỉnh bạn đến mức nào thì chỉnh, muốn giết bạn thì giết bạn, công khai hay ngầm đều chẳng cần bàn! Một đảng như vậy, tôi cần nó làm gì? Kiên quyết thoái Đảng, Đoàn, Đội, tuyệt đối không làm vật tùy táng!”
ĐCSTQ mổ cướp nội tạng người — dân chúng không muốn đứng cùng phe với ác ma
Sau khi chứng kiến bạn bè và người thân bị mổ cướp nội tạng vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một người dân Bắc Kinh tên Tiểu Siêu nói: “Xem Cửu Bình, tôi thấy rõ sự tà ác xưa nay chưa từng có của tà linh ĐCSTQ, khiến người và thần phẫn nộ. Tôi tuyên bố thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản mà tôi từng bị ép gia nhập, để chọn cho mình tương lai tốt đẹp”.
Người dân Trung Quốc Thục Dung, Vĩ Bình, Vĩnh Hạo cùng 18 người khác nói: “Sau chuyến du lịch nước ngoài, những gì tận mắt thấy và nghe được đều chứng minh ĐCSTQ lừa dối và áp bức người dân trong nước, đặc biệt là cuộc đàn áp Pháp Luân Công — mổ cướp nội tạng người là tội ác tà ác nhất trong lịch sử. Chúng tôi không muốn dính líu với loài ác ma này, giữ mạng là quan trọng”.
Tài xế taxi Phùng Vĩnh Minh nói: “Một lần nghe hành khách giảng chân tướng (kể sự thật), tôi hiểu sự tà ác của ĐCSTQ, bản chất tà giáo của nó. Rõ ràng chính nó là ác ma mổ cướp nội tạng người, thế mà lại vu khống những người tốt theo Chân–Thiện–Nhẫn. Sự xuất hiện của ‘tàng tự thạch bí ẩn ở Quý Châu’ cho thấy trời muốn diệt ác ma này. Tại đây tôi trịnh trọng tuyên bố thoái khỏi tổ chức ác ma — Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên, chọn con đường sáng và bình an cho tương lai”.
Khi biết về tội ác “mổ cướp nội tạng người” của ĐCSTQ, Trương Ngọc Kiệt phẫn nộ nói: “Tôi thấy nó tà ác đến cực điểm, tôi rất xấu hổ vì từng gia nhập tổ chức như vậy. Tôi kiên quyết không đứng chung hàng ngũ với loài thú dữ. Trịnh trọng tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên”.
Người dân Trung Quốc Đường Anh, Đường Hổ, Hán Hân cùng 3 người khác nêu trong tuyên bố tam thoái: “Sự thật trong vụ án Bạc Hy Lai mà ác Đảng che đậy khiến người ta run sợ. Mổ cướp nội tạng, bán thi thể kiếm tiền — đó không còn là hành vi của con người, thậm chí không phải hành vi của loài thú, chỉ có ác ma mới làm. Một đảng như vậy đến nay vẫn ngồi trên cao tiếp tục làm ác, tiếp tục lừa dối người dân, thật khó chịu nổi”.
Thoái khỏi tà Đảng để hủy lời thề độc, không bị kéo vào khi ĐCSTQ sụp đổ
Trong tuyên bố tam thoái, Lương Nhị Muội kể lại trải nghiệm bị buộc gia nhập hệ thống tổ chức của ĐCSTQ: “Tổ chức lưu manh này khi ép người vào Đội, Đoàn, Đảng đều bắt phải thề độc trước lá cờ máu, hứa hiến dâng sinh mệnh cho Đảng, phải viết đơn, có người giới thiệu, có người chứng nhận, lưu hồ sơ, thậm chí làm 2 bản. Tệ hơn là bắt tuyên thệ trước đám đông để tạo ảnh hưởng”.
Bà nói tiếp: “Khi lấy được đơn nguyện vọng của người ta, ĐCSTQ giữ chặt không buông. Chỉ quy định đến tuổi thì tự động ra Đội, ra Đoàn; không đóng đảng phí trong thời gian quy định thì tự động ra Đảng. Nhưng quá trình vào thì nghiêm ngặt, nghi thức long trọng, nắm quyền sinh sát người khác”.
Bà chỉ ra: “Cho dù bạn thoái, cũng chỉ là tự động thoái. Đơn nguyện vọng họ không trả lại, cũng không cho viết tuyên bố thoái. Tôi đã quá tuổi ra Đoàn, nhưng ĐCSTQ vẫn nắm giữ đơn nguyện vọng của tôi. Nếu tôi mặc định tự động ra, tức là chấp nhận sự sắp đặt của nó. Nhưng tôi cho rằng trên đường đời của tôi không nên có dấu ấn độc hại của tổ chức lưu manh này”.
Bà nhấn mạnh: “Bất kỳ tổ chức nào cũng do cá nhân tạo thành. Cá nhân thoái thì tổ chức sẽ giải thể; cá nhân không thoái tức là thừa nhận mình là một phần của nó. Do đó, tôi trịnh trọng tuyên bố thoái khỏi tất cả tổ chức của ĐCSTQ. Loại bỏ dấu ấn độc hại mà nó gắn lên tôi mới là có trách nhiệm với sinh mệnh của mình”.
Bà kêu gọi: “Hy vọng nhiều người thiện lương đừng giao quyền sinh sát của mình cho ĐCSTQ, hãy lấy lại sinh mệnh của mình, nếu không, con người sẽ bị kéo theo mà diệt vong khi ĐCSTQ giải thể”.
Trần Nguyệt Tú
(Bài viết chỉ thể hiện lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả.)
Từ khóa Pháp Luân Công Người Trung Quốc Mổ cướp nội tạng Tam thoái







![[VIDEO] Hồi ức 6 tuổi: MC sống tại New York kể chuyện gia đình vượt qua bức hại](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2023/01/gvT1zFaeoU3zz5chuWGHxzU47-446x295.png)























