Ngày 8/9, vụ án “Dì Mai” nhận được sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc đã có thông tin mới. Cùng ngày, ông Thân Quân Lương (Shen Junliang), cha của nạn nhân Thân Thông (Shen Cong) trong vụ án liên quan đến kẻ buôn người “Dì Mai”, trả lời phỏng vấn độc quyền với  Truyền hình Sơn Đông, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về nghi phạm Tạ Gia Mai (Xie Jiamei).

Ảnh chân dung của “Dì Mai”, một nghi phạm chính trong các vụ buôn bán trẻ em ở Trung Quốc, từ năm 2019 đến năm 2023. (Ảnh chụp màn hình)

Theo ông Thân Quân Lương, Tạ Gia Mai hiện khoảng 65 tuổi, là người Quảng Tây, từng có gia đình và con riêng nhưng thường xuyên sống lang bạt. Bà ta từng đến nhiều nơi, sống chung với nhiều người đàn ông và không có nghề nghiệp chính đáng. Khi cuộc sống với một người đàn ông không thể tiếp tục, bà ta lại tìm đến người khác. Bà ta coi việc buôn bán trẻ em là một cách kiếm sống và duy trì cuộc sống bằng việc mua đi bán lại trẻ em.

15 năm tìm con: Phát hơn 1 triệu tờ thông báo tìm người

Theo lời kể của ông Thân Quân Lương, ngày 4/1/2005, cậu con trai Thân Thông mới 1 tuổi bị bắt cóc khỏi một căn nhà cho thuê ở Tăng Thành, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Sau đó, ông nghỉ việc, bán tài sản và mang theo các tờ thông báo tìm người đi khắp các địa phương ở Quảng Đông để tìm con. Ông từng in hơn 1 triệu tờ thông báo tìm người, đi khắp Tăng Thành, Tử Kim và nhiều nơi khác, có lúc ở lại một địa phương suốt vài tháng. Để tìm con, ông đã tiêu hết tiền tiết kiệm và gánh khoản nợ lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

“Dì Mai” xuất hiện trước công chúng

Năm 2016, nhiều nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc Thân Thông bị bắt. Năm 2017, nghi phạm Trương Duy Bình khai rằng từ năm 2003 đến 2005, ông ta từng bắt cóc và bán 9 trẻ em, trong đó có Thân Thông. Những đứa trẻ này đều được một phụ nữ có biệt danh “Dì Mai” giới thiệu, liên hệ người mua và đứng ra mua bán.

Từ đó, “Dì Mai” từ một mật danh bí ẩn trong vụ án trở thành cái tên được công chúng biết đến.

Để tìm con trai, đồng thời tìm người được cho là giữ vị trí quan trọng trong đường dây buôn bán trẻ em này, ông Thân Quân Lương bắt đầu truy tìm “Dì Mai”. Ông cầm bức chân dung dựng lại do cảnh sát phác họa, đến Tử Kim, Hà Nguyên và nhiều nơi khác ở Quảng Đông để tìm manh mối. Trong nhiều năm sau đó, ông vừa tìm con vừa điều tra danh tính và tung tích của “Dì Mai”.

Sau 15 năm mất tích, Thân Thông cuối cùng được tìm thấy

Tháng 3/2020, sau 15 năm mất tích, Thân Thông cuối cùng được cảnh sát tìm thấy. Khi đó, ông Thân Quân Lương đã dành trọn 15 năm để tìm con.

Sau khi Thân Thông trở về với gia đình ruột thịt, hai cha con phải xây dựng lại mối quan hệ, còn ông Thân Quân Lương bắt đầu giúp người con đã trưởng thành thích nghi với cuộc sống mới.

Tuy nhiên, việc tìm lại được con không khiến ông ngừng truy tìm “Dì Mai”.

Theo ông, dù Thân Thông đã trở về, vẫn còn những gia đình khác đang chờ đợi những đứa trẻ bị bắt cóc. “Dì Mai” thực sự là ai, đã tham gia mua bán bao nhiêu trẻ em và phía sau còn có bao nhiêu người liên quan vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải.

Tìm được con rồi vẫn truy tìm “Dì Mai” thêm 10 năm

Theo một bài báo trước đây của Tân Kinh Báo, ông Thân Quân Lương mất 15 năm để tìm lại Thân Thông, nhưng sau đó tiếp tục mất thêm 10 năm để truy tìm “Dì Mai”. Ngay cả khi con trai đã trở về, ông vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.

Trước Tết Nguyên đán năm 2026, ông còn đưa Thân Thông đến Quảng Đông để tiếp tục tìm manh mối.

Ngày 21/3/2026, cảnh sát Quảng Châu thông báo Tạ Gia Mai, nghi phạm bị cáo buộc buôn bán trẻ em, đã sa lưới. Sau khi nhận được điện thoại từ cảnh sát, ông Thân Quân Lương nói rằng ông đã “chờ đợi ngày này gần 10 năm”.

Sau đó, ông cùng Thân Thông đến Quảng Châu để phối hợp điều tra với ban chuyên án và bổ sung các bằng chứng liên quan. Thân Thông tiết lộ rằng một manh mối dựa trên trải nghiệm trực tiếp mà hai cha con từng cung cấp có cả nhân chứng và vật chứng, trong đó vật chứng đóng vai trò quan trọng trong việc bắt giữ “Dì Mai”.

Ngày nay, người phụ nữ từng chỉ tồn tại trong lời khai của nghi phạm và bức chân dung do cảnh sát dựng lại đã trở thành một nghi phạm hình sự thực sự.

Ông Thân Quân Lương tiết lộ với Shandong Lightning News rằng Tạ Gia Mai năm nay khoảng 65 tuổi, quê Quảng Tây và từng sinh con. Thân Thông cho biết bà ta “có gia đình”. Theo các thông tin công khai, khi còn trẻ, Tạ Gia Mai từng sống chung với người khác trong thời gian vẫn còn quan hệ hôn nhân và từng bị kết án tù vì những vấn đề liên quan đến hôn nhân.

Vụ án đã bước vào quá trình tố tụng

Hiện vụ án Tạ Gia Mai bị cáo buộc buôn bán trẻ em đã bước vào quá trình tố tụng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Châu đã truy tố vụ án, và Tòa án Nhân dân Trung cấp Quảng Châu đã thụ lý.

Ngày 2/9, tòa thông báo cho các nạn nhân rằng họ có quyền khởi kiện dân sự kèm theo vụ án hình sự. Thời gian xét xử cụ thể vẫn chưa được công bố.

Đối với ông Thân Quân Lương, con trai đã trở về nhà, nhưng hành trình truy tìm sự thật vẫn chưa kết thúc.

Điều ông muốn làm rõ nhất hiện nay vẫn là “Dì Mai” đã tham gia mua bán bao nhiêu trẻ em và còn những ai đứng sau đường dây buôn người này.

Số trẻ em bị bắt cóc có thể có thông tin mới

Từ khi con trai bị bắt cóc năm 2005, trở về nhà năm 2020, cho đến khi “Dì Mai” sa lưới vào năm 2026, ông Thân Quân Lương đã dành hơn 20 năm để theo đuổi một câu trả lời.

Giờ đây, vụ án cuối cùng đã bước vào giai đoạn xét xử, nhưng đối với những gia đình vẫn đang tìm kiếm con mình, câu trả lời còn lâu mới có hồi kết.

Theo Dương Tử Vãn Báo, một nguồn tin am hiểu vụ án cho biết tài liệu điều tra cho thấy số trẻ em mà “Dì Mai” bị cáo buộc buôn bán có sự khác biệt so với con số 9 trẻ được truyền thông đưa tin trước đây. Con số cụ thể hiện vẫn chưa được công bố.

Phương Hiểu/ Epoch Times