Sau thông báo chính thức hôm 24/1 về việc hai tướng lĩnh Trung Quốc, Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, đang bị lập án điều tra, một bức “Thư gửi toàn thể nhân dân”, được đồn đoán là do các tướng lĩnh trong quân đội chống Tập Cận Bình cùng ký, đã lan truyền rộng rãi trên mạng, kêu gọi toàn dân nổi dậy. Tuy nhiên, nguồn gốc cụ thể của bức thư này hiện vẫn chưa thể xác minh.

Theo “Thư gửi toàn thể nhân dân” do tài khoản X “Lý Tuấn” chia sẻ lại, việc Thượng tướng Trương Hựu Hiệp và Thượng tướng Lưu Chấn Lập bị lập án thẩm tra, điều tra “không phải là một chiến dịch ‘chống tham nhũng’ đơn thuần, mà là một cuộc đảo chính cung đình trần trụi, là cuộc thanh trừng đẫm máu do tập đoàn độc tài Tập Cận Bình tiến hành nhằm vào tàn dư cuối cùng của phe nguyên lão trong quân đội, lực lượng ‘hồng nhị đại’, và thậm chí là lương tri còn sót lại của toàn bộ quân đội”.

Lá thư này chỉ ra rằng: “Bạo chính của Tập Cận Bình đi đến ngày hôm nay đã rơi vào đường cùng, hết đường xoay xở!”

“Nhìn lại hơn 10 năm qua, ông ta lấy danh nghĩa ‘chống tham nhũng’ để thực hiện việc thanh trừng những người bất đồng chính kiến; lấy ‘giấc mộng cường quốc’ làm cánh buồm để thực hiện chế độ độc tài cá nhân; lấy ‘thịnh vượng chung’ làm ngọn cờ để tiến hành cướp đoạt tài sản của nhân dân.

3 năm đại dịch, chính sách ‘zero COVID’ cực đoan đã hại chết bao nhiêu dân lành vô tội? Thị trường bất động sản sụp đổ, hàng chục triệu gia đình mất trắng tài sản? Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử, ‘nằm yên’, ‘cuốn vào cạnh tranh vô nghĩa’ trở thành số phận của cả một thế hệ?

Về đối ngoại, tứ phía đều là kẻ thù, ngoại giao ‘chiến lang’ khiến Trung Quốc hoàn toàn bị cô lập; về kinh tế, quốc tiến dân thoái, doanh nghiệp tư nhân bị dồn đến đường cùng; về xã hội, hoạt động giám sát tràn lan, tự do ngôn luận không còn tồn tại, máu của ‘Phong trào Giấy trắng’ vẫn chưa khô; các vụ người phụ nữ bị xích, Đường Sơn đánh người, vụ Hồ Hâm Vũ… từng việc từng việc, đều là thảm họa nhân quyền!”

“Giờ đây, ngay cả quân đội – thành trì cuối cùng – cũng đã bị ông ta hoàn toàn tư hữu hóa: Lực lượng Tên lửa bị thanh trừng, Cục Trang thiết bị bị thanh trừng, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc nói mất là mất; nay đến cả Phó Chủ tịch Quân ủy, Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm mà ông ta cũng dám ra tay! Đây không phải là tự tin, mà là nỗi sợ hãi tột độ; đây không phải là chiến thắng, mà là cơn điên loạn ngày tận thế!”

Bức thư này kêu gọi quân đội: “Các anh em trong quân đội, đặc biệt là các cấp dưới trực tiếp, cấp dưới cũ, chiến hữu lâu năm của hai tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập: các anh đã nghe thấy chưa? Tiếng súng đã vang lên! Không phải bắn ra ngoài, mà là bắn vào trong! Móng vuốt của Tập Cận Bình — Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, An ninh Quốc gia, Cảnh sát Vũ trang, Cục 9 — đã vươn tới các anh! Hôm nay bắt Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập; ngày mai sẽ đến lượt các anh!”

“Các anh cầm trong tay súng thép, bảo vệ gia đình và Tổ quốc, nhưng lại trơ mắt nhìn đất nước bị một nhóm nhỏ thao túng, nhân dân bị bóc lột đến tận cùng. Chẳng lẽ các anh vẫn tiếp tục im lặng? Chẳng lẽ các anh vẫn tiếp tục tiếp tay cho kẻ ác? Lịch sử cho chúng ta biết: khi bạo chính đi đến đỉnh điểm, quân đội chính là lực lượng mang tính quyết định! Hãy khởi nghĩa! Khởi nghĩa ngay bây giờ chính là tự bảo vệ mình! Khởi nghĩa là cứu nước! Khởi nghĩa là trừ hại cho dân!”

Bức thư này còn kêu gọi toàn thể nhân dân cả nước, bao gồm công nhân, nông dân, giới trí thức, luật sư, nhà báo, chủ doanh nghiệp, công chức, đồng bào và kiều bào ở hải ngoại; đồng thời nhấn mạnh:

“Hỡi toàn thể nhân dân, các bạn mới là chủ thể thực sự của cuộc cách mạng!”

“Thư gửi toàn thể nhân dân” kết thúc bằng lời viết:

“Hãy tuyên bố bằng hành động: Nhân dân mới là những anh hùng chân chính! Quân với dân một lòng, sức mạnh có thể chẻ vàng! Khởi nghĩa sắp nổ ra, thắng lợi ắt đến! Chính nghĩa tất thắng! Trung Quốc nhất định sẽ tái sinh!”

Nhà bình luận thời sự độc lập Đỗ Văn trên nền tảng X đã đăng bài cho rằng Thượng tướng Trương Hựu Hiệp và Thượng tướng Lưu Chấn Lập bị bắt do âm mưu đảo chính bất thành.

Theo nguồn tin, ông Trương Hựu Hiệp liên kết với Tổng tham mưu trưởng Lưu Chấn Lập, đã lên kế hoạch điều động quân đội để tiến hành đảo chính chống lại Chủ tịch Tập Cận Bình dưới danh nghĩa “cứu Đảng cứu nước”, nhưng đã bị người thân cận phản bội.

Hiện nay, hệ thống chỉ huy của Tổng tham mưu bộ trước đây đã bị đình chỉ, chuyển sang Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ huy thông qua điện tín mật mã. Tất cả các đơn vị quân đội được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp một, ngay lập tức đóng băng và dừng mọi điều động quân sự.

Tất cả sĩ quan và binh sĩ bị thu giữ điện thoại di động, và đang bị điều tra chính trị, khiến âm mưu đảo chính hoàn toàn thất bại.

Ông Đỗ Văn cho rằng đây là cuộc thanh trừng tàn bạo và triệt để nhất trong toàn bộ lịch sử của ĐCSTQ và cả phong trào cộng sản quốc tế. Đồng thời, đây cũng là biểu hiện trực tiếp của sự sụp đổ cấu trúc trong quân đội Trung Quốc.

Ông nói rằng mức độ thanh trừng của Chủ tịch Tập Cận Bình đã vượt xa Stalin và Mao Trạch Đông.

Tuy nhiên, sự phản công từ tàn dư phe Trương Hựu Hiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, ông đặc biệt khuyến cáo bạn bè ở Bắc Kinh hạn chế ra ngoài, nhất là tránh mạo hiểm tới khu vực Trường An.

Một cuộc binh biến quy mô lớn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, cục diện chính trị của ĐCSTQ có thể thay đổi đột ngột, và ông Tập Cận Bình có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào.

Nhà bình luận thời sự “Tân Cao Địa” cũng đăng bài trên tài khoản X, nhận định rằng: nếu ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập cùng lúc “ngã ngựa”, điều này đánh dấu cuộc đấu đá quyền lực ở tầng cao nhất của ĐCSTQ đã bước vào một giai đoạn mới cực kỳ nguy hiểm — từ các cuộc “chống tham nhũng” thanh trừng nhắm vào các tướng lĩnh “vòng ngoài”, chuyển sang trực tiếp động chạm tới “hạt nhân hồng nhị đại” và mạng lưới gia tộc của họ.

Ông cho rằng việc ông Trương Hựu Hiệp bị bắt không phải là một “chiến thắng chống tham nhũng” nữa, mà là tiếng chuông báo tử của “đồng thuận đỏ” trong nội bộ ĐCSTQ.

Điều này không báo hiệu chính quyền ĐCSTQ ổn định hơn, mà ngược lại, cho thấy sự trượt dốc từ trạng thái “áp lực cao ổn định” sang vực thẳm của “mất kiểm soát rủi ro cao”.