Gần đây, một đoạn video lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, cho thấy các đối tượng buôn người tại một trung tâm tắm hơi ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đã tự xây dựng “phòng phẫu thuật ghép thận”. Một phóng viên Đại Lục đóng vai điều tra bí mật đã tiếp cận một kẻ môi giới thận và được biết bác sĩ thực hiện phẫu thuật là trưởng khoa của một bệnh viện tuyến 3 hạng A lớn tại Trung Quốc. Vụ việc lập tức gây chấn động dư luận, nhiều cư dân mạng thẳng thắn chỉ trích: “ĐCSTQ đang dung túng và hậu thuẫn cho việc mổ cướp nội tạng”.

Các đối tượng buôn người tại một trung tâm tắm hơi ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đã tự xây dựng “phòng phẫu thuật ghép thận”. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo thông tin tổng hợp từ mạng xã hội, các đối tượng buôn người tại Trịnh Châu đã xây dựng trái phép một phòng phẫu thuật ghép thận ngay trong trung tâm tắm hơi và tự xưng rằng phòng này được một bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện tuyến 3 hạng A trực tiếp chỉ đạo xây dựng. Một số phóng viên Đại Lục đã tiến hành điều tra bí mật, tuy nhiên hiện tại các bài báo liên quan đều không còn tìm thấy trên mạng.

Theo video do Đô Thị Báo đăng tải, một nam môi giới thận nói với phóng viên rằng:
“Điều kiện trong đó còn cao cấp hơn cả phòng mổ của bệnh viện lớn. Phòng này do chúng tôi xây dựng. Trưởng khoa bệnh viện tuyến 3 trực tiếp hướng dẫn, kể cả những thiết bị mà bệnh viện không có thì chúng tôi đều có”.

Người này thừa nhận bác sĩ phẫu thuật là “trưởng khoa của bệnh viện tuyến 3 hạng A lớn”.

Hình ảnh trong video cho thấy, trong một căn phòng, một người đàn ông nghi vừa trải qua phẫu thuật ghép thận đang nằm trên giường bệnh. Môi giới thận khẳng định với phóng viên: “Anh cứ yên tâm, bên chúng tôi là đáng tin cậy nhất”. Người đàn ông vừa ghép thận nói: “Làm rất nhanh, 3 tiếng là xong”. Môi giới tiếp lời: “Cấy ghép chỉ hơn một tiếng là xong, còn lấy thận nữa, cộng lại thì lâu hơn chút.”

Trong video, lực lượng cảnh sát cho biết địa điểm xảy ra sự việc nằm trong khu tắm hơi của một hội sở gần khu vực vành đai Bắc 3 của thành phố Trịnh Châu.

Liên quan đến vụ việc, hôm 24/1, blogger Đại Lục Cái Miệng Không Yên bức xúc viết:
“Giờ đã ngang nhiên đến mức này rồi sao? Cảm giác như ăn một gói mì ăn liền vậy. Không ai gây áp lực lên chuyện này à?”

Blogger Ngư Nhi bình luận: “Ai cũng sống trong sợ hãi nhưng bất lực. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là bảo vệ bản thân và gia đình”.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc các đối tượng buôn người tại trung tâm tắm hơi Trịnh Châu dám tự xây phòng phẫu thuật ghép thận, nguyên nhân thực sự nằm ở ĐCSTQ.

Người dùng Diablo viết: “Phòng ghép thận, công ty mang thai hộ chui, trường ‘cải tạo hành vi’ cho học sinh… tất cả đều có bàn tay của chính quyền đứng sau. Bị phanh phui thì chuyển địa điểm, đổi tên rồi tiếp tục hoạt động. Bề ngoài nói là tư nhân, nhưng nguồn lực huy động thì hoàn toàn không thể giải thích được”.

Người dùng Luca YAN cho rằng: “Nếu không có sự mặc nhiên cho phép của ĐCSTQ thì những việc như thế này không thể tồn tại. Những người thân cận với tầng lớp lãnh đạo đều hiểu rõ thái độ của ĐCSTQ, biết rằng họ dung túng và ủng hộ việc mổ cướp nội tạng, nên trong nước mới tràn lan các hành vi bắt cóc, lừa đảo, mất tích, ‘thiệt mạng’ với tính chất cực kỳ nghiêm trọng”.

Nhiều người dùng mạng X để lại bình luận:
“Đằng sau là chính quyền ĐCSTQ.”
“ĐCSTQ là ác quỷ, hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng nhưng làm ngơ trước việc người dân mất tích.”
“Địa ngục trần gian… vì tiền mà không từ thủ đoạn!”
“Một quốc gia còn đen tối hơn xã hội đen!”
“ĐCSTQ là ác quỷ! Lật đổ ác quỷ này thì người dân mới có thể sống yên!”

Gần đây, một video khác cũng lan truyền mạnh, cho thấy một bệnh viện tại Trịnh Châu trong vòng 3 năm đã thực hiện 100 ca ghép tim.

Theo video, ông Chu Chí Minh – Phó trưởng khoa Khu điều trị Tim mạch Ngoại khoa số 3 của Bệnh viện Nhân dân số 7 Trịnh Châu – cho biết, ở miền Nam có “một trái tim khá phù hợp”, nên ngay trong đêm đã cử người đến đánh giá, sau đó “khẩn cấp lấy được trái tim này”, cho vào thùng và mang về. “Trong 3 năm gần đây đã thực hiện 100 ca ghép.”

Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng “Hà Nam đang trở thành Campuchia”, tuy nhiên cư dân mạng cho rằng Hà Nam chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vấn đề mổ cướp nội tạng sống.

Ngày 8/1, tại Trường Trung học Phổ thông cao cấp Kim Thị Thanh Hoa Viên, huyện Tân Thái, tỉnh Hà Nam, một học sinh 13 tuổi họ Chu đột ngột tử vong trong khuôn viên trường. Khi gia đình nhìn thấy thi thể, phát hiện máu chảy ở khóe miệng, ngực có một lỗ lớn như bị đóng đinh, từ đó nghi ngờ nguyên nhân tử vong. Nhiều cư dân mạng cũng nghi ngờ em chuẩn bị bị đưa đi mổ cướp nội tạng. Thông báo chính thức cho rằng học sinh này qua đời do đột tử tim mạch, vết châm ở ngực trái là do pháp y lấy máu. Sự việc gây phẫn nộ lớn trong dân chúng địa phương và dẫn đến các cuộc biểu tình quy mô lớn, nhưng nhanh chóng bị chính quyền trấn áp và kiểm duyệt. Hiện tại, cha mẹ nạn nhân đều đột ngột mất tích.

Sau sự kiện Tân Thái, tại Hà Nam tiếp tục xảy ra hàng loạt vụ trẻ em mất tích:

Ngày 9/1, sau giờ tan học, học sinh lớp 9 Đỗ Thu Trạch ở huyện Hoài Tân mất tích. Khu vực này chỉ cách huyện Tân Thái 40–60 km, khiến cư dân mạng nghi ngờ đây là “phương án dự phòng” sau khi vụ trước thất bại.
Ngày 11/1, thiếu niên 14 tuổi Dương Gia Hào mất tích trước cổng Trường Đức Uy, trấn Thượng Tập, huyện Tích Xuyên.
Ngày 12/1, thiếu niên 13 tuổi Vương Nhất Thuần mất tích trên đường đi học tại trấn Hắc Long, thành phố Trú Mã Điếm.
Cùng ngày, thiếu nữ 14 tuổi Từ Mộng Dao mất tích trên đường đến trường ở huyện Đan Thành…

Gần đây, nhiều blogger trên TikTok Đại Lục cũng đăng tải cảnh báo:
“Nhiều nơi đã xuất hiện các nhà máy khép kín, khu công nghiệp sẽ mọc lên khắp nơi.”
“Các khu KK ở Campuchia đã chuyển về trong nước, viện khoa học sinh mệnh Myanmar cũng chuyển về.”
“Không bao lâu nữa trong nước sẽ có rất nhiều nhà máy, khu công nghiệp khép kín — ai hiểu thì hiểu.”
“Nhiều khu cũng bắt đầu dựng rào, mọi người hãy trông chừng con em mình.”

Ông Uông Chí Viễn, người phụ trách Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong cuộc phỏng vấn gần đây với Vision Times cho biết: qua nhiều năm điều tra, tổ chức này phát hiện rằng từ cuối năm 1999, ĐCSTQ đã tiến hành chính sách mổ cướp nội tạng sống trên quy mô lớn nhằm vào hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công. Đây không phải tin đồn dân gian mà là kết luận dựa trên khối lượng lớn bằng chứng.

Ông nhấn mạnh: “Những gì học viên Pháp Luân Công lên tiếng suốt hơn 20 năm qua đang dần được chứng thực. Những sự việc xảy ra xung quanh khiến người dân liên hệ và nhận ra rằng điều đó là thật”. Ông cảnh báo, nạn mổ cướp nội tạng đã mở rộng từ việc nhắm vào học viên Pháp Luân Công sang toàn xã hội, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và cùng nhau ngăn chặn tội ác phản nhân loại này.