Trương Hựu Hiệp “ngã ngựa” có liên quan đến việc Mỹ bắt Maduro?
- Epoch Times
- •
Sau khi Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập bị chính thức công bố điều tra vào ngày 24/1, những góc khuất trong cuộc đấu đá nội bộ ĐCSTQ đã làm dấy lên nhiều cách lý giải khác nhau. Một số phân tích cho rằng sự kiện quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có thể đã gián tiếp xúc tác cho cuộc nội đấu này, dẫn đến việc ông Trương Hựu Hiệp gặp nạn.
Ngày 25/1, nhà bình luận độc lập Đỗ Chính đăng bài trên truyền thông Đài Loan Shang Pao cho rằng trước đó các thân tín trong quân đội của Tập Cận Bình — thuộc “phe Phúc Kiến” như Hà Vệ Đông, Miêu Hoa — lần lượt “ngã ngựa”, là do thất bại trong đấu đá với ông Trương Hựu Hiệp; còn lần này, về bản chất, ông Tập Cận Bình đang trả đũa ông Trương Hựu Hiệp. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy, mà cần đặt trong bối cảnh cục diện quốc tế.
Theo ông Đỗ Chính, sự kiện quốc tế chấn động nhất đầu tháng 1/2026 chính là việc quân đội Mỹ bất ngờ đột kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro. Trong lúc ĐCSTQ nhân đó tuyên truyền về kịch bản “chặt đầu” Đài Loan, thì trên thực tế, không ít người Trung Quốc lại mong muốn cảnh tượng tương tự xảy ra tại Trung Nam Hải. Điều này khiến ca khúc “Tiếc rằng không phải là anh” của ca sĩ Lương Tĩnh Như bất ngờ được nghe lại với tần suất cực cao trên mạng. Thậm chí, khi người dùng tìm kiếm “Trung Nam Hải” trên nhiều ứng dụng bản đồ trực tuyến, kết quả lại hiển thị “Xin lỗi, không tìm thấy địa điểm liên quan tại Bắc Kinh” hoặc bị chuyển hướng sang nơi khác, cho thấy rõ ràng có sự can thiệp của nhà chức trách.
Truyền thông nước ngoài trước đó đưa tin, rạng sáng ngày 3/1, quân đội Mỹ đã bắt giữ Maduro cùng vợ ông ta, trong đó các nguồn tin nội gián của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cài cắm bên trong chính quyền Venezuela đóng vai trò then chốt. Một nguồn tin thân cận với Maduro đã theo dõi hành tung của ông ta và xác định chính xác vị trí trước khi quân đội Mỹ hành động.
Ngày 14/1, truyền thông nhà nước ĐCSTQ Global People đưa tin, trong nhiều ngày liền, cả thế giới đã suy đoán ai là nội gián của Mỹ trong phủ tổng thống Venezuela. Cuối cùng, mũi dùi nghi vấn hướng về một người — đó là “người gác đêm” được ông Maduro tin tưởng nhất, chỉ huy đội cận vệ, Thiếu tướng Javier Marcano Tabata.
Theo bài báo, Tabata sinh năm 1969, kém ông Maduro 7 tuổi. Ông ta cùng ông Maduro lớn lên trong khu lao động ở Caracas, là bạn nối khố thực sự từ nhỏ.
Ông Đỗ Chính cho rằng trong bối cảnh ông Tập Cận Bình đề phòng nguy cơ bị “chặt đầu” đến mức phải can thiệp cả vào các ứng dụng bản đồ trực tuyến, việc truyền thông nhà nước ĐCSTQ lại đẩy mạnh tuyên truyền về “nội gián” bên cạnh ông Maduro là một động thái nhạy cảm, mang hàm ý cảnh báo gián tiếp. Nếu liên hệ tới Bắc Kinh, ông Trương Hựu Hiệp thường được bên ngoài mô tả là có mối quan hệ “bạn nối khố” với ông Tập Cận Bình, chủ yếu xuất phát từ mối giao tình sâu sắc giữa thế hệ cha ông hai bên. Tuy nhiên, những năm gần đây, bên ngoài liên tục lan truyền thông tin về cuộc đấu đá ngầm giữa Tập và Trương. Với thân phận “thái tử đảng” lâu năm, ông Trương Hựu Hiệp được cho là trong lòng không phục ông Tập Cận Bình.
Bài viết nhận định, việc ông Tập Cận Bình đề phòng nguy cơ bị “chặt đầu” thì trước hết phải đề phòng “nội địch”. Đây cũng chính là ý nghĩa thực sự của cụm từ “thanh trừ những kẻ hai lòng” được nêu ra như nhiệm vụ hàng đầu năm 2026 tại Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ kết thúc ngày 14/1.
Đến cuối tháng Một, tin tức về cuộc đấu đá nội bộ ĐCSTQ lan tràn khắp nơi, và chỉ vài ngày sau khi xuất hiện tin đồn ông Trương Hựu Hiệp bị bắt, thông tin này đã được xác nhận. Ông Đỗ Chính cho rằng khủng hoảng của một chính quyền thường là kết quả của sự đan xen giữa yếu tố trong và ngoài nước, rất có thể sự kiện ông Maduro bị bắt đã đóng vai trò xúc tác cho cuộc nội đấu tại ĐCSTQ.
Đáng chú ý, trước khi Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị chính thức công bố điều tra, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 15/1 đã một lần nữa đăng tải video mới trên mạng xã hội, kêu gọi các quan chức ĐCSTQ có ý định cung cấp thông tin cho Mỹ, hướng dẫn họ cách liên lạc an toàn với CIA qua internet. CIA tuyên bố: “CIA muốn biết sự thật về Trung Quốc, chúng tôi đang tìm kiếm những người biết sự thật và sẵn sàng nói ra”.
Trước đó, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Lý Lâm Nhất nói với Epoch Times rằng, “các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu đã theo dõi sát sao cục diện chính trị nội bộ ĐCSTQ. Việc CIA đăng video trên mạng xã hội bề ngoài là tìm hiểu sự thật về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, nhưng cũng không loại trừ khả năng đang thu thập manh mối liên quan đến cuộc đấu đá gay gắt giữa Trương Hựu Hiệp và Tập Cận Bình”.
Ông Đỗ Chính cho rằng chính vì vậy, đối với Bắc Kinh, việc đề phòng cái gọi là “nội gián” phối hợp với Mỹ để “chặt đầu” ông Tập Cận Bình có thể còn cấp bách hơn, song trên thực tế, các tuyến phòng thủ của họ lại đầy rẫy lỗ hổng, các phe phái chồng chéo lẫn nhau.
Ông nhận định, hiện nay dân oán, binh oán và quan oán trong xã hội Trung Quốc đều gia tăng mạnh. Sau khi ông Tập Cận Bình bước vào nhiệm kỳ thứ ba, kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, kiểm soát chính trị ngày càng siết chặt, thanh trừng nội bộ gia tăng, khiến cả ĐCSTQ lẫn Tập Cận Bình đều trở thành mục tiêu chỉ trích trong và ngoài hệ thống. Trong bối cảnh đó, dù ông Tập có thể ẩn náu trong các boong-ke hạt nhân của quân đội ĐCSTQ tại Tây Sơn, Bắc Kinh để tránh đòn tập kích của quân đội Mỹ, thì ngọn lửa phẫn nộ từ chính những người bên cạnh ông ta có thể còn khó phòng ngừa hơn. Trong lịch sử Trung Quốc và thế giới, không ít bạo chúa đã kết thúc sự nghiệp theo cách này.
Trước đó, liên quan đến việc Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị bắt, cựu quan chức Nội Mông Đỗ Văn ngày 24/1 dẫn nguồn tin trong hệ thống trên các nền tảng tự truyền thông cho biết, trong nội bộ Trung Quốc đang lan truyền rộng rãi thông tin rằng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã liên thủ phát động đảo chính nhằm vào ông Tập Cận Bình nhưng bị tố giác. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông Tập đã sắp đặt để bắt giữ cả hai người.
Trong khi đó, nhà sử học Trung Quốc, tiến sĩ Chương Thiên Lượng, phân tích trên kênh cá nhân của mình rằng việc ông Trương Hựu Hiệp bị bắt lần này thực chất là một cuộc “đảo chính” do ông Tập Cận Bình phát động. Từ xưa đã có câu: “Vua nghi thần thì giết, thần nghi vua thì phản”. Những tin đồn kéo dài về việc ông Trương Hựu Hiệp muốn thay thế ông Tập Cận Bình đã khiến nội bộ ĐCSTQ trên dưới nghi kỵ lẫn nhau, khiến Tập nghi ngờ Trương và cuối cùng ra tay trước.
Từ khóa Tập Cận Bình Chính trị Trung Quốc Nicolas Maduro Trương Hựu Hiệp












![[VIDEO] Khiến cha mẹ không phiền lòng còn tốt hơn phụng dưỡng ăn no mặc ấm](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/01/web-hieu-thao-446x295.png)

















