Hai bờ eo biển Đài Loan lần lượt mừng Quốc khánh 1/10 và Song Thập 10/10. Ông Tập Cận Bình phát biểu tại tiệc chiêu đãi ở Đại lễ đường Bắc Kinh, còn ông Lại Thanh Đức đọc diễn văn trước Phủ Tổng thống, kèm một loạt hoạt động mừng lễ đặc sắc.

Ảnh chụp màn hình ông Lại Thanh Đức (trái) và ông Tập Cận Bình trong khi phát biểu mừng Song Thập 10/10 và Quốc khánh 1/10.

Đặt hai lễ mừng cạnh nhau, điều thấy rõ nhất là: chỉ cách nhau một eo biển mà lễ mừng ở hai bờ khác nhau như hai thế giới. Dưới đây là ít nhất 4 điểm đáng xem.

1. ĐCSTQ “vui một mình”, Trung Hoa Dân Quốc “vui cùng mọi người”

Tối 30/9, Đại lễ đường ở Bắc Kinh diễn ra tiệc chiêu đãi mừng 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhà nước do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dựng lên. Thành phần dự tiệc gồm “lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện tiên tiến các giới, đồng bào Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, đại diện Hoa kiều ở nước ngoài và đại sứ các nước tại Trung Quốc”. Bản tin chính thức của Tân Hoa Xã cho biết khoảng 800 khách trong và ngoài nước có mặt.

Trừ đi 183 đại sứ của các nước có quan hệ ngoại giao, số còn lại khoảng 600 người. Nói cách khác, trong 1,4 tỷ người Trung Quốc, chỉ có 600 người thuộc giới quyền quý và “tinh hoa mũ đỏ” được cảm nhận không khí nghi lễ Quốc khánh tại chỗ. Vì vậy, lễ mừng của ĐCSTQ gần như biến thành một cuộc ăn uống, tâng bốc lẫn nhau của các bè nhóm sau cánh cửa đóng kín của Đại lễ đường. Đó đúng là mẫu điển hình của kiểu “vui một mình” dành riêng cho “người nhà họ Triệu”.

Vào tối ngày 30/9/2026, một buổi lễ kỷ niệm “Quốc khánh” của ĐCSTQ đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Những người đàn ông mặc đồ đen hầu như có mặt ở khắp mọi nơi trong hội trường, dường như đang theo dõi sát sao các quan chức có mặt. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Đối lập với cảnh “vui một mình” ấy là sân khấu lớn “vui cùng mọi người” của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).

Hôm thứ Bảy (10/10), lễ mừng Quốc khánh lần thứ 115 của Trung Hoa Dân Quốc diễn ra long trọng tại quảng trường trước Phủ Tổng thống ở Đài Bắc, trang nghiêm, vui tươi và mở cửa cho mọi người.

Chương trình gồm 3 phần: khởi động, nghi thức chính và biểu diễn chủ đề. Phi đội Lôi Hổ của Không quân sẽ bay đội hình bằng máy bay huấn luyện cao cấp Dũng Ưng, phun khói màu mừng lễ mang 3 màu xanh lam, trắng, đỏ của quốc kỳ, biểu tượng của đất nước, làm tiết mục khép lại.

Lịch trình do ban trù bị lễ mừng công bố cho thấy phần khởi động bắt đầu lúc 8h57 sáng 10/10, với tiết mục của Đoàn Ca múa nhạc Naluwan và Hội Thanh niên các bộ lạc thổ dân Bình Đông, thể hiện sức sống và chiều sâu văn hóa của thanh niên thổ dân. Tiếp theo là các tiết mục của Ban nhạc liên hợp Bộ Quốc phòng cùng Đội nghi lễ tam quân, Trường Trung học nghề Trang Kính, đội cờ nhạc Trường Nữ sinh Hiểu Minh và các đơn vị như Ủy ban Sự vụ Khách Gia.

Hơn 140 khách mời, trong đó có Quốc vương Mswati III của Vương quốc Eswatini cùng Vương phi Inkhosikati Make Zuma, đến Phủ Tổng thống lúc 9h15 sáng và lần lượt bắt tay chúc mừng Tổng thống Lại Thanh Đức và Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm. Tổng thống và Phó Tổng thống cảm ơn các vị khách nước ngoài đã dự lễ Quốc khánh Song Thập. Chủ và khách chan hòa, không khí vui tươi.

Sau phần khởi động, nghi thức chính bắt đầu đúng 10h sáng. Khi hát quốc ca, một trực thăng vận tải CH-47SD Chinook của Lục quân treo lá quốc kỳ khổ lớn dài 18 m, rộng 12 m, có hai trực thăng UH-60M Black Hawk hộ tống, bay qua bầu trời quảng trường trước Phủ Tổng thống. Năm nay, 10 đại diện gắn bó lâu năm với các ngành nghề, có chứng chỉ phòng chống thiên tai, được mời lĩnh xướng quốc ca.

Lúc này, Chủ nhiệm Ủy ban Trù bị Quốc khánh, Viện trưởng Lập pháp viện Hàn Quốc Du, bước vào Phủ Tổng thống, mời Tổng thống Lại Thanh Đức ra dự lễ.

Trong lúc đó, dàn hợp xướng Trường Tiểu học Tam Ngọc ở Đài Bắc, từng đoạt huy chương vàng hạng mục hợp xướng thiếu nhi tại Cuộc thi Hợp xướng Thế giới, sẽ cùng Trường Tiểu học Đào Sơn ở xã Tiêm Thạch, huyện Tân Trúc biểu diễn bài “Ca ngợi Quốc khánh”, gửi lời chúc chân thành bằng tiếng hát. Ông Hàn Quốc Du phát biểu với tư cách chủ tịch lễ mừng Quốc khánh. Sau đó, ông Lại Thanh Đức đọc diễn văn Quốc khánh.

Tại khu lễ chính ở Đài Bắc, từ sáng sớm người dân đã lần lượt qua cửa kiểm tra an ninh để vào dự. Số người tham gia tương đương năm ngoái, ước khoảng 10 nghìn người. Tại buổi lễ, Tổng thống Lại Thanh Đức, phu nhân Ngô Mai Như và Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm vẫy quốc kỳ chào người dân phía dưới.

Ngoài khu lễ chính, còn có hai hoạt động đi kèm:

Thứ nhất, đêm hội Song Thập tối thứ Sáu (9/10) tại Nhà hát Văn Tâm Viên Mãn ở Đài Trung. Địa điểm chính chứa được 8.000 người, tính thêm khu thứ hai ngoài trời thì tổng sức chứa theo kế hoạch khoảng 14 nghìn người.

Thứ hai, màn pháo hoa và trình diễn máy bay không người lái tại tòa nhà Đài Bắc 101 tối 10/10, thu hút khoảng 60 nghìn người đứng xem quanh quận Tín Nghĩa.

Để kỷ niệm Quốc khánh Đài Loan ngày 10/10, Chính quyền thành phố Đài Trung đã tổ chức lễ thượng cờ lúc 8h sáng, thu hút hơn 20.000 người tham dự. (Ảnh: Chính quyền thành phố Đài Trung)

2. Ông Tập phát biểu theo lệ, tẻ nhạt; ông Lại dốc lòng chấn hưng đất nước, cổ vũ lòng dân

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại tiệc chiêu đãi mừng 77 năm thành lập nước, tính cả dấu câu, chưa đầy một nghìn chữ. Ông đã nói những gì?

Ngày 30/9, trang Tân Hoa Net đăng bài “Học tập lời mới | Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư tại tiệc chiêu đãi Quốc khánh, các câu vàng đây rồi”, rút ra 7 “câu vàng” từ bài phát biểu của ông Tập. Vì khuôn khổ có hạn, người viết xin phép tóm gọn 7 câu vàng ấy theo kiểu “bạn hiểu mà” như sau:

1. Lời thăm hỏi giả tạo: “Hôm nay, chúng ta vui mừng tụ họp, chào mừng… 77 năm… Tôi thay mặt… gửi lời thăm hỏi chân thành… xin chân thành cảm ơn!”

2. Tự đắc hữu danh vô thực: “77 năm qua… đã hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất… đang dũng cảm tiến lên hướng tới… thứ hai.”

3. Coi kế hoạch là thành tựu: “Từ đầu năm đến nay… xây dựng và thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 15… sự nghiệp đạt được tiến triển mới, thành tựu mới.”

4. Lấy “ổn định trong tiến bộ” che đậy kinh tế sa sút: “Tiến thêm một bước… tốt hơn… thiết thực… mở đầu tốt đẹp Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.”

5. Nhai lại luận điệu cũ “một quốc gia, hai chế độ” với Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và trấn áp “Đài Loan độc lập”.

6. Lặp lại câu chuyện vĩ mô về “cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”.

7. Tự khoe chí hùng khởi: “…phục hưng vĩ đại không thể ngăn cản. Thành công nhất định thuộc về… Đảng… nước Cộng hòa.”

Năm 2025, truyền thông đảng cũng rút ra 7 “câu vàng” từ bài phát biểu của ông Tập tại tiệc chiêu đãi. Người viết đã so kỹ “câu vàng” của 2 năm và thấy chúng gần như đúc từ một khuôn, đến tiêu đề cũng cắt dán: cùng một vẻ cao cao tại thượng, cùng sự rỗng tuếch, cùng chẳng có gì mới, cùng bỏ mặc dân sinh, cùng những câu chuyện vĩ mô, và kết thúc cũng bằng màn “thái giám hùng khởi” như nhau.

Bài phát biểu của ông Tập khép lại bằng câu “cạn ly”.

Xem xong bài phát biểu của ông Tập, giờ hãy chuyển sang diễn văn của Tổng thống Lại Thanh Đức.

Chủ đề bài diễn văn là “Đài Loan – thành trên đỉnh núi, muối của đất, ánh sáng của thế gian”. Đây là 3 từ khóa của bài. “Thành trên đỉnh núi” lấy từ một câu chuyện trong Kinh Thánh, hàm ý “pháo đài dân chủ” vững chắc. “Muối của đất” nói về sức bền bỉ và sức mạnh “lấy vũ lực chống thống nhất”. Còn “ánh sáng của thế gian” làm sáng rõ những đóng góp của Đài Loan cho thế giới.

Bài diễn văn dài hơn 4.500 chữ, tầm nhìn cao, nội dung sâu, bao quát mọi mặt, từ quản trị đất nước, đối nội, đối ngoại đến hiện tại và tương lai. Đọc xong, người viết cảm nhận sâu sắc đây là một văn bản được mài giũa công phu, có thể sánh với bất kỳ văn bản cùng loại nào.

Ông Lại lấy cuộc “bầu cử toàn dân” đầu tiên ở Đài Loan năm 1996 làm điểm xuất phát của lập luận, xoáy vào 3 trục chính là dân sinh, quốc phòng và tham gia quốc tế, nhằm “xây nền móng vững chắc hơn cho Đài Loan của 30 năm tới”.

Ông nói: “Hôm nay chúng ta cùng tụ họp trước Phủ Tổng thống, cùng mừng Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc, cùng cổ vũ cho Đài Loan, chúc đất nước sinh nhật vui vẻ, vận nước hưng thịnh!”

“Lúc này, dù chúng ta đang ở Đài Loan hay ở những góc khác nhau trên thế giới, dù thuộc các thế hệ, nghề nghiệp khác nhau hay có lập trường chính trị khác nhau, tất cả đều đứng trên mảnh đất Đài Loan. Chúng ta cùng gánh một trách nhiệm: làm cho đất nước an toàn hơn, xã hội ổn định hơn, cuộc sống người dân tốt đẹp hơn, để thế hệ sau tràn đầy hy vọng vào tương lai.”

Ông Lại kết thúc bài diễn văn bằng câu “Trung Hoa Dân Quốc cố lên! Đài Loan cố lên!”.

3. Ông Tập “mời dân ăn đất, uống gió”, ông Lại “mời dân ăn thịt, uống rượu”

Xem hết bài phát biểu “nghìn chữ” của ông Tập, chữ “dân sinh” chỉ xuất hiện vỏn vẹn một lần. Đọc từ đầu đến cuối, rồi từ cuối lên đầu, cũng không thấy chút bóng dáng nào của phúc lợi cho người dân. Phải chăng ông muốn “mời dân ăn đất, uống gió”?

Còn tại lễ Quốc khánh Song Thập của Trung Hoa Dân Quốc, ông Lại Thanh Đức, với lòng biết ơn người lao động mọi ngành nghề, tự hào công bố bảng thành tích kinh tế ấn tượng của đất nước. Ông còn liệt kê ra từng khoản phúc lợi bằng tiền thật cho người dân, không phải một tấm séc mà là cả một xấp.

Ông Lại cho biết năm nay, chỉ riêng nửa đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế mới nhất đã đạt 14,15%. Tăng trưởng cả năm có thể vượt 11%, cao nhất trong 39 năm. GDP bình quân đầu người của Đài Loan năm nay cũng dự kiến đạt 45.332 USD, gần gấp đôi năm 2016. Chỉ số chứng khoán Đài Loan lên tới 49 nghìn điểm, đưa thị trường này thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư thế giới.

“Nền móng của Đài Loan chính là cuộc sống của người dân,” ông Lại nói. Ông cho rằng đất nước có tiến bộ hay không không thể chỉ nhìn vào giá trị sản xuất và xuất khẩu, mà còn phải xem đãi ngộ của người lao động có tăng không, gánh nặng gia đình có giảm không, người cao tuổi có được chăm lo không, và người trẻ có tin rằng nỗ lực sẽ tạo nên tương lai tốt đẹp hơn hay không. “Vì vậy, chúng ta quản trị thực tế, thúc đẩy tăng lương, giảm thuế, tăng phúc lợi, bớt gánh nặng, để mỗi người trên đất nước này đều đứng vững và sống tốt.”

Với ông Lại, “thành trên đỉnh núi” được xây trên những dãy núi hộ quốc, là thành quả tốt đẹp của nền quản trị dân chủ, để người dân an tâm sống trên nền tảng vững chắc. Vì vậy, một thành trên đỉnh núi không thể chỉ có đường chân trời rực rỡ, mà còn phải có nền móng vững chắc.

Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm nay của Học viện Quản lý Lausanne (IMD) ở Thụy Sĩ mà ông Lại nhắc đến, Đài Loan nằm trong nhóm dẫn đầu ở các hạng mục “hiệu quả kinh tế”, “hiệu quả chính phủ”, “hiệu quả doanh nghiệp” và “cơ sở hạ tầng”. Qua đó, Đài Loan vươn lên thành nền kinh tế có năng lực cạnh tranh thứ tư thế giới, thành tích tốt nhất từ trước đến nay. Ông nói những thành tựu ấy chắc chắn thuộc về 23 triệu người dân Đài Loan, là kết quả của việc chính phủ cùng vô số người dân, không phân biệt lĩnh vực, chung sức chăm chỉ làm từng chút một. Ông mời mọi người dân một lần nữa vỗ tay thật nồng nhiệt, cổ vũ cho chính mình.

Theo ông Lại, độ cao của thành trên đỉnh núi không do chính phủ tự tuyên bố, mà do cuộc sống của người dân xây lên từng tầng một. “Chúng ta phải cho thế giới thấy dân chủ không chỉ có tự do lựa chọn, mà còn có năng lực giải quyết vấn đề và chăm lo cho người dân.”

Phần quà của ông Lại rất thực chất. Ông cho biết chính phủ dự kiến từ năm sau sẽ triển khai trợ cấp trưởng thành cho trẻ từ 0 đến 18 tuổi, mỗi trẻ 5.000 Đài tệ mỗi tháng. Khoản này kết hợp với trợ cấp sinh con, hỗ trợ sinh sản nhân tạo, nhà trẻ giá rẻ, môi trường làm việc thân thiện và nhà ở cho các gia đình kết hôn, sinh con, để công việc và gia đình không còn là bài toán buộc người trẻ phải chọn một trong hai. Nuôi dạy con không nên là cuộc chiến đơn độc của một gia đình. Hỗ trợ một gia đình chính là giữ gìn tương lai của Đài Loan.

Ông Lại “thương con mình rồi thương đến con người”, chăm lo cho tương lai lâu dài của đất nước. Trước tình trạng ít con, trên nền tảng chính sách “Nhà nước cùng nuôi trẻ 0 đến 6 tuổi”, chính phủ đưa ra “Chiến lược mới về đối sách dân số Đài Loan – Phần hỗ trợ gia đình”. Từ sinh con, nuôi con đến giáo dục, chính phủ tăng trợ cấp, giảm gánh nặng, tăng tính linh hoạt và tăng chăm sóc, để xây dựng hệ thống hỗ trợ gia đình hoàn chỉnh hơn.

Ông Lại cũng “kính già nhà mình rồi kính đến người già nhà người”. Trước xã hội siêu già hóa, chính phủ thúc đẩy chương trình “Đài Loan khỏe mạnh”, từ tầm soát ung thư, y tế thông minh, chăm sóc tại nhà đến cải thiện môi trường làm việc ngành y và nhân lực điều dưỡng, để người dân không chỉ sống thọ mà còn sống khỏe. Chương trình “Chăm sóc dài hạn 3.0” áp dụng từ năm nay tiếp tục kết nối y tế, phúc lợi xã hội, cộng đồng và công nghệ, để người cao tuổi được chăm sóc ngay trong môi trường sống quen thuộc. Thế hệ “bánh kẹp”, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, cũng được hỗ trợ thêm, bớt vất vả.

Ông Lại còn mang tấm lòng “che chở kẻ sĩ nghèo khắp thiên hạ, ai nấy đều vui”. Ông nêu rõ chính phủ tiếp tục thực hiện “Kế hoạch hỗ trợ một triệu hộ gia đình thuê nhà”, tăng nguồn cung bằng nhiều cách: trực tiếp xây nhà ở xã hội, thuê lại và quản lý hộ, trợ cấp tiền thuê, cùng phần nhà chia lại từ cải tạo đô thị và thưởng hệ số sử dụng đất. Chính phủ cũng nâng tỷ lệ nhà ở cho gia đình kết hôn, sinh con, triển khai chương trình “Thanh An 3.0” và nâng hạn mức vay cho các gia đình này. Có an cư mới lạc nghiệp, và an cư mới giúp người trẻ dám lập gia đình, theo đuổi ước mơ.

Ông Lại hứa để “ánh vàng” chiếu khắp. “Ánh sáng kinh tế cũng phải chiếu vào cuộc sống của người dân,” ông nói. “Chúng ta đã tăng lương tối thiểu 11 năm liên tiếp, quân nhân, công chức, giáo viên được tăng lương 5 lần trong 10 năm, năm nay còn tăng phụ cấp chuyên môn và phụ cấp chức vụ quản lý. Thông qua khuyến khích tăng lương và hỗ trợ xã hội, chúng ta biến tăng trưởng thành đãi ngộ tốt hơn và gánh nặng nhẹ hơn.”

Trên nền tài chính lành mạnh, chính phủ cũng dự kiến phát cho mỗi người dân 10 nghìn Đài tệ. Trợ cấp nông dân cao tuổi là 10 nghìn Đài tệ mỗi người mỗi tháng, lương hưu quốc dân 5.000 Đài tệ mỗi người mỗi tháng. Chính phủ cũng nâng toàn diện 6 khoản trợ cấp phúc lợi xã hội, trong đó có trợ cấp cho gia đình khó khăn, để mọi người dân cùng hưởng thành quả phát triển kinh tế.

4. Ông Tập dòm ngó Đài Loan, lấy bôi nhọ và tên lửa làm giáo; ông Lại bảo vệ Đài Loan, lấy dân chủ và sức bền làm khiên

Trong bài phát biểu dịp 1/10 năm nay, ông Tập chỉ nói về Đài Loan đúng một câu ngắn: “Kiên quyết trấn áp các thế lực ly khai ‘Đài Loan độc lập’… thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển hòa bình, đẩy mạnh sự nghiệp thống nhất Tổ quốc”.

Ai cũng biết cách ông Tập trấn áp “Đài Loan độc lập”: về võ, chủ yếu dựa vào chiến hạm và tên lửa, thường xuyên tập trận bao vây Đài Loan; về văn, chủ yếu dựa vào chiến tranh nhận thức và mặt trận thống nhất, dùng đủ mọi thủ đoạn tuyên truyền, xâm nhập và mua chuộc.

Ở đây, người viết thấy cần nói rõ một cách nghiêm túc. Thực chất, cái gọi là “Đài Loan độc lập” mà ĐCSTQ nói đến là lòng dân cả nước và ý chí quốc gia của Trung Hoa Dân Quốc muốn độc lập khỏi ĐCSTQ, một thế lực ngoại lai đang chiếm cứ Đại Lục. Đó tuyệt nhiên không phải là độc lập khỏi một Trung Quốc chân chính theo nghĩa truyền thống. “Đài Loan độc lập” sinh ra ở Đài Loan, nhưng gốc họa nằm ở ĐCSTQ.

Nếu đến giờ vẫn có người chưa hiểu rõ thực chất của “Đài Loan độc lập” là gì, xin hãy ngẫm lại câu nói thức tỉnh người đời của bà Tống Mỹ Linh trong bức thư ngỏ gửi bà Đặng Dĩnh Siêu: “Trung Quốc ngày nay là ở Đài Loan!”

Là tổng thống dân cử đương nhiệm của Trung Hoa Dân Quốc, ông Lại Thanh Đức là trụ cột và người chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc chống thống nhất, bảo vệ Đài Loan.

“Trong thời đại chiến tranh, chế độ độc tài bành trướng và trật tự toàn cầu thay đổi nhanh chóng, Đài Loan nên trở thành một quốc gia như thế nào?” Câu trả lời của ông Lại là dũng cảm, tự tin xây dựng “thành trên đỉnh núi”. “Chúng ta tăng đầu tư quốc phòng không phải để khiêu khích, mà để răn đe chiến tranh. Chúng ta tăng cường tự vệ không phải để từ bỏ đối thoại, mà để bảo đảm đối thoại diễn ra trên cơ sở bình đẳng và giữ được phẩm giá.”

Ông Lại nhấn mạnh thành trên đỉnh núi phải vững như thành đồng, toàn dân phải đồng lòng đoàn kết, và đó là lực lượng then chốt giữ hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ông nói muối tuy nhỏ bé nhưng làm hài hòa trăm vị, giữ thức ăn khỏi hư. Lãnh thổ Đài Loan không lớn, nhưng Đài Loan bảo vệ dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp quyền, không để chế độ độc tài làm xói mòn những giá trị phổ quát quý giá.

“Một năm qua, thế giới không yên bình,” ông Lại nói. Chiến tranh và chế độ độc tài tiếp tục bành trướng, kinh tế toàn cầu đối mặt cùng lúc nhiều thách thức từ thuế quan, năng lượng và chuỗi cung ứng “đỏ”. Tuy nhiên, theo ông, Đài Loan không lùi bước mà còn đứng vững giữa biến động, thể hiện sức bền đáng tự hào. Điều đó giống như các vận động viên Đài Loan thi đấu xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á, cho thế giới thấy sức bền và niềm kiêu hãnh của Đài Loan.

Cuối cùng, ông Lại nhiệt thành kêu gọi: “Thưa đồng bào, chúng ta hãy đoàn kết, vì Đài Loan của 30 năm tới: xây nền móng vững chắc hơn, ưu thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn, để thế hệ sau đứng vững hơn, đi xa hơn”.

Ông Lại khép lại bài diễn văn Song Thập bằng câu chốt “Trung Hoa Dân Quốc cố lên! Đài Loan cố lên!”.

Lời kết

Một cư dân mạng đăng trên nền tảng Toutiao: “Có thể công bố toàn văn bài phát biểu Song Thập của ông Lại để mọi người xem ông ấy nói gì không? Để có cái nhìn trực quan.”

Ai hiểu môi trường mạng ở Đại Lục nhìn là biết đây là câu hỏi “thả câu”, ý tại ngôn ngoại.

Có cư dân mạng hiểu ý và bình luận theo:

“Cái gì nên cho anh biết thì sẽ được nhồi vào tai anh, cái gì không cho anh biết thì đừng hỏi. Quy tắc sinh tồn ở Đại Lục.”

“Người trẻ có văn hóa, có kiến thức, đội ngũ khó dẫn dắt lắm!”

“Chứng tỏ đó vẫn là thứ tự tin chẳng có chút nền tảng nào.”

Một eo biển ngăn đôi hai cõi âm dương, lễ mừng hai bờ khác nhau như băng với lửa! Hãy cùng dành lời khen cho những cư dân mạng sống tỉnh táo như vậy!