Vương Hữu Quần: Làm gián điệp cho ĐCSTQ, bị bắt thì bị vứt bỏ như dép rách
- Vương Hữu Quần
- •
Việc những người làm gián điệp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sa lưới tại Mỹ xuất hiện dồn dập, nhiều lần trở thành tin nóng gây chấn động thế giới.
Hễ đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu lưới, những gián điệp thân ở Mỹ nhưng lòng hướng về ĐCSTQ đều không thoát khỏi số phận bị bắt, bị xét xử, bị giam cầm, bởi họ đã bị để mắt tới từ lâu.
Khi tai họa ập xuống, bản thân những gián điệp này cùng gia đình, bạn bè đều cuống cuồng lo lắng. Còn ĐCSTQ, bên từng lợi dụng họ, có thái độ ra sao? Thông thường, ĐCSTQ hoặc làm ngơ, hoặc lập tức cắt đứt quan hệ, hoặc giả vờ không quen biết. Nói gọn một câu: vứt bỏ họ như vứt đôi dép rách.
Dưới đây là 4 trường hợp điển hình.
Trương Uyển Oánh giúp ĐCSTQ theo dõi con trai Tổng thống Đài Loan, bị ĐCSTQ “làm ngơ”
Hôm 4/10, Trương Uyển Oánh, 34 tuổi, nhân viên môi giới bất động sản tại quận Cam (Orange County), bang California, đến sân bay quốc tế Los Angeles để đáp chuyến bay đi Thượng Hải cùng ngày. Cô vừa giúp ĐCSTQ làm xong một việc lớn, lòng tràn đầy niềm vui.
Trước đó, viên quan chức ĐCSTQ giao việc cho cô từng nhắn qua WeChat rằng ông vốn định gặp mặt để bảo đảm với cô một điều gì đó, nhưng cô vội về Mỹ nên chưa được như ý. Lúc này, có lẽ cô nghĩ ông muốn bảo đảm sẽ cho cô lợi lộc nào đó. Chuyến về Trung Quốc lần này, biết đâu quan chức ĐCSTQ sẽ trao tận tay cô một phong bao lì xì thật lớn để thưởng công.
Đúng lúc cô hớn hở đi về phía cửa lên máy bay, một nhóm đặc vụ FBI bất ngờ ập tới, nhanh chóng còng tay cô ra sau lưng và áp giải cô lên xe cảnh sát trước bao ánh mắt. Giấc mộng đẹp của cô phút chốc thành ác mộng.
Hóa ra cô đã nằm trong tầm giám sát của đặc vụ FBI từ lâu. Mọi việc cô làm đều bị FBI theo dõi. Cô nhận chỉ thị từ quan chức ĐCSTQ, cùng đồng bọn bay đến Seattle, rồi lái xe tới trước nhà ông Lại Đình Dữ, con trai cả của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Ngồi trong xe, cô chụp lén biển số xe và ngôi nhà, chụp ảnh và quay video gia đình 3 người của ông Lại Đình Dữ, rồi gửi những thông tin này cho quan chức ĐCSTQ.
Khi đã nắm chắc bằng chứng cô phạm tội “hoạt động như đặc vụ của ĐCSTQ”, FBI lập tức thu lưới.
Ngày 3/10, một ngày trước khi Trương Uyển Oánh bị bắt, đặc vụ FBI Kevin Holt đã soạn sẵn đơn tố cáo hình sự đối với cô.
Đơn tố cáo ghi lại từng bằng chứng về việc cô liên lạc với quan chức ĐCSTQ từ tháng 9/2022 đến tháng 10/2026, gồm: gặp quan chức ĐCSTQ tại Bắc Kinh; gặp quan chức ĐCSTQ tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, và nhận nhiệm vụ; gặp quan chức ĐCSTQ tại Hàng Châu để xác nhận thêm nhiệm vụ; liên lạc với quan chức ĐCSTQ khi ở Seattle.
Tại tòa, trợ lý công tố viên liên bang Mỹ Elbogen nêu thêm nhiều chi tiết về cô. Cha mẹ và anh chị em của cô đều sống ở Trung Quốc. Từ năm 2014, cô đã sang Trung Quốc 12 lần và đi nước ngoài 29 lần. Cô có doanh nghiệp, có khoản đầu tư ở Trung Quốc, từng chuyển 190 nghìn USD vào tài khoản ngân hàng của mình ở Trung Quốc qua một “sàn giao dịch tiền mã hóa chưa đăng ký”, và có “hàng trăm ngàn USD” để sử dụng tại Trung Quốc.
Trang LinkedIn của cô cũng bị tìm ra, trên đó ghi:
“Tôi hiện làm việc trong nhóm bán hàng của một trong những công ty môi giới nhà ở độc lập lớn nhất nước Mỹ, phụ trách quảng bá dự án nhà ở hạng sang trị giá 1,5 tỷ USD do một doanh nghiệp Trung Quốc thuộc nhóm ‘500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới’ phát triển. Tôi có bằng thạc sĩ Hành chính công của Đại học Nam California (USC), từng làm việc một năm tại một ngân hàng đầu tư ở Beverly Hills.”
Trương Uyển Oánh tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế ở Bắc Kinh năm 2014. Trường này có quan hệ mật thiết với Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ, nhiều sinh viên tốt nghiệp được phân công về làm việc trong hệ thống Bộ An ninh Quốc gia.
Hai quan chức ĐCSTQ liên quan đến vụ án đều tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế. Tin nhắn WeChat cho thấy một người, tạm gọi là quan chức A, là bạn cùng khóa với cô, có thể làm việc tại một cục của Bộ An ninh Quốc gia. Người còn lại, tạm gọi là quan chức B, tốt nghiệp khóa 2008, cũng có thể làm việc tại Bộ An ninh Quốc gia.
Quan chức A giới thiệu cô với quan chức B. Sau đó, quan chức B giao nhiệm vụ, còn cô gửi thông tin tình báo thu thập được cho quan chức B.
Cô gọi quan chức A là “anh”, quan chức A gọi cô là “em Uyển”, còn quan chức B được cô gọi là “đàn anh”.
Giờ đây, Trương Uyển Oánh bị bắt tại Mỹ, còn quan chức A và B của ĐCSTQ đều “biến mất”. Dù là “anh” hay “đàn anh”, cả hai đều “thấy chết không cứu”.
Khi phóng viên Reuters hỏi người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ bình luận gì về việc Trương Uyển Oánh bị bắt, người phát ngôn đáp: “Tôi không nắm được tình hình mà anh nhắc tới. Phía Trung Quốc trước nay luôn phản đối việc thổi phồng cái gọi là ‘gián điệp Trung Quốc’ để vu khống, bôi nhọ Trung Quốc”.
Dù nói “không nắm được” tình hình, người phát ngôn này vẫn theo bản năng cho rằng có người cố tình “thổi phồng”, “vu khống, bôi nhọ” ĐCSTQ. Nói cách khác, theo ý người phát ngôn, ĐCSTQ không đời nào sai khiến Trương Uyển Oánh làm việc này.
Trần Quân, người 3 lần được “bác Tập” tiếp kiến, bị ông Tập “quên lãng”

Ngày 19/11/2024, Trần Quân, 71 tuổi, một “lãnh đạo kiều bào” thân ĐCSTQ ở California, bị Tòa án Liên bang quận Nam New York tuyên phạt 20 tháng tù giam, kèm 3 năm quản chế sau khi ra tù, và bị tịch thu 50 nghìn USD. Ông bị kết tội hoạt động như đặc vụ của ĐCSTQ và hối lộ một quan chức Mỹ.
Hành vi phạm tội của Trần Quân như sau: ông nhận chỉ thị từ quan chức ĐCSTQ, hối lộ một quan chức Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Ông mong người này tác động để IRS thụ lý đơn tố cáo của ông nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công điều hành, nhằm khiến IRS tước quyền miễn thuế của đoàn.
Thế nhưng, đơn tố cáo của ông là sai sự thật, còn hành vi hối lộ là phạm tội. Ông đưa cho quan chức này 5.000 USD trong 2 lần, hứa sẽ đưa thêm tiền khi xong việc. Điều ông không ngờ tới là quan chức IRS này là người hoạt động bí mật cho FBI.
Trần Quân là một trong những người sáng lập hàng loạt tổ chức thân cộng ở miền Nam California, thường xuyên ra mặt ủng hộ ĐCSTQ vào những “ngày lớn” của đảng này, và là một trong những đối tượng mà ĐCSTQ lôi kéo theo chiến lược “mặt trận thống nhất” tại Mỹ.
Ông từng là một trong những người phụ trách nhiều tổ chức “mặt trận thống nhất” của ĐCSTQ. Từ năm 2004, ông là cố vấn hải ngoại, ủy viên của Liên hiệp Hoa kiều Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh. Từ năm 2008, ông là ủy viên hội đồng của Hội Liên nghị Hải ngoại Trung Hoa, trụ sở tại Bắc Kinh. Từ năm 2008 đến năm 2017, ông là ủy viên hội đồng, rồi ủy viên thường vụ hội đồng của Hiệp hội Giao lưu Hải ngoại Trung Quốc, cũng đặt trụ sở tại Bắc Kinh.
Năm 2008, Trần Quân được ĐCSTQ mời dự lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Năm 2015, ông được mời dự khán “lễ duyệt binh 3/9”. Năm 2019, ông dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 70 năm ĐCSTQ lập chính quyền. Năm 2021, ông dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ.
Trong một cuộc gọi bị ghi âm, Trần Quân tự hào nói ông đã “từng bước leo lên vị trí này”, và “trong 10 năm, bác Tập đã 3 lần tiếp kiến tôi”. Trong tài khoản iCloud của ông có một bức ảnh chụp chung với ông Tập Cận Bình.
Trần Quân tự nhận mình và các quan chức ĐCSTQ “thân như anh em ruột”, và nói: “Chúng tôi đã bắt đầu cuộc đấu tranh [với Pháp Luân Công] từ 20, 30 năm trước. Họ [các quan chức ĐCSTQ] và chúng tôi cùng hội cùng thuyền”.
Tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Trần Quân khoe với bạn tù rằng ông được Phòng 610 của ĐCSTQ thuê, mỗi tháng nhận thù lao tới 52 nghìn USD. Ông mô tả cơ quan này là “‘cơ quan mật vụ’ mạnh gấp 100 lần FBI”, có nguồn lực dồi dào.
Giờ đây, Trần Quân đã ngoài 70 tuổi, bị tuyên 20 tháng tù vì bán mạng cho ĐCSTQ. Có ai trong số những “anh em ruột” ở ĐCSTQ công khai đứng ra nói giúp ông một câu không? Có quan chức ĐCSTQ nào “cùng hội cùng thuyền” với ông ra mặt giải cứu ông không? “‘Cơ quan mật vụ’ mạnh gấp 100 lần FBI” kia có quan chức nào bỏ ra dù chỉ một đồng để tìm cách “vớt” ông ra khỏi nhà tù không? “Bác Tập”, người 3 lần tiếp kiến ông, có xin Tổng thống Mỹ Donald Trump thả ông không?
Câu trả lời là: không.
Tôn Diệu Ninh, người hò hét cổ vũ cho ĐCSTQ, thành “đứa con bị bỏ rơi”

Hôm 9/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Tôn Diệu Ninh, 65 tuổi, sống tại Chino Hills, quận San Bernardino, bang California, bị tuyên 48 tháng (4 năm) tù vì hoạt động bất hợp pháp như đặc vụ của ĐCSTQ.
Hành vi phạm tội của ông gồm nhận chỉ thị từ quan chức ĐCSTQ, tuyên truyền cho ĐCSTQ tại Mỹ, chống Pháp Luân Công, can thiệp vào bầu cử địa phương. Trong một bản báo cáo, ông xin ĐCSTQ cấp 80 nghìn USD để hỗ trợ các hoạt động thân ĐCSTQ.
Tôn Diệu Ninh sang Mỹ sinh sống đầu thập niên 1990 và có thẻ xanh. Nhiều năm liền, ông lấy hoạt động văn nghệ làm phương tiện thúc đẩy công tác “mặt trận thống nhất” văn hóa của ĐCSTQ ở hải ngoại.
Từ năm 2004, ông sáng lập và chủ trì nhiều đêm văn nghệ lớn, gồm Gala Tết Nguyên đán hải ngoại, chương trình “Tứ hải đồng tâm”, đêm “Cờ đỏ năm sao, tôi tự hào về Người”, đêm ca múa tổng hợp chào đón Olympic “Trung Quốc rực rỡ, cổ vũ cho Bắc Kinh”. Ông còn tham gia tổ chức đêm văn nghệ Hồng Kông trở về năm 1997, đêm văn nghệ “Thân tình Trung Hoa” của Liên hiệp Hoa kiều Trung Quốc, buổi hòa nhạc ở Los Angeles chào đón ông Tập Cận Bình thăm Mỹ năm 2012.
Ông có quan hệ hợp tác với nhiều đài của ĐCSTQ: Đài Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình Bắc Kinh, Đài Truyền hình vệ tinh Giang Tô, Đài Truyền hình Thiên Tân, Đài Truyền hình vệ tinh Chiết Giang, Đài Truyền hình Ôn Châu.
Tôn Diệu Ninh là một trong những nhân vật tiêu biểu giúp ĐCSTQ “kể tốt câu chuyện ĐCSTQ” bằng văn nghệ. Ông cũng là một trong những “sứ giả giao lưu văn hóa nghệ thuật Trung-Mỹ” được các cơ quan ĐCSTQ và quan chức của họ đặc biệt nâng đỡ. Các cơ quan này gồm Ban Tuyên truyền Trung ương, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương, Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện, Liên hiệp Hoa kiều Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Los Angeles.
Thế nhưng, sau khi Tôn Diệu Ninh bị bắt, bị kết án, bị giam tại Mỹ vì làm đặc vụ cho ĐCSTQ, các cơ quan và quan chức ĐCSTQ từng ủng hộ, tâng bốc, khen thưởng ông không một ai ra mặt cứu ông. Đài Truyền hình Trung ương và các cơ quan truyền thông của đảng từng hợp tác với ông cũng không một nơi nào lên tiếng thay ông.
Kim Vô Đãi bán mạng cho ĐCSTQ hơn 30 năm, tuyệt vọng tự sát

Kim Vô Đãi là gián điệp ĐCSTQ cài vào Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) suốt hơn 30 năm. Tối 22/11/1985, ông bị FBI bắt. Tin này gây chấn động toàn cầu thời đó.
Ông bị cáo buộc 17 tội danh, gồm âm mưu làm gián điệp, gây nguy hại an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật. Bồi thẩm đoàn xác định từ năm 1952, khi làm phiên dịch cho quân đội Liên Hợp Quốc, ông đã bắt đầu cung cấp tin tình báo cho ĐCSTQ.
Trong hơn 30 năm sau đó, ông cung cấp cho ĐCSTQ một lượng lớn tin tình báo, gồm chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trong thập niên 1960 và việc Tổng thống Mỹ Nixon muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với ĐCSTQ. Trong Chiến tranh Việt Nam, ông cung cấp cho ĐCSTQ và Bắc Việt thông tin về thái độ của Chính phủ Mỹ đối với Việt Nam, kể cả việc phát động hay rút khỏi cuộc chiến.
Sau khi bị bắt, ông từng nhờ vợ là Chu Cẩn Dư sang Bắc Kinh gặp ông Đặng Tiểu Bình, mong ĐCSTQ đàm phán với Mỹ để trao đổi gián điệp như Mỹ và Liên Xô từng làm trước đây, giúp ông được trở về Trung Quốc.
ĐCSTQ lại không thừa nhận có bất kỳ quan hệ nào với ông.
Lý Triệu Tinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ khi đó, trả lời phóng viên:
“Vụ Kim Vô Đãi là do thế lực chống Trung Quốc ở Mỹ bịa đặt. Chính phủ Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, chưa bao giờ phái bất kỳ gián điệp nào sang Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ không thừa nhận vụ việc chống Trung Quốc này, cũng không quen biết ông Kim Vô Đãi, người tự xưng là gián điệp Trung Quốc.”
Sự tuyệt tình của ĐCSTQ khiến Kim Vô Đãi vô cùng tuyệt vọng.
Ngày 21/2/1986, 3 tháng sau khi bị bắt, nửa tháng sau khi bị tuyên có tội và trước khi chính thức nghe tuyên án, Kim Vô Đãi, khi đó 63 tuổi, tự sát trong nhà tù liên bang ở Manassas, bang Virginia.
Mãi hơn 30 năm sau, vào năm 2019, tạp chí “Thế Kỷ” của truyền thông đảng mới đăng bài thừa nhận Kim Vô Đãi là “siêu gián điệp” mà ĐCSTQ cài vào CIA, và cho rằng ông “chắc chắn có tên trong danh sách những người nằm vùng nổi tiếng nhất lịch sử tình báo thế giới”.
Lời kết
Trước khi giành chính quyền năm 1949, ĐCSTQ từng cài cắm rất nhiều đặc vụ, len lỏi vào mọi hệ thống đảng, chính quyền, quân đội của Trung Hoa Dân Quốc để thu thập tình báo. Sau năm 1949, phần lớn những đặc vụ này bị trù dập trong các cuộc vận động chính trị do ĐCSTQ phát động, nhiều người bị giày vò đến mức vợ con ly tán, nhà tan cửa nát.
Sau khi giành chính quyền, nhất là từ khi tiến hành cải cách mở cửa năm 1978, ĐCSTQ dùng gián điệp chuyên nghiệp hoặc không chuyên để len lỏi khắp nơi, thâm nhập Mỹ và các nước trên thế giới. Nhưng khi những gián điệp này gặp chuyện, trong hầu hết các trường hợp, ĐCSTQ đều vứt bỏ họ như vứt một mảnh giẻ rách đã dùng xong.
Vì sao?
Vì ĐCSTQ không phải là một chính đảng bình thường, mà là một quái thai bị “bóng ma cộng sản” thao túng, với bản chất “giả, ác, đấu, chống Trời, chống Đất, chống nhân loại, chống Thần Phật”. Xem loạt xã luận “Cửu Bình Đảng Cộng sản” của Epoch Times và các bài khác.
Những gián điệp kể trên bán mạng cho ĐCSTQ rồi bị chính đảng này vứt bỏ. Họ lên “thuyền giặc” chính vì không nhận rõ bản chất ĐCSTQ, để rồi trở thành vật hy sinh của đảng.
Hồi chuông cảnh báo vẫn luôn vang lên. Người Hoa sống ở hải ngoại nhất định phải lấy những người như Trương Uyển Oánh làm bài học.
Từ khóa Lại Thanh Đức Shen Yun FBI Mặt trận thống nhất Trung Quốc Gián điệp ĐCSTQ Vương Hữu Quần














![[VIDEO] “Con nhà hàng xóm”](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/10/Con-nha-hang-xom-03-446x295.jpg)

















