Các nhân viên thủy cung khẳng định cô cá mập không hề tiếp xúc với bất kỳ cá mập đực nào trong ít nhất 3 năm. Nhưng sự thật là cô đã hạ sinh ra một “em bé” hoàn toàn khỏe mạnh.

Thật khó tin nhưng một cô cá mập ở thủy cung Shreveport (Louisiana) đã sinh ra một “em bé mập” mà không hề tiếp xúc với cá mập đực.

Các thành viên trong nhóm nuôi dưỡng ở thủy cung đã rất sốc khi phát hiện ra một quả trứng trong bể cá mập cách đây khoảng tám tháng. Họ khẳng định bể chỉ chứa hai con cá mập cái và không có con nào được tiếp xúc với cá mập đực trong ít nhất ba năm.

Bé cá mập chính thức chào đời vào ngày 3 tháng 1 và được đặt tên là Yoko.

Theo các chuyên gia, sự việc bất thường này xảy ra là do một trong 2 nguyên nhân: sinh sản đơn tính hoặc thụ tinh chậm.

Sinh sản đơn tính xảy ra khi một con vật cái sinh sản vô tính, tức là là tạo ra một bản sao của chính nó. Trường hợp này đã từng xảy ra với một con cá mập vằn cái tại thủy cung Shedd ở Chicago vào năm 2022. Cô cá này đã sinh ra một quả trứng mà không hề tiếp xúc với con đực nào trước đó. 

Trường hợp thụ tinh chậm cũng từng được ghi nhận ở cá mập trước đây. Tình trạng này xảy ra khi trứng được thụ tinh bất thường sau một thời gian dài sau khi giao phối.

Khi Yoko đủ lớn, thủy cung sẽ lấy máu làm xét nghiệm DNA để xác định xem sự ra đời của cô bé là kết quả của sinh sản đơn tính hay thụ tinh chậm.

“Cá mập có khả năng phục hồi thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi rất phấn khích khi nghĩ đến kết quả xét nghiệm trong vài tháng tới. Không biết đây là trường sinh sản đơn tính hay là thụ tinh chậm? Yoko là minh chứng cho câu nói ‘nếu muốn thì cuộc sống sẽ luôn tìm ra cách”, Greg Barrick, người phụ trách động vật sống tại Thủy cung Shreveport, chia sẻ.