Đời người, đôi khi chẳng phải do số phận nghiệt ngã hay hoàn cảnh éo le làm cho bất hạnh, mà là vì ta đang nhìn mọi chuyện sai góc độ. Thái độ và cách ta nhìn nhận vấn đề quyết định sự thuận lợi hay khó khăn trong cuộc sống. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, mở rộng tâm trí, bạn sẽ nhận ra những điều tưởng chừng bế tắc lại chứa đựng cơ hội, và những khó khăn sẽ trở thành bàn đạp để bước tới thành công.

tim thay hy vong
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần “buông bỏ” 15 điều này, ưu buồn không thể tìm đến bạn. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng: “Bất luận con gặp gỡ ai, họ đều là người nên xuất hiện ở trong đời của con, tuyệt nhiên không phải là tình cờ, họ nhất định sẽ dạy cho con một điều gì đó”.

Mọi việc đều có hai mặt, họa và phúc không bao giờ tách rời, một khi bạn học cách thay đổi góc nhìn, thì mọi sự sẽ thông suốt sáng tỏ. Chính trái tim hẹp hòi mới là thứ khiến bạn cảm thấy “số phận nghiệt ngã”, và thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc chính là sự khôn ngoan trong cách cư xử với người khác.

Nhìn từ một góc độ khác, mọi chuyện liền trở nên thông tỏ

Bài thơ Đề Tây Lâm bích, nhà thơ Tô Thức đã viết:

Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.

Dịch nghĩa

Nhìn ngang thành dẫy, nghiêng thành ngọn
Cao thấp xa gần sẽ khác ngay
Hình dáng Lư sơn không thấy thật
Chỉ vì thân giữa núi non này.

Xưa có một bà lão nọ sinh được hai cô con gái, cô con gái lớn lấy một người bán ủng đi mưa, còn cô em thì lấy một người bán mũ rơm.

Khi bà cụ sang nhà thăm cô út thì vừa đúng dịp trời mưa, thấy không ai quan tâm hỏi mua mũ rơm, bà lão buồn bã ủ dột. Một lần khác bà cụ qua nhà cô con gái lớn, lại vừa lúc trời nắng, khi nhìn thấy con gái lớn cả ngày không bán được đôi ủng nào thì vô cùng sốt ruột.

Thấy thế, một người hàng xóm nói: “Bà lão ơi, khi trời mưa bà hãy đến thăm nhà cô con gái lớn, còn khi trời nắng thì đến nhà con gái út, bảo đảm bà sẽ ngạc nhiên mừng rỡ”.

Quả nhiên, sau đó ngày nào bà cụ cũng tươi cười an tâm trở về nhà, nghĩ rằng hai cô con gái của mình đã được gả cho đúng người.

Chúng ta thường mắc một lỗi lầm lớn chính là: “Na hồ bất khai đề na hồ.” (Không mở bình thì không biết trong bình có gì). Hàm ý là: Nếu chiếc bình đậy nắp mà không mở ra thì sẽ không biết trong bình có gì, nên không thể phân biệt được bình nào tốt, bình nào xấu.

Một số người gọi đây là “Định luật Murphy”, tức là nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Nếu bạn luôn suy nghĩ về những điều tồi tệ, thì tâm trạng của bạn sẽ càng tồi tệ hơn, và những điều tồi tệ có thể xảy ra sẽ lần lượt xuất hiện.

Ví dụ, khi bạn mở cửa, bạn hy vọng có thể lập tức lấy đúng chiếc chìa khóa của ổ khóa cửa, tuy nhiên khi bạn thử tất cả các chìa khóa một lần, bạn mới phát hiện, chìa khóa cuối cùng mới là chìa khóa chính xác.

Bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu vì việc tìm chìa khóa làm trễ thời gian của bạn và điều này cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhưng nếu bạn xoay trở lại và nhìn nó ở một góc độ khác, bạn sẽ hiểu rằng công sức bỏ ra sẽ được đền đáp, và bạn thực sự rất may mắn khi không bị nhốt ngoài cửa.

Điều khiến bạn bối rối không phải là những rắc rối trước mắt mà là “trái tim và đôi mắt”.

Có một số việc đã làm rồi thì tuyệt nhiên là không thể thay đổi được, nhưng nếu có thể nhìn chúng từ nhiều góc độ khác nhau, thì sẽ luôn có một mặt xứng đáng được bạn đánh giá cao.

Hoc gia y duoc 02
(Tranh minh họa: Vision Times)

Thay đổi góc độ và làm việc chăm chỉ, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ

Khi cảm thấy rằng bản thân không tiến triển tốt trong quá trình làm việc chăm chỉ, bạn sẽ bồn chồn lo lắng. Nhưng bạn chưa bao giờ nghĩ rằng có những người còn sống trong tình trạng tồi tệ hơn.

Trong khi các bạn cùng lớp đi học thật vui vẻ, thì có một cậu bé gầy gò chỉ biết ngồi trên ghế nhìn các bạn chơi đùa chạy nhảy. Điểm số của cậu cũng không có gì đáng tự hào, cậu luôn đứng cuối lớp.

Một hôm, thầy chủ nhiệm tổ chức cho cả lớp buổi giao lưu văn nghệ, khi một bạn hát xong thì mọi người cùng vỗ tay rôm rả. Lúc này cậu bé bắt đầu bối rối nhìn xung quanh, đôi mắt như chực khóc, bởi… cậu không có tay để vỗ như các bạn.

Một lúc sau, thầy yêu cầu mọi người “dậm chân tại chỗ”. Đột nhiên, cả lớp phá lên cười, bởi vì thầy giáo trông rất buồn cười khi dậm chân, dáng vẻ của thầy là một bên cao một bên thấp.

Tiếng hát dừng lại, người giáo viên vén gấu quần của mình lên, và để lộ một chiếc chân giả, hóa ra thầy là một người không có bàn chân phải.

Thầy giáo bình thản nói: “May mắn thay, thầy có hai tay và một chân trái, cho dù nó không được hoàn hảo cho lắm”.

Cậu bé lúc này chợt nhận ra điều gì đó, bèn rút cánh tay đã bị cụt một phần ra, cố gắng buộc cây bút vào và nghiêm túc viết tên mình.

Từ xưa đến nay, biết bao danh nhân đã đi rất nhiều đường vòng, rồi lại quay đầu đi một con đường khác để đạt được thành công.

Ví dụ, nhà thơ Tô Đông Pha không thành công trong chính trường, nhưng sau khi bị giáng chức, mặc dù sống một cuộc sống khổ cực nhưng ông vẫn luôn giữ được sự lạc quan và cuối cùng cũng trở thành một đại thi hào.

Không có nghịch cảnh hay thịnh vượng trong cuộc sống, chẳng qua là chúng ta nhìn vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, đa số chúng ta thường ngại khó khăn và ngại tiến về phía trước.

Nếu đổi góc độ đối đãi với người, sẽ xuất hiện nhiều quý nhân

Người lái buôn nọ nhìn thấy một bà lão đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông. Ông bước lại gần hỏi mới biết nhà bà cụ ở bên kia, nước sông dâng lên nên không biết làm sao qua sông.

Người lái buôn đã không do dự mà dùng con ngựa của mình để đưa bà lão qua sông. Nhưng bà cụ thậm chí không nói lời “cảm ơn”. Ông lúc ấy có chút khó chịu, nhưng rồi ngẫm nghĩ: “bà cụ này thật tội nghiệp, có lẽ vì tự ti nên không biết cảm ơn”. Người này tìm nhiều lý do để bênh vực bà cụ, và nhờ đó tâm trạng của ông cũng vui lên.

Thế rồi không biết từ khi nào, công việc buôn bán của ông ngày càng tốt. Người mua thường nói: “Vì ông là người tốt nên chúng tôi đều tin tưởng”.

Hóa ra bà lão cảm ơn ông bằng cách nói với mọi người rằng có một thương gia tốt bụng đã đến đây.

Thế mới nói, lòng tốt của bạn sẽ quay lại với bạn theo một cách khác. Đừng lo lắng, hãy chờ đợi, có thể là một ngày nào đó rất gần trong tương lai.

Trong cuốn sách xử thế kinh điển ‘Thái Căn Đàm’ của tác giả Hồng Ứng Minh có câu: “Giữ đức phải cẩn thận từ những việc nhỏ nhất, ban ơn nên ban cho người không thể báo đáp”.

Nếu bạn muốn trau dồi phẩm đức của mình, thì hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, nếu bạn muốn giúp đỡ người khác, hãy giúp đỡ cả những người không thể trả ơn bạn.

Nếu bạn không quan tâm đến việc người khác có trả ơn bạn hay không, thì bạn sẽ nhận được một khối vàng cho mỗi xu bạn bỏ ra, lòng tốt của bạn còn đáng giá hơn vàng.

Xung quanh chúng ta, mọi người thường phàn nàn rằng đời này chưa gặp được quý nhân, cho dù có Bá Nhạc cũng không nhìn thấy “Thiên lý mã”.

Nhưng sự thật không phải như vậy, bởi vì bạn không muốn giúp đỡ người khác, bạn không chủ động nhiệt tình với người khác, và bạn không muốn trở thành chỗ dựa cho người khác, cho nên mới dẫn đến việc bạn không có mối quan hệ tốt đẹp nào và bị người khác coi thường.

Đừng phàn nàn về số phận, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể thay đổi. Chỉ là trước khi vận may đến, bạn cần phải gặp một vài điều xui xẻo. Trước khi của cải đến, bạn cũng sẽ bị đố kỵ đè bẹp, thậm chí có người kéo bạn xuống nước. Nhưng khi bạn đau khổ đến tột cùng, thì bạn sẽ rơi nước mắt cùng với sự vui mừng vì bạn đã đến đích.

Tục ngữ có câu: “Ai hát to sẽ xua đuổi được tai họa và xui xẻo”.

Vì vậy, khi cuộc sống khó khăn, bạn hãy mỉm cười, nụ cười chính là “viên kẹo” mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Cảnh tùy tâm chuyển, cuộc sống là do chính mình tạo ra, cho dù hiện tại có khó khăn thì cũng hãy vững tin nhìn về ngày mai.

Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang