Đi đào kim cương vì muốn tạo kỷ niệm chứ không hy vọng thực sự tìm thấy kho báu, hai bố con Barnett sững người khi phát hiện ra một vật lấp lánh lẫn trong lớp đất.

Những chuyến đi và những trải nghiệm có thể giúp tình cảm bố con bền chặt hơn. Hiểu rất rõ điều đó nên anh Will Barnett thường tìm hiểu những thứ thú vị để làm cùng con trai. Tháng 7 vừa qua, hai bố con nhà Barnett đã đi quãng đường dài hơn 1.300 dặm từ nhà của họ (ở Buckeye, Arizona) đến Arkansas để trải nghiệm việc đào kim cương. 

Họ rất hào hứng về chuyến đi này sau khi nghe một người thân trong gia đình giới thiệu về Crater of Diamonds.

Khi đến công viên, hai bố con Barnett nhanh chóng trang bị một tay cầm xẻng, một tay cầm xô để đi tìm kho báu. Họ gọi đây là một buổi dã ngoại “chỉ dành cho cánh đàn ông”. 

Khi Marshall sàng lưới trong máng nước, Will nhận thấy thứ gì đó lấp lánh nên đã gọi con trai: “Này Marshall, con nên xem cái này!”.

Hai bố con run rẩy vì phấn khích. Họ vội vàng cầm viên đá lên rồi chạy đi hỏi người thợ mỏ giàu kinh nghiệm gần đó xem đó có phải là kim cương thật hay không. Sau khi thẩm định, viên đá được xác nhận là một viên kim cương 2 carat.

“Nhìn biểu cảm hào hứng của họ, tôi hiểu rằng họ đã tìm thấy thứ gì đó đặc biệt. Khi bạn chiếu ánh sáng vào đúng vị trí, hai mặt lớn của viên đá sẽ sáng lên. Tôi đã ấn tượng với điểm này của viên đá ngay khi vừa nhìn thấy”, quản lý công viên Caleb Howell cho biết.

Thuận theo truyền thống của công viên tiểu bang, Marshall cũng đặt tên cho viên kim cương của mình. Bố thường gọi Marshall là “thợ mỏ nhỏ” vậy nên cậu bé đã đặt tên cho viên kim cương là “Minor Find”. Được biết, đây là viên kim cương thứ 412 được tìm thấy trong công viên trong năm nay, viên lớn thứ hai trong năm 2024 và là viên thứ 36.500 từng được tìm thấy tại Crater of Diamonds. Công viên cho biết trung bình mỗi ngày người ta tìm thấy hai viên kim cương ở đây. Đất được cày xới liên tục nên những viên đá ở dưới sẽ có cơ hội được đưa lên trên.

“Dù bạn không tìm thấy viên kim cương nào thì đây vẫn là một trải nghiệm rất đáng để thử”, Will Barnett nói.

Vào năm 1906, Crater of Diamonds là một cánh đồng thuộc sở hữu của John Huddleston. Mọi người đã bắt đầu khai thác những viên đá quý trên cánh đồng từ thời điểm này. Đến năm 1972, Crater of Diamonds được nâng cấp thành công viên tiểu bang vào năm 1972. Tính đến nay, người ta đã khai quật được hơn 75.000 viên kim cương trên mảnh đất này. “Báu vật” lớn nhất từng được tìm thấy là một viên kim cương trắng 40,23 carat có lớp phủ màu hồng có tên là Uncle Sam. Hiện tại, nó đang nằm trong Viện Smithsonian.