Sau khi kế nhiệm cha mình là Ali Khamenei, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Bên ngoài liên tục lan truyền tin đồn rằng ông bị thương nặng trong các cuộc không kích, thậm chí hôn mê, bị cắt cụt chi và được sử dụng như một “quả bom khói”. Tuy nhiên, những thông tin này đều bị phía Iran bác bỏ, khẳng định ông “vẫn bình an vô sự”.

Ông Mojtaba Khamenei (giữa), con trai của cựu lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, tham gia cuộc mít tinh Ngày Quds thường niên tại Tehran, Iran, hôm 31/5/2019. (Ảnh: Rouzbeh Fouladi / Middle East Images / AFP qua Getty Images)

Do Mojtaba luôn không lộ diện, tình trạng thực sự và bối cảnh của ông cũng khiến dư luận đặc biệt chú ý, nhiều tin đồn liên quan đến ông liên tục xuất hiện. Trong đó, một người từng học cùng ông còn cảnh báo rằng vị lãnh đạo mới này “nguy hiểm hơn cả cha mình”, bởi ông bị “ám ảnh với ngày tận thế của thế giới”.

Thông tin từ Daily Mail cho biết, quan chức Iran lưu vong Jaber Rajabi từng là cố vấn chính sách đối ngoại cho cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Sau đó, ông bắt đầu công khai chỉ trích chính sách quân sự của Iran tại Trung Đông, các hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng như hệ thống chính trị trong nước, và từ sau năm 2021 buộc phải lưu vong sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Rajabi tiết lộ rằng ông từng học cùng ông Mojtaba tại một học viện tôn giáo ở Qom, Iran. Ông cảnh báo rằng vị lãnh tụ tối cao mới này tàn nhẫn hơn cha mình, giỏi che giấu cảm xúc hơn và cũng thành thạo hơn trong việc thao túng tình thế.

Rajabi cho biết, trong thời gian học tại chủng viện Qom, Mojtaba thường xuyên nói về thuyết ngày tận thế và rõ ràng đặc biệt ám ảnh với chủ đề “tận thế của thế giới”. Ông thậm chí tin rằng bản thân mình sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình thúc đẩy nhân loại tiến đến ngày tận thế.

Rajabi cũng nói rằng Mojtaba hầu như không quan tâm đến sinh mạng của người dân Iran, càng không để ý đến sự sống chết của người dân các quốc gia khác.

Iran nói vợ của ông Khamenei vẫn còn sống

Ngoài ra, theo Reuters, truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Năm cho biết vợ của ông Khamenei vẫn còn sống, bác bỏ các tin trước đó nói rằng bà đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran hôm 28/2.

Thông tin đính chính này được đưa ra vài giờ sau khi ông Mojtaba lần đầu tiên đưa ra tuyên bố công khai kể từ khi vụ tấn công xảy ra. Trong tuyên bố đó, ông đề cập đến thương vong trong gia đình do cuộc không kích gây ra.

Mojtaba cho biết sau khi vụ tấn công khiến cha ông thiệt mạng xảy ra, ông đã tận mắt nhìn thấy thi thể của ông Khamenei.

Ông cũng xác nhận rằng nhiều thành viên gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích, gồm vợ ông, một người chị/em gái, một cháu gái và chồng của một người chị/em gái khác.

Sau đó, truyền thông Iran làm rõ rằng thông tin trước đó cho rằng vợ của ông Khamenei đã chết trong cuộc tấn công là không đúng sự thật và bà hiện vẫn còn sống.

Ông Ali Khamenei được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại Tehran vào ngày 28/2. Chiến dịch tấn công này đã được chuẩn bị tình báo trong nhiều tháng và do Mỹ cùng Israel phối hợp thực hiện.